
Bà Phương trầm tư trong lúc ủng hộ cho bà con vùng lũ - Ảnh: HỮU DUY
Mới sáng sớm 25-11, không khí tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ như ấm lên khi liên tục đón nhận những tấm lòng của bạn đọc chung tay góp sức cùng bà con miền Trung vượt qua hoạn nạn.
Tính đến 15h ngày 25-11, Tuổi Trẻ nhận được gần 21 tỉ đồng từ 862 lượt đóng góp của bạn đọc.
Cả gia đình cùng góp hơn 40 triệu đồng cho bà con vùng lũ
Bà cụ 77 tuổi, ngụ quận 7 cũ (TP.HCM), có mặt tại tòa soạn từ rất sớm. Bà cùng người thân đã gửi 44 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ. Con cháu của ông bà ở nước ngoài cũng gọi về hỏi thăm tình hình và góp tiền.
Đôi mắt đỏ hoe, bà cụ ngậm ngùi: "Nhìn cảnh mất mát của bà con ngoài đó, số tiền này thật sự không nhiều. Chỉ mong bà con sớm vượt qua bão lũ.
Chưa có năm nào tôi thấy lũ lụt khủng khiếp như năm nay, quá sức tưởng tượng. Nghe nói bão lại sắp vô nữa, không biết sẽ thế nào…".
Bà kể gia đình vẫn thường xuyên đóng góp cho chương trình Tiếp sức đến trường vì thương các em học giỏi mà có hoàn cảnh khó khăn.
"Mình giúp được gì thì giúp, còn sức còn chia sẻ", bà cụ nói.

Bà Lan lấy từng tờ tiền được xếp gọn trong chiếc ví cũ gửi đến người dân vùng lũ - Ảnh: HỮU DUY
Bà Lan, 70 tuổi, gấp gáp ghé vào ủng hộ rồi nhìn đồng hồ canh giờ để vội vã ra về vì sợ trễ xe buýt. Là người gốc Huế nên hiểu rõ nỗi vất vả của khúc ruột miền Trung, bà bắt hai tuyến xe buýt từ bến xe Miền Tây tới tòa soạn để gửi 5 triệu đồng, khoản tiền được cả gia đình cùng gom góp.
"Tuổi già không còn sức để ra tận nơi giúp bà con, chỉ có thể gửi chút tiền. Mong bà con bớt khó khăn phần nào", bà Lan nói rồi vội vã rời đi.
Một chân đau, lại phải đi bộ quãng đường khá xa đến tòa soạn, nhưng bà vẫn kiên trì, bởi so với những mất mát mà bà con miền Trung đang gánh chịu, nỗi khó nhọc của bà "chẳng thấm tháp gì".

Anh Nguyễn Văn Triển cùng báo Tuổi Trẻ "hợp sức tái thiết vùng lũ" - Ảnh: HỮU DUY
Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Triển, phường Đức Nhuận, cũng vừa vội ghé vào tòa soạn trước giờ vào công ty. Dù đã ủng hộ tại nơi làm việc, anh vẫn gửi thêm 10 triệu đồng.
"Mới ủng hộ vài ngày trước, nhưng nhìn cảnh bà con mà thấy thương quá, nên quay lại góp thêm mong bà con sớm vượt qua khó khăn", anh Triển chia sẻ.
Anh cho biết công ty nơi anh làm cũng trích một ngày lương của mỗi nhân viên để gửi đến miền Trung.
Trong số những bạn đọc tìm đến có bà Phương, 67 tuổi. Mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng bước chân bà đến tòa soạn vẫn đều đặn mỗi khi có nơi nào đó đang cần giúp đỡ.
Hôm nay, khi biết báo Tuổi Trẻ tiếp nhận đóng góp cho bà con vùng lũ, bà lại lặng lẽ đến ủng hộ 2 triệu đồng.
Dù lớn tuổi, tay run run nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn thao tác trên điện thoại để chuyển khoản.
Bà Phương tâm sự: "Tôi là công chức về hưu, tiền bạc đâu có dư dả. Nhưng mình còn ăn còn mặc được thì mình san sẻ. Có bao nhiêu góp bấy nhiêu, mong bà con sớm vượt qua khó khăn".

Bà Đào nắm chặt đôi bàn tay như xúc động, như rưng rưng khi chờ ủng hộ cho người dân miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Dành tiền ăn vặt con cháu cho để gửi bà con miền Trung
Bà Đào bước vào tòa soạn, nhẹ nhàng chào hỏi nhân viên tiếp nhận đóng góp như người thân quen mà bà vẫn thường lui tới mỗi khi muốn san sẻ cùng người khó. Không có lương hưu, bà sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi của Nhà nước, vậy mà bà vẫn chắt chiu từng đồng để gửi 1 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.
Bà bộc bạch, giọng nghèn nghẹn: "Tiền ăn vặt con cháu cho, tôi cũng để dành lại để gửi ra ngoài đó. Thương lắm miền Trung. Nhìn bà con không có áo mặc, không có cái ăn, nhà cửa ruộng vườn trôi hết… mà đau lòng".

Ông Tùng vội vã sau giờ tan làm đến ủng hộ cho đồng bào miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Hơn 11h trưa, ông Tùng vội vàng chạy đến tòa soạn để đóng góp 1 triệu đồng thay cho con gái đang sống ở nước ngoài. Ông thở dốc nhưng vẫn cố nói: "Thương lắm đồng bào miền Trung, con gái tôi dặn gửi sớm kẻo tôi quên, sợ tòa soạn hết giờ làm việc".
Đầu giờ chiều, ông Trịnh Đình Huy, 73 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM - cũng là một bạn đọc quen thuộc của báo Tuổi Trẻ. Tranh thủ buổi chiều đi tập thể dục, ông chạy ngang qua tòa soạn, ghé vào gửi 1 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ.
Trước đây, ông cũng thường xuyên đến ủng hộ mỗi khi miền Trung gặp thiên tai. Ông Huy nhẹ nhàng nói: "Của ít lòng nhiều, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Ông Huy ghé vào tòa soạn ủng hộ trước khi đi tập thể dục - Ảnh: HỮU DUY
Cuối ngày, Tuổi Trẻ đón vợ chồng ông Lộc - bà Hằng, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Khi nói về cơn bão lũ ở miền Trung, ông không giấu nổi sự bàng hoàng và xót xa:
"Cơn lũ này khủng khiếp, vượt ngoài tưởng tượng. Trước đây nước chỉ lên sơ sơ rồi qua nhanh, còn lần này dâng lên liên tục, trôi sạch tài sản của bà con...".

Ông Lộc và bà Hằng lặng đi khi nói về hoàn cảnh của bà con miền Trung sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh: HỮU DUY
Ông Lộc chia sẻ mặc dù cơ quan chức năng và các tổ chức hỗ trợ, nhưng vẫn khó đủ đầy cho tất cả. Chính vì vậy ông quyết định ủng hộ 3 triệu đồng tiền mặt cho bà con, để họ mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết.
Em gái ông Lộc ở nước ngoài không về được cũng nhờ ủng hộ số tiền 4 triệu đồng để gửi tới bà con, mong lũ sớm qua đi để bà con trở về cuộc sống bình thường.

Anh Minh, đại diện Công ty Sorimachi Việt Nam, đến ủng hộ người dân miền Trung - Ảnh: HỮU DUY
Trong khi đó anh Minh - đại diện cho toàn thể nhân viên Công ty Sorimachi Việt Nam - lặng lẽ ghé đến tòa soạn gửi gần 1 triệu đồng với mong muốn góp một phần nhỏ bé san sẻ khó khăn cùng bà con miền Trung đang gồng mình trước thiên tai.
Những tờ tiền được xếp gọn, dành dụm từ những tháng ngày chắt chiu và cả những lời gửi gắm mộc mạc nhưng chân tình… cứ nối nhau không dứt trong buổi sáng đầy xúc động ấy. Có người khá giả, có người chỉ gom góp từ khoản trợ cấp nhỏ nhoi, nhưng tất cả đều cùng hướng về miền Trung ruột thịt.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận