20/12/2022 14:26 GMT+7

Sinh viên nhận học bổng Chắp cánh ước mơ: Nghịch cảnh là động lực vươn lên

THANH AN
THANH AN

Hành trình chạm tay vào ước mơ của các bạn học sinh, sinh viên nghèo nhận học bổng hôm nay gặp không ít thử thách. Nhưng đó lại là động lực giúp các bạn vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, bước tiếp trên con đường tri thức.

Sinh viên nhận học bổng Chắp cánh ước mơ: Nghịch cảnh là động lực vươn lên - Ảnh 1.

Các bạn học sinh, sinh viên nhận học bổng chia sẻ tại chương trình - Ảnh: THANH AN

Sáng 20-12 tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững".

Chương trình hỗ trợ và trao tặng học bổng cho 100 học sinh và 100 sinh viên toàn quốc cùng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng với tổng trị giá 2 tỉ đồng.

Tại chương trình, câu chuyện về hành trình chạm tay vào ước mơ của sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Ly - Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) - khiến không ít người xúc động.

Từ năm Ly lên ba, mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Đến năm lớp 12, người bố cũng đột ngột qua đời. Bà nội cũng đã ngoài 70, tuổi già sức yếu vất vả nuôi Ly lớn lên.

Thương bà, từ năm thứ hai đại học, Ly chủ động đi làm thêm, nỗ lực vừa học vừa làm để tự lo chi phí cho bản thân để trang trải chi phí sinh hoạt.

"Nghịch cảnh là động lực để tôi cố gắng hơn bao giờ hết. Bố mẹ mất, không còn ai là chỗ dựa, nhưng nghịch cảnh chưa bao giờ khiến tôi lùi bước. Bà nội đã cho tôi món quà lớn nhất là được đi học, thầy cô, bạn bè giúp đỡ, đó là động lực để tôi vượt qua khó khăn" - Ly chia sẻ.

Sinh viên nhận học bổng Chắp cánh ước mơ: Nghịch cảnh là động lực vươn lên - Ảnh 3.

Hỗ trợ và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: HÀ THANH

Sinh viên Nguyễn Hải Nam - Trường đại học Thủy lợi (Hà Nội) - cũng chia sẻ về hành trình vượt lên số phận để bước đến con đường học tập đầy gian nan. Nam từng bị chấn thương sọ não sau một tai nạn, tiền bạc trong nhà đều đổ dồn vào chữa trị cho bạn.

Tỉnh dậy sau biến cố lớn nhất cuộc đời, Nam tự dặn lòng phải vượt qua nghịch cảnh vì cuộc đời đã cho bạn được bước tiếp, phải trân trọng cuộc sống hơn.

"Thử thách là động lực, khó khăn là chất xúc tác. Tôi muốn đạt học bổng để có thể phụ giúp được gia đình một phần nào đó, cải thiện cuộc sống hơn, được công nhận sự nỗ lực của bản thân và hơn hết là giúp cho tôi có được về mặt chi phí cho học tập - một con đường về lâu về dài cho bản thân" - Nam nói.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - cho biết thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, đề án hướng tới việc hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện, môi trường cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

"Học bổng là chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cố gắng vượt qua, nuôi hoài bão, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và quê hương" - chị Trang nói.

‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’ ‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’

TTO - Đó là chia sẻ của em Phan Thị Mỹ Thùy, học sinh lớp 6/11 Trường THCS Dương Đông 1, TP Phú Quốc, nhận học bổng tại chung kết cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' vào ngày 18-12 do Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức.

THANH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên