04/04/2023 05:58 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly: 'Cảm ơn em đã sinh thêm một con trai cho chị'

Tròn nửa thế kỷ, ông Bùi Đình Tâm, thông qua "Như chưa hề có cuộc chia ly" - tuy không thể gặp lại cha vì cha đã bệnh mất, nhưng lại được gia đình của cha chào đón trong tình yêu thương.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cảm ơn em đã sinh thêm một con trai cho chị - Ảnh 1.

Như chưa hề có cuộc chia ly số 163 phát tối 3-4 có chủ đề “Lúc nào mình cũng là người của họ mà” - Ảnh: BTC

Ông Bùi Đình Tâm nay đã tròn 50 tuổi, cũng là ngần ấy thời gian ông sống thiếu tình thương của ba. Ông Tâm là con của bà Lê Thị Cúc và ông Bùi Đình Biên.

Bà Cúc nhớ lại bà gặp và thương ông Biên khi ông đóng quân ở Quảng Trị. Khi yêu, ông Biên nói chưa có vợ. Khi con được 3 tháng tuổi, ông Biên có về thăm rồi đi mất từ đó.

"Nói thật, cũng có một thời gian mình đợi ba đi tìm. Nhưng mà chờ hoài không thấy ba đi tìm, nên mình phải đi tìm", ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm đăng ký Như chưa hề có cuộc chia ly với mong muốn tìm được ba và chưa bao giờ trách ba mình.

Từ manh mối họ Bùi Đình, Như chưa hề có cuộc chia ly tìm về xã Tân Viên (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) tìm người cựu chiến binh Bùi Đình Biên, có cha là cụ Bùi Đình Chưng.

May mắn chương trình tìm gặp ông Bùi Đình Bổn là con trai thứ năm của cụ Bùi Đình Chưng và cụ Lương Thị Mấn. Ông Bổn chính là em trai ông Biên.

Được biết trước khi gặp bà Cúc, ông Biên đã có gia đình và các con. Vợ là là Nguyễn Thị Ngoạn. Bà Ngoạn cho biết ông Biên có nói về đứa con riêng Bùi Đình Tâm. Có lần ông gom tiền định đi tìm nhưng bệnh nên không thể đi. Ông bị ung thư phổi nặng và mất sau đó một năm.

Nhờ Như chưa hề có cuộc chia ly, ông Bùi Đình Tâm đã gặp lại được người thân bên ba mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cảm ơn em đã sinh thêm một con trai cho chị - Ảnh 3.

Ông Bùi Đình Tâm có thêm người mẹ (bìa phải) và mẹ ruột (bìa trái) - Ảnh: BTC

Tại sân khấu đoàn tụ, bà Nguyễn Thị Ngoạn khóc nấc, ôm chầm lấy ông Tâm, nói: "Bố (tức ông Biên - PV) mất không đi tìm con được. Mẹ cũng đi tìm mà không biết tìm ở đâu ngoài Quảng Trị không gặp. Cảm ơn em (tức nói bà Cúc - PV) đã sinh thêm một con trai cho chị".

"Lúc nào con cũng muốn tìm gia đình, tìm nguồn cội nhưng vì hoàn cảnh không thể đi tìm được. Con vui và quá hạnh phúc khi tìm được gia đình", ông Tâm nói với bà Ngoạn.

Cả nhà ôm chầm khóc nức nở vì gia đình được đoàn tụ sau nửa thế kỷ xa cách nhưng tình cảm vẫn ấm nồng.

Nhà báo Thu Uyên - chủ trì hoạt động thiện nguyện Như chưa hề có cuộc chia ly - cho biết bên cạnh việc đóng góp định kỳ 20.000 đồng mỗi tháng qua ví điện tử MoMo, ZaloPay... thông qua chiến dịch Ổ bánh mì Nối thân thương, Như chưa hề có cuộc chia ly có thêm kênh đóng góp tiện lợi qua tài khoản ngân hàng. Khán giả có thể đóng góp qua tài khoản thiện nguyện 2700 (Ngân hàng Quân đội) công khai sao kê đóng góp.

Trong tháng 3-2023, Như chưa hề có cuộc chia ly ghi nhận có 3.337 người tham gia Ổ bánh mì Nối thân thương. Chương trình xử lý 1.010 thông tin mới, lập mới 67 hồ sơ tìm kiếm và tìm ra 5 trường hợp thất lạc.

1.800 đại gia đình đoàn tụ trong 15 năm qua nhờ 1.800 đại gia đình đoàn tụ trong 15 năm qua nhờ 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Sau 15 năm hoạt động, "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã tìm ra hơn 2.600 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho 1.800 đại gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên