
Anh Phạm Trốn chạy xe máy len lỏi tìm người dân bị hư hỏng tủ lạnh, máy giặt hư hỏng sau lũ hỗ trợ sửa miễn phí - Ảnh: MINH HÒA
Những ngày sau trận lũ dữ, khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vẫn còn ngổn ngang dấu vết bùn non, mái tôn méo mó, những đồ đạc bị nước xô dạt chất đầy trước hiên nhà, trong đó có nhiều thiết bị điện tử bị ngấm nước như tủ lạnh, máy giặt, tivi,...
Thương bà con vùng lũ bị hư hỏng tài sản, anh Phạm Trốn (32 tuổi, ở thôn Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (này là khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) tự nguyện nhận sửa tủ lạnh, máy giặt miễn phí cho người dân.
Không bảng hiệu, không lời quảng cáo, vậy nhưng nhà anh Trốn với kinh nghiệm 5 năm sửa chữa thiết bị điện tử lại trở thành điểm tựa cho biết bao gia đình đang khó khăn nhất sau lũ.
"Cùng là người dân vùng lũ với nhau, lúc hoạn nạn mình chia sẻ với nhau. Em chỉ góp công sức nhỏ thôi. Chỗ nào chỉ cần công sửa thì em không lấy tiền. Còn linh kiện nhiều quá, em nói trước để bà con tự lo, còn công thì em phụ hết", anh Trốn chia sẻ, trên môi nở nụ cười hiền hậu.
Không chỉ ngồi chờ người tìm tới, anh Trốn còn tự chạy xe máy vào từng nhà hỏi xem ai có tủ lạnh, máy giặt bị nước nhấn chìm hỏng để giúp. Cái nào nhẹ, anh sửa ngay tại chỗ, cái nào nặng, anh thuê xe ba gác chở về nhà, sửa xong lại đem trả tận nơi.
Kể từ khi bắt đầu sửa miễn phí sau lũ, anh Trốn đã sửa được 10 chiếc tủ lạnh và 5 máy giặt. Con số tuy không lớn so với thiệt hại mà lũ để lại, nhưng với bà con đó là cả một món quà tinh thần, là chút hơi ấm trong những ngày khó nhọc nhất.
"Một mình em sửa cũng không xuể. Em nói với bà con là em nhận từ từ, chứ nhiều quá bà con chờ lâu tội. Em làm hết cái nào mới dám nhận thêm, sức người có hạn mà", anh Trốn bộc bạch.
Trên Zalo cá nhân, anh đăng thông báo tìm những hộ có thiết bị hư hỏng để hỗ trợ. Nhưng dù tin nhắn gửi đến ngày một nhiều, anh vẫn giữ đúng lời làm đến đâu chắc đến đó, và làm bằng cả tấm lòng, hoàn toàn miễn phí.
Không phải ai cũng có điều kiện sắm sửa lại đồ đạc sau lũ. Vì thế, khi nhận lại chiếc tủ lạnh hay máy giặt đã chạy êm ru từ anh Trốn, nhiều gia đình xúc động không nói thành lời. Có người nghẹn ngào cảm ơn, có người nắm lấy tay anh thật chặt.
"Tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi...", anh Trốn tâm sự.
Không chỉ riêng anh Trốn, người dân phường Hòa Hiệp cũng cảm kích tấm lòng của anh Nguyễn Trường Phúc (38 tuổi). Anh Phúc cho biết sau lũ, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy tủ lạnh hư hỏng hàng loạt, anh nh thấy xót xa. Có người dân để dành dụm biết bao lâu mới sắm sửa được cái tủ lạnh, giờ đây bị nước lũ "vô tình" cuốn hư.
Có nghề sửa chữa điện tử, anh Phúc quyết định mang theo đồ nghề, đi hết con hẻm này sang con hẻm khác, gõ cửa từng nhà xem có ai cần giúp.
"Nhà nào bị lũ vào thì tủ lạnh hư hết. Có cái khắc phục được, có cái không, tùy từng cái. Thấy bà con khó quá, giúp được phần nào hay phần đó, cố gắng sửa chữa được cho bà con", anh Phúc bày tỏ.
Cũng như anh Trốn, anh Phúc không có điều gì lớn lao để cho đi ngoài chính nghề của mình và một trái tim lúc nào cũng hướng về bà con sau lũ. Giữa cảnh hoang tàn ấy, những con người bình dị như anh chính là hơi ấm cho biết bao gia đình vừa trải qua cơn lũ khắc nghiệt.
"Đợt lũ vừa rồi nhà tôi bị hư tủ lạnh, hiện giờ thợ sửa những thiết bị này rất hiếm do nhà nào cũng bị hư hỏng. May mà có anh Phúc hỗ trợ sửa miễn phí mà còn nhiệt tình nữa, rất cảm kích tấm lòng của anh Phúc", anh Trần Kim Sơn (44 tuổi) tâm sự.

Anh Trốn cho biết có 5 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện tử - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những ngày này, nhiều người tìm đến anh Trốn nhờ sửa chữa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong lúc anh Trốn sửa chữa, không ít lần gặp những trường hợp có rắn, rết bên trong, nhưng anh vẫn không từ chối, sẵn sàng hỗ trợ bà con - Ảnh: CHÂU TUẤN

Máy giặt hư hỏng sau lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Anh Nguyễn Trường Phúc hỗ trợ người dân sửa tủ lạnh miễn phí - Ảnh: MINH HÒA

Tủ lạnh, máy giặt để đầy đường sau lũ - Ảnh: MINH HÒA

Cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa sau lũ, anh Nguyễn Anh Kiệt (22 tuổi, xã Hòa Xuân) cặm cụi moi từng nhúm rơm, bùn đất kẹt trong các thiết bị điện tử. Chiếc tủ đông lớn bị nước lũ xô dạt, mắc kẹt lại trong căn nhà tan hoang, còn phần lớn đồ đạc đã trôi theo dòng nước cùng cánh cửa bị bật tung. “Tủ này ngập lút mấy ngày, giờ đem sửa chắc cũng tốn bộn. Sợ tiền vá còn quá tiền mua mới”, anh Kiệt nói - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tủ đông bị nước lũ xô ngã - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân vùng lũ phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) mang tủ lạnh đến nhờ anh Phúc sửa chữa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sau khi lũ cuốn qua, nhiều máy móc như tủ lạnh, máy giặt, tivi,... đều hư hỏng, người dân rất cần sửa chữa để sử dụng - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận