'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung'

Trong thời tiết se lạnh của TP.HCM, tòa soạn báo Tuổi Trẻ lại trở nên ấm áp bởi những tấm lòng bạn đọc tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung.

miền trung - Ảnh 1.

Cô giáo về hưu Nguyễn Thị Kim Thanh, 73 tuổi, phường Bình Thạnh đếm số tiền 3 triệu đồng mà mình dành dụm để san sẻ cho đồng bào miền Trung - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Tính đến chiều 28-11, báo Tuổi Trẻ đã nhận số tiền 22,642 tỉ đồng từ 1.041 lượt đóng góp của bạn đọc.

Ấm áp tình người giữa ngày TP.HCM se lạnh

Sáng sớm 28-11, trong thời tiết se lạnh của TP.HCM, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Kim Thanh, 73 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 3 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ.

Số tiền bà đem đến để đóng góp hôm nay dành dụm từ việc dạy học và từ tiền của con cháu, bạn bè cho để dưỡng già.

"Ai cho tiền, tôi đều cất rồi đem đi ủng hộ cho người khác. Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung" - bà chia sẻ.

Bà cho biết thêm đây đã là lần thứ ba đến đóng góp tại báo Tuổi Trẻ, bà nói: "Tất cả mọi đóng góp tôi toàn đến báo Tuổi Trẻ vì rất tin tưởng vào uy tín ở đây".

'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung' - Ảnh 2.

Bà Mai, 76 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, giản dị đội nón lá đến báo Tuổi Trẻ đóng góp số tiền 2 triệu đồng ủng hộ miền Trung giùm cháu ngoại - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Ngay sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ với chiếc nón lá giản dị. Đến nơi, bà vội tháo chiếc nón lá để lại trước cửa, rồi vào góp tiền cho bà con miền Trung.

Bà chỉ để lại tên Mai, 76 tuổi, nhà ở phường Đức Nhuận, đến báo Tuổi Trẻ góp 2 triệu đồng thay cho cháu ngoại là Nguyễn Duy Huyền Trân, 22 tuổi, vì cháu bà bận đi làm không thể đến.

"Tôi đi bộ từ nhà lên, đi đến đoạn nào mỏi chân thì tôi bắt xe ôm, cũng không có tốn bao nhiêu đâu" - bà kể.

'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung' - Ảnh 3.

Bà Hà Ngọc Dung, 63 tuổi, phường Cầu Kiệu, mang tiền của bà và mẹ bà đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ người dân vùng lũ - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Khi thấy hình ảnh bà con miền Trung đang chống chọi với lũ lụt, bà Hà Ngọc Dung, 68 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu, đã mang 3 triệu đồng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để ủng hộ.

Bà Dung cho biết chính bà là người phát động việc đóng góp trong gia đình. Khi biết con gái đi đóng góp, mẹ bà là cụ Hà Ngọc Xương, 87 tuổi, đã gửi thêm 5 triệu đồng nhờ bà mang đến báo Tuổi Trẻ để cùng đóng góp.

Bà Dung kể rằng số tiền mình đóng góp được trích từ khoản chi tiêu hằng ngày. "Đọc báo mấy hôm nay thấy tình hình của bà con khổ quá, mình có nhiêu góp nhiêu, chỉ mong mọi người sớm vượt qua khó khăn" - bà tâm sự.

'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung' - Ảnh 4.

Ông Lê Hữu Đức, 58 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung, mang tiền dành dụm đến đóng góp tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Mỗi ngày gom một ít rồi đem đi ủng hộ đồng bào miền Trung

"Kệ mình ăn ít lại một tí cũng được chứ có gì đâu" - ông Lê Hữu Đức, 58 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung, chia sẻ khi mang tiền đến báo Tuổi Trẻ đóng góp cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Ông Đức chia sẻ vài hôm trước đã ủng hộ, đóng góp quần áo và sữa, mì gói tại Cung văn hóa Lao động, nay tiếp tục đến báo Tuổi Trẻ để đóng góp số tiền 2 triệu đồng cho bà con miền Trung.

Ông cho biết đây là số tiền của vợ chồng ông dành dụm bấy lâu từ việc bán tạp hóa, mỗi ngày gom một ít rồi đem đi ủng hộ.

Đã đồng hành cùng các chương trình, các quỹ do báo Tuổi Trẻ phát động nhiều năm nên ông rất tin tưởng và luôn xem đây là điểm đến để đóng góp cho bà con mỗi khi cần.

"Đến hiện tại thì nước cũng đã rút, nên tôi cũng mong với chút tấm lòng của tôi sẽ giúp bà con gầy dựng lại, tái thiết cuộc sống" - ông bày tỏ.

'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung' - Ảnh 6.

Bạn đọc 72 tuổi đại diện gia đình tranh thủ chạy xe đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Trưa 28-11, một bạn đọc 72 tuổi chạy xe từ phường Hạnh Thông đến báo Tuổi Trẻ, để thay mặt gia đình đóng góp 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

"Do cũng bận lo nhiều việc, nay có thời gian nên tôi tranh thủ ghé qua tòa soạn đóng góp. Thấy báo Tuổi Trẻ kêu gọi thì mình ủng hộ vậy đó" - ông chia sẻ.

Ông cho biết một năm thường tham gia ủng hộ các chương trình, các quỹ của báo Tuổi Trẻ khoảng 3-4 lần. Tuy nhiên lần này là đột xuất vì thấy tình cảnh của bà con miền Trung khó khăn, biết báo Tuổi Trẻ kêu gọi nên cũng chung tay đóng góp.

miền trung - Ảnh 6.

'Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì mình san sẻ cho đồng bào miền Trung' - Ảnh 8.Khánh Hòa khuyến khích dân giám sát việc hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo về trách nhiệm thống kê, báo cáo thiệt hại, các nguồn kinh phí, hàng hỗ trợ; kiểm tra việc hỗ trợ cho dân đảm bảo công bằng, minh bạch; khuyến khích cộng đồng, dân giám sát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất