18/12/2022 16:02 GMT+7

‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Đó là chia sẻ của em Phan Thị Mỹ Thùy, học sinh lớp 6/11 Trường THCS Dương Đông 1, TP Phú Quốc, nhận học bổng tại chung kết cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' vào ngày 18-12 do Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức.

‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’ - Ảnh 1.

Nhiều em học sinh nghèo học giỏi ở TP Phú Quốc nhận học bổng để có thêm nghị lực đến trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Em Mỹ Thùy cho biết gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Thùy sống cùng ba và ngoại (ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc). Ba Thùy làm nội trợ và công việc không ổn định nên để được đến trường thì Thùy nhờ đồng lương ít ỏi phụ bán quán của chị và thầy cô ở trường giúp đỡ.

"Hôm nay được nhận học bổng em vui lắm. Suất học bổng 1 triệu đồng này em sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách, dụng cụ học tập và quần áo Tết cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để ba và ngoại vui", Thùy lau nước mắt nói.

‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’ - Ảnh 2.

Có xe đạp này nhiều em học sinh nghèo Phú Quốc có thể tự đến trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - chính ủy Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 - cho biết đợt này đơn vị đã phối hợp với Công ty cổ phần Toàn Hải Vân trao tặng 300 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo, vươn lên học giỏi trên địa bàn TP Phú Quốc. Quà và trị giá suất học bổng không nhiều nhưng sẽ kịp thời góp phần nâng bước các em tới trường.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm nay, Vùng cảnh sát biển 4 cho hay được chia thành hai vòng thi. Kết thúc vòng một, ban tổ chức ghi nhận 4.466 học sinh của 13 trường THCS trên địa bàn TP Phú Quốc đăng ký với 8.427 lượt tham gia dự thi.

Đồng thời, vòng chung kết hôm nay là màn tranh sức của 100 em học sinh có thành tích tốt nhất sau vòng một, bằng hình thức thi trực tiếp theo kịch bản game show "Rung chuông vàng".

Cuộc thi diễn ra sôi nổi ngay từ đầu và các em học sinh đều thể hiện tốt sự hiểu biết và trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc, cũng như các kiến thức văn hóa - xã hội.

Kết thúc cuộc thi, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho 8 tập thể, 104 cá nhân có thành tích tốt và trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các em học sinh đoạt giải.

‘Có học bổng này con sẽ mang về đưa cho ba mua tập sách và đồ Tết’ - Ảnh 3.

Tham gia trả lời câu hỏi trong cuộc thi "“Em yêu biển, đảo quê hương” vào ngày 18-12 do Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức, em Đặng Hoa Liễu, lớp 7/6 Trường THCS Dương Đông 1, nhận quà - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 trao Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 trao 'quà yêu thương' cho ngư dân và trò nghèo

TTO - Xe đạp, điện thoại thông minh, hay học bổng trị giá 1 triệu đồng… là tình cảm yêu thương, quan tâm và khích lệ của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 mong muốn các em học sinh nghèo Kiên Giang đến trường.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên