
Ông Nguyễn Bá Nha, 73 tuổi, chỉ mong đóng góp chút khả năng của mình để bà con miền Trung sớm vượt qua những ngày khó khăn - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Ngày 26-11, nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục đến báo Tuổi Trẻ để gửi tấm lòng, tình cảm, sự đùm bọc của mình đến đồng bào miền Trung ruột thịt.
Tính đến chiều 26-11, Tuổi Trẻ đã tiếp nhận hơn 22 tỉ đồng từ 958 lượt đóng góp của bạn đọc.
Giữa lúc bà con vùng lũ lụt vẫn gồng mình, đối mặt với bao thiếu thốn, khó khăn thì từng khoản đóng góp được gửi đến như một lời tâm tình rằng cả cộng đồng đang cùng họ vượt qua những ngày cơ cực nhất.
Mong bà con miền Trung mạnh mẽ vượt qua
Sáng sớm 26-11, ông Nguyễn Bá Nha, ngụ phường Tân Sơn Hòa ghé báo Tuổi Trẻ đóng góp cho bà con vùng lũ miền Trung số tiền 50 triệu đồng.
"Tôi từng công tác ở miền Trung nhiều năm nên hiểu thời tiết ở đây khiến bà con mình vất vả lắm. Nhưng chính những cái cực khổ đó đã rèn luyện cho bà con thêm sức mạnh, kiên cường. Nên tôi cũng mong bà con sẽ vượt qua được và trở lại cuộc sống mạnh mẽ hơn", ông tâm sự.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Nha đến với các chương trình thiện nguyện do Tuổi Trẻ phát động. Biết bà con miền Trung đang oằn mình sau bão lũ, ông lại tìm đến tòa soạn.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ phường Phú Nhuận, lặng lẽ đến ủng hộ bà con miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Ngay sau đó, một bạn đọc làm kế toán đã về hưu đến báo Tuổi Trẻ mong gửi chút ít tấm lòng cho miền Trung ruột thịt. "Xem báo đài thấy bà con khổ cực quá mà tôi thương lắm. Thấy người ta khó thì mình giúp. Tôi tin tưởng báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển đến đúng người có nhu cầu" - bà góp 1 triệu rồi vội ra về.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ phường Phú Nhuận, đếm đi đếm lại số tiền bà chuẩn bị để đóng góp, chỉ giữ lại những tờ tiền lẻ. "Là nội trợ, không có nhiều nhưng cũng có chút đỉnh để gửi ủng hộ bà con" - bà thật thà chia sẻ.
Bà tâm sự lần nào báo Tuổi Trẻ nhận đóng góp để giúp đỡ bà con trong thiên tai, khó khăn, bà đều đến ủng hộ. "Mình chỉ mong sao bà con ngoài đó mau chóng vượt qua khó khăn", bà Liên nói.

Bác sĩ Lê Thanh Phong cùng con gái Lê Anh đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ cho bà con miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Bác sĩ trích lương, con gái dùng quỹ học tập gửi về bà con vùng lũ
Sáng 26-11, bác sĩ Lê Thanh Phong - công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, cùng con gái Lê Anh, 18 tuổi, đã đến báo Tuổi Trẻ gửi 100 triệu đồng để san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.
Bác sĩ Phong kể rằng ý tưởng đến Tuổi Trẻ để ủng hộ cho bà con vùng lũ xuất phát từ con gái. Trước đó vào tháng 6-2025, ông sang Hàn Quốc chia sẻ chuyên môn và có nhận được một khoản phí hỗ trợ.
Sau khi về, ông chia đều khoản này cho các con để làm quỹ học tập cho năm học mới.
Khi thấy những hình ảnh lũ lụt tàn phá nặng nề, các cháu đã gợi ý với ba mẹ dùng chính số tiền quỹ ấy để cứu trợ đồng bào.
"Vợ chồng tôi nghe vậy nên rất ủng hộ. Tôi trích thêm 5-6 tháng lương của mình để đóng góp cho bà con được nhiều hơn một chút" - bác sĩ Phong chia sẻ.
"Tôi tin báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển số tiền đến đúng những nơi đang cần nhất" - bác sĩ Phong bày tỏ.
Con gái bác sĩ Phong - Lê Anh - sinh viên năm nhất chia sẻ thêm về việc làm nhân văn của mình: "Khi xem những bài báo về lũ lụt, mình thấy rất thương và đồng cảm với bà con. Khoản tiền đó ba mẹ dành cho chị em mình, nhưng đợt này mình chưa cần dùng đến. Nhìn cảnh bà con mất mát quá lớn, mình nghĩ ngay rằng sao mình không dùng số tiền đó để giúp họ?".

Giữa trời nắng gay gắt, bà Quý làm nghề mua bán ve chai đạp xe đến báo Tuổi Trẻ san sẻ chút tấm lòng đến bà con vùng lũ - Ảnh: HỮU DUY
Chị ve chai, cụ bà 88 tuổi có tấm lòng nhân hậu
Đầu giờ chiều 26-11, bà Nguyễn Thị Quý, 59 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, đạp xe giữa trời nắng đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 1 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung.
Bà Quý làm nghề thu mua ve chai ở khu vực quận 1 và quận 3 (cũ). Số tiền bà mang đến hôm nay là những đồng lời ít ỏi, dành dụm từ việc thu mua lư đồng rồi bán lại. "Mình không có nhiều, nhưng có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Miễn bà con có thêm chút gì vượt qua lúc này là mình vui rồi" - bà chia sẻ.
Nhiều năm qua, bà Quý là nhà hảo tâm quen thuộc trong các chương trình thiện nguyện, an sinh của báo Tuổi Trẻ. Hôm nay, giữa dòng người xe tấp nập, bà lại mang đến từng đồng chắt chiu, gom góp từ mua bán ve chai để gửi cho đồng bào miền Trung.
Hình ảnh, việc làm nhân hậu của bà Quý chính là thể hiện tình nghĩa đồng bào, sự đùm bọc, sẻ chia đầy ấm áp của người dân cả nước đang đồng lòng hướng về miền Trung.
Ngay sau bà Quý, một bạn đọc hưu trí, 88 tuổi, ngụ quận Gò Vấp (cũ) ủng hộ 3 triệu đồng. Đây là số tiền bà dành dụm từ lương hưu của mình. "Có ít tôi gửi ít, có nhiều tôi gửi nhiều hơn. Quan trọng là tấm lòng, số tiền này đối với tôi không ảnh hưởng gì, chỉ mong giúp được bà con phần nào" - bà nói với giọng run run và đôi mắt ươn ướt.
Cũng như bà Quý, bà cụ 88 tuổi đã âm thầm ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của báo Tuổi Trẻ và không muốn nêu tên. Với bà, điều thôi thúc nhất chính là nỗi thương cảm dành cho những mảnh đời, những gia đình đang khốn khó vì thiên tai. Bà nói: "Mình còn đỡ hơn người ta nhiều".

Nhóm anh em NRC và những người bạn gửi tấm lòng của mình đến với bà con miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Tin tưởng báo Tuổi Trẻ chuyển đến đúng người đang cần
Chiều 26-11, nhóm nhà hảo tâm NRC đã mang đến tòa soạn 2 thùng thuốc trị giá 12 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Đại diện nhóm chia sẻ họ đã nhiều lần tham gia ủng hộ bà con, luôn mong muốn góp phần kịp thời vào công tác cứu trợ.
Nhóm tin tưởng báo Tuổi Trẻ, phối hợp với các đơn vị nhà nước, sẽ hiểu rõ và nắm chính xác nhu cầu của người dân, từ đó chuyển những phần quà đến đúng những hộ dân đang cần nhất. "Chúng tôi chỉ hy vọng số thuốc này giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn trước mắt" - đại diện nhóm nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận