11/12/2022 09:37 GMT+7

'Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng'

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng nay 11-12, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), báo Tuổi Trẻ phối hợp tỉnh đoàn các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 69 tân sinh viên.

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 1.

Đại diện các nhà tài trợ, đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 69 tân sinh viên được nhận học bổng - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Trong đó, Đắk Lắk có 19 bạn sinh viên nhận học bổng, Đắk Nông 5 bạn, Gia Lai 22 bạn, Kon Tum 12 bạn và Lâm Đồng 11 bạn. Mỗi suất học bổng có trị giá 15 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Chương trình được tài trợ bởi Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng cho tân sinh viên

Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam cũng trao tặng 3 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, còn thiếu thiết bị học tập.

Đây cũng là điểm trao thứ 11 trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022 của báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước, với tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng.

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 2.

Ông Trương Văn Đạt - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai (phải), và ông Võ Văn Phu - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

"Mong có thêm nhiều học bổng giúp sinh viên vượt khó"

Đến dự buổi lễ có ông Trương Văn Đạt - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, ông Huỳnh Thế Mạnh - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai… cùng đại diện các sở, ban ngành ở Gia Lai.

Tại chương trình, ông Đinh Minh Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ dù vẫn còn những khó khăn sau dịch COVID-19 nhưng học bổng Tiếp sức đến trường vẫn tiếp tục đồng hành cùng tân sinh viên. 

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 3.

Ông Đinh Minh Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tại lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀI BÃO

"Đến nay học bổng đã trải qua 20 mùa vượt khó cùng tân sinh viên. Những người làm chương trình rất ghi nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp. Đặc biệt đã có rất nhiều bạn sinh viên từng nhận học bổng quay lại để đóng góp giúp đỡ cho thế hệ sau", ông nói.

Ông cũng nhắn nhủ tân sinh viên: Tuy suất học bổng không nhiều nhưng sẽ là động lực giúp các em vượt qua con dốc ban đầu, vượt qua khó khăn như hàng ngàn sinh viên đã từng nhận học bổng này.

"Những câu chuyện vượt khó của các em sinh viên là động lực để chúng tôi làm chiếc cầu nối đưa các nhà hảo tâm đến gần hơn với các em. Hy vọng một ngày không xa các em sẽ là những nhân tố tích cực, đóng góp cho xã hội", ông Trung nói.

Ông Trương Văn Đạt - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai - chia sẻ việc trao tặng học bổng "Tiếp sức đến trường" cho các bạn tân sinh viên thuộc diện khó khăn hôm nay là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Có thể nói đây là một nghĩa cử tốt đẹp, vừa nêu cao tinh thần truyền thống khuyến học - khuyến tài của dân tộc, vừa là hoạt động đầy tình "tương thân tương ái", đầy trách nhiệm với sự nghiệp "trồng người".

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 4.

Ông Trương Văn Đạt - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai - chia sẻ tại buổi trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

"Tôi được biết tại Tây Nguyên, từ nhiều năm nay, ban tổ chức chương trình, cùng với sự tài trợ đầy trách nhiệm của Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền, đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. 

Tôi mong các đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để Chương trình Tiếp sức đến trường tại Tây Nguyên ngày càng có nhiều học bổng hơn, để giúp các em sinh viên giàu nghị lực vượt khó tiếp tục đến trường", ông Đạt nói.

"Được nhận học bổng với em như một giấc mơ"

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 5.

Cô sinh viên Hoàng Thị Thắm chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Bạn Hoàng Thị Thắm (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) - tân sinh viên Trường đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng - tâm sự nhà em thuộc hộ nghèo, bố mẹ phải trồng cây thuốc lá, hái cà phê thuê mới đủ tiền nuôi 3 chị em.

"Được nhận học bổng Tiếp sức đến trường với em như một giấc mơ, vì em rất cần suất học bổng này để trang trải học phí, sinh hoạt. Lúc điền hồ sơ online, em cứ thầm cầu nguyện hồ sơ mình được duyệt, cuối cùng nó cũng trở thành sự thật, em mừng lắm. Hôm qua em bắt xe từ Đà Nẵng lên Gia Lai nhận học bổng, em sẽ chụp thật nhiều ảnh để về khoe với bố mẹ", Thắm nói.

Ngồi chăm chú lắng nghe ở buổi trao học bổng, bạn Nguyễn Thị Thanh Mai (huyện Chư Prong, Gia Lai) - sinh viên năm nhất Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - cho biết rất bất ngờ và hồi hộp khi nghe tin nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 6.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đọc gương sinh viên vượt khó trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀI BÃO

"Sau khi nhận học bổng, em sẽ đóng học phí vì đã sắp đến hạn nộp nhưng gia đình còn khó khăn. Ba mẹ phải nuôi 3 chị em gái rất vất vả, em muốn phụ giúp để ba mẹ có thể đỡ được phần nào nỗi lo", Thanh Mai nói.

Dưới góc hội trường, bạn Dương Văn Súa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) - tân sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - mong muốn có một khoản tiết kiệm để trang trải học phí, lo cho bản thân và em trai.

Hoàn cảnh Súa rất đáng buồn: ba Súa bị rối loạn tâm thần, một lần lên cơn ông không may đánh chết mẹ Súa, phải đi tù từ khi Súa còn nhỏ. Từ đó đến nay hai anh em nương tựa nhau mà sống.

"Biết mình được nhận học bổng, hai anh em ôm nhau nhảy cẫng lên vì vui. Em sẽ gửi tiền học bổng này vào ngân hàng, để có thể có một khoản dự phòng cho em trai. Sống không có ba mẹ từ nhỏ, em trai là động lực sống duy nhất của em. Em sẽ học thật tốt để lo cho tương lai của cả hai", Súa rưng rưng.

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 7.

Tân sinh viên Dương Văn Súa mong muốn có một khoản tiết kiệm để dành đóng học phí, lo cho bản thân và em trai - Ảnh: HOÀI BÃO

Những đóa hoa dã quỳ giàu nghị lực

Giữa tháng 12, dọc những con đường các tỉnh Tây Nguyên là những đóa hoa dã quỳ vàng rực nở bung trên đất đỏ bazan bất chấp nắng gió. Không chỉ là loài hoa đặc trưng, đây còn là loài hoa biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, bền bỉ với thời gian như chính những người dân Tây Nguyên, nhất là những bạn trẻ.

Đoạn phóng sự về nghị lực của bạn Mai Hoàng Mỹ Dung (huyện Chư Pưh, Gia Lai) được trình chiếu trong chương trình đã khiến tất cả mọi người trong khán phòng xúc động và đồng cảm.

Dung mồ côi cả cha lẫn mẹ, hằng ngày bạn phải hái cà phê thuê để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt… Từ ngày cha mẹ mất, 3 anh em Dung được bác đón về chăm sóc nhưng vẫn thiếu trước hụt sau vì nhà bác cũng không khá giả gì. Anh trai Dung, Mai Hoàng Thiện Châu, phải gác lại ước mơ của mình để em gái được học tiếp.

Trong đoạn clip, Thiện Châu chia sẻ: "Em phải xuống Đà Nẵng làm bốc vác thuê để kiếm tiền phụ nuôi hai em, Dung rất chăm và học giỏi nên em muốn em gái được tiếp tục đến trường. Dù có thiếu thốn đến mấy, em cũng sẽ cố gắng làm để lo cho em, vì chỉ có học mới thoát nghèo".

Hiện tại Dung đang học Trường đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum. Dù mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nhưng em vẫn miệt mài học tập để viết tiếp ước mơ của mình và anh trai.

"Em sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường với tấm bằng giỏi, sau đó tìm một việc làm ổn định nuôi em út. Em còn muốn dùng tiền mình kiếm được giúp anh hai đi học đại học, em không muốn anh phải hy sinh cả tương lai cho em", Dung dự định.

Hay trường hợp cô sinh tân viên Nguyễn Thị Phương Thảo (Đắk Lắk). Khi Thảo vừa tròn 3 tuổi, cha bạn mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, mọi chi phí dồn lên vai mẹ Thảo. Thảo còn 4 người chị và 2 em đang tuổi ăn tuổi học.

Ít ai biết rằng Thảo là thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Anh Trường đại học Tây Nguyên với 26,5 điểm. Để có được thành tích này, Thảo vừa dạy thêm, vừa tranh thủ ôn bài từ những năm cấp 3. Toàn bộ tiền làm thêm Thảo đều gửi về cho mẹ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để trang trải học phí...

Thay mặt nhà tài trợ, ông Võ Văn Phu - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - đánh giá quỹ học bổng Tiếp sức đến trường được tổ chức hằng năm đã giúp các em sinh viên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, tích lũy kiến thức để lập thân, lập nghiệp.

Trong 11 năm qua, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, quỹ học bổng Tiếp sức đến trường đã tạo được tiếng vang lớn trong xã hội, được lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá cao.

"Chúng tôi hy vọng rằng sự hỗ trợ nhỏ này cùng với quyết tâm và nghị lực vượt khó, các bạn sẽ vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt các năm học đại học của mình. Và sau khi ra trường các bạn có công việc làm ổn định hãy quay trở lại tiếp sức cho đàn em đi sau để ngày càng có nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến với giảng đường đại học mà các em hằng mong ước", ông Phu nói.

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 10.

Ông Võ Văn Phu - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - nhắn nhủ các tân sinh viên tại lễ trao học bổng - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 11.

Các tân sinh viên giao lưu và chia sẻ câu chuyện của mình tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI BÃO

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 12.

Chị Hà Thị Giang Thảo, tỉnh ủy viên, bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, rớt nước mắt khi nghe chia sẻ của các tân sinh viên - Ảnh: HOÀI BÃO

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 13.

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình trong phần giao lưu - Ảnh: HOÀI BÃO

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 14.

Ông Đinh Minh Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái), trao quà và học bổng cho các bạn sinh viên tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI BÃO

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 15.

Đại diện Công ty phân bón Bình Điền (trái) và bà RCom Sa Duyên - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 16.

Đại diện các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng các tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 17.

Các tân sinh viên chia sẻ niềm vui với nhau tại lễ trao học bổng - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Biết được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hai anh em đã ôm nhau nhảy cẫng - Ảnh 18.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tiếp sức đến trường: Tiếp sức đến trường: 'Chở' tương lai con trên xe hàng rong của mẹ

TTO - Dù biết chỉ dựa vào xe hàng rong của mẹ sẽ khó lo đủ cho con trong suốt 4 năm sắp đến, người mẹ đơn thân tin rằng nếu con được tiếp sức đến trường, bà sẽ thực hiện được ý nguyện nuôi con trai học xong đại học.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên