
LAN NGỌC
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

"Tôi chỉ có một đứa con trai là Hải. Từ nhỏ con rất chăm chỉ học tập, dù mỗi ngày con học bài đến rất khuya rồi sáng sớm thức dậy phụ tôi xếp bánh bò đem ra chợ bán. Thu nhập từ việc bán bánh được khoảng 100.000 đồng/ngày"

Bên giường bệnh của mẹ, Hưng cặm cụi cạo từng hạt điều. Kim đồng hồ gần chỉ 12h đêm mà Hưng vẫn làm để gom chút tiền công 3.500 đồng/ký. Số tiền ít ỏi ấy, Hưng lo cho mẹ liệt chân và em trai có bữa cơm qua ngày.

Lê Phúc Hậu, tân sinh viên ngành marketing của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), đã bớt đi gánh nặng học phí nhờ sự hỗ trợ từ nhà trường sau bài đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Hơn một tháng qua, ngày nào như ngày nấy, Ngọc Mai quần quật bươn chải phụ quán nước, bán đồ ăn sáng, làm lễ tân. Một ngày cô làm việc gần 16 giờ.

Các bị cáo đã dùng thủ đoạn tinh vi đưa ra “chính sách” vay tiền hấp dẫn như vay không cần trả vốn và lãi vì đã có nguồn nước ngoài tài trợ cho người dân nghèo vay, nên đã lừa được nhiều người ở Cần Thơ.

Cái tên Phúc Hậu - nghĩa là hạnh phúc, đủ đầy - thế nhưng số phận không ngừng thử thách, khiến tuổi thơ của Hậu phải nỗ lực để tồn tại.

Nhà nghèo, mẹ bỏ đi, người cha suýt mất mạng ngay trước mắt mình. Cô bé đầy ám ảnh nhiều lần muốn bỏ nhà đi nhưng rồi đã ở lại, học giỏi, làm thêm đủ nghề, chưa 18 tuổi đã là chỗ dựa của gia đình.

Logo kỷ niệm 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ xuất hiện trên các tuyến đường trung tâm của miền Tây như TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, An Giang.

Hà Trần Minh Tiến - nam sinh từng ước 'cha hay mẹ chịu nuôi tôi' - lớn lên bên cạnh ông bà nội nghèo. Năm 2024, Tiến nhận suất học bổng đặc biệt của Tiếp sức đến trường trị giá 50 triệu đồng.

Lần đầu tiên các em nhỏ được học bộ môn diễn xuất với nghệ sĩ Sơn Đăng, được nhập vai nhân vật cổ tích đáng yêu tại lớp học hè miễn phí của thầy Nguyễn Khánh.

Các chiến sĩ nhí sẽ sống trong môi trường tập thể cùng bạn bè, trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ định chị Lư Thị Ngọc Anh giữ chức bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. Hai phó bí thư gồm anh Nguyễn Hữu Nghĩa và anh Trần Việt Tuấn.

Dịp hè, mỗi chiều các buổi trong tuần, có khoảng 25 bạn học viên nhí đến tham gia lớp học bơi miễn phí cùng cô Quý ngay tại hồ bơi Nhiệt điện Trà Nóc.

Ghi nhận tại các điểm thi, đa số thí sinh thở phào sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn và tổ hợp môn sáng 27-6.

Những hộp cơm đầy ắp, đủ chất dinh dưỡng cho ngày thi được chuẩn bị sẵn sàng chờ các sĩ tử sau khi hoàn thành môn thi ngày 26-6.

Hai câu chuyện, hai vùng đất – nhưng cùng một thứ ánh sáng: ánh sáng của lòng hiếu thảo và nghị lực. Cả Hưng và Mẫn đều chọn con đường học hành. Với họ, học không chỉ để thoát nghèo, mà còn là cách giữ lại lòng tin, giữ lại gia đình.

Từ ngày đôi chân mẹ bị liệt, hình ảnh ngày trước, bóng dáng mẹ nhanh nhảu đi chợ, nấu cơm, giặt giũ từng cái áo cái quần cho anh em tôi. Những bữa cơm thơm mùi khói bếp từ bàn tay tảo tần của mẹ...

Hơn một tháng qua, ngày nào Ngọc Mai cũng quần quật bươn chải phụ quán nước, bán đồ ăn sáng, làm lễ tân. Một ngày Mai làm việc gần 16 giờ.

Tiếp sức đến trường: Cái tên Phúc Hậu - nghĩa là hạnh phúc và đủ đầy, được ông bà nội đặt cho khi mới chào đời. Thế nhưng, số phận chưa bao giờ thôi thử thách, khiến tuổi thơ của Lê Phúc Hậu chông chênh...

Nhà nghèo, mẹ bỏ đi, người cha sau đó suýt mất mạng do mâu thuẫn xuất phát từ mối quan hệ mới của mẹ. Cao Thị Kim Ngân nhiều lần suy sụp muốn bỏ đi để tránh xa nỗi ám ảnh đó, nhưng rồi nghĩ thương cha, thương em gái mà Ngân quyết thay đổi ...

Học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” dự kiến trao 1.000 suất học bổng với tổng kinh phí 20 tỉ đồng. Mỗi sự chia sẻ dù nhỏ nhất sẽ là động lực cho các bạn vững tin bước vào giảng đường.

Vườn hoa cánh bướm rộng đến 10.000m² tại quảng trường Bình Thủy, TP Cần Thơ khoe sắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng như mời gọi du khách có dịp du ngoạn về thành phố này.

Ngày 16-2, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ, câu lạc bộ Sân bắn cung thể thao Cần Thơ - Archery Station ra mắt tại quận Ninh Kiều.
Tết đến xuân về trong những ngày này quý vị đã dự tính sẽ cùng bạn bè, người thân du xuân ở đâu chưa? Tuổi Trẻ sẽ gợi ý cho quý vị những điểm vui chơi Tết Ất Tỵ 2025.

Mùng 1 Tết Ất Tỵ, dù thời tiết giá lạnh nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc tại TP Hà Nội để lễ bái, cầu tài lộc, bình an. Còn tại Cần Thơ nhiều địa điểm tham quan du lịch mang đậm chất miền Tây sông nước thu hút du khách.

Ngày 26-1 (tức 27 tháng Chạp), sáng sớm đã có nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn chợ nổi Cái Răng để tham quan du lịch cùng trải nghiệm cái Tết ở miền Tây sông nước với người dân hiếu khách và nghĩa tình.

Ngày 1-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Đi bộ đồng hành vì người nghèo hưởng ứng thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” lần thứ 2, năm 2024 thu hút hơn 3.000 người.

Sáng 30-11, UBND quận Cái Răng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng lần thứ VIII. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước tham dự.

Ngày 17-7, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ trao học bổng và giải thưởng Chắp cánh ước mơ cho học sinh và các tác giả viết bài giới thiệu học sinh vượt khó học giỏi tại 13 tỉnh/thành ĐBSCL.

Sáng mùng 1 Tết, người dân Phú Yên và du khách đã check-in tại danh thắng quốc gia Mũi Điện, một trong hai điểm đất liền đầu tiên ở Việt Nam đón ánh bình minh. Còn tại Cần Thơ, làng mai vàng ở huyện Vĩnh Thạnh cũng thu hút nhiều người tham quan.