
Bộ đội Quân khu 5 nghe mệnh lệnh chỉ huy trước giờ xuất trận giúp dân Đà Nẵng dọn bùn đất trong bão số 12 - Ảnh: B.D.
Ngày 22-11, khi trực tiếp thị sát vùng lũ Gia Lai và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - lệnh cho bộ đội: Chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ!
Yêu cầu Bộ Quốc phòng cũng là mệnh lệnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội dầm mình trong bùn đất giúp người dân gầy dựng lại nhà cửa ở vùng lũ Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk những ngày qua.
Chưa năm nào mà chỉ trong vòng 1 tháng, người dân miền Trung lại oằn mình trong các cơn lũ lớn như những ngày vừa qua.
Khi dân bơi trong biển nước ở giờ phút nguy nan, xuồng bộ đội cũng đưa xuống tiếp cận để đưa nhiều người tới nơi an toàn.
Những ngày lấm lem trong bùn đất, các lực lượng quân đội có mặt để dọn lụt, tái thiết cuộc sống.
Không chỉ một lần, có những đơn vị của Quân khu 5 đóng tại các tỉnh, thành xuống giúp dân chưa kịp thu quân thì lại nhận lệnh lên đường vào vùng thiên tai khác.
Ngày 25-11, khi đang dầm dề giữa ngổn ngang bùn đất ở vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai... Quân khu 5 và các lực lượng lại nhận được lệnh mới: Sẵn sàng nhân lực, phương tiện cứu hộ cơ động vào Nam Trung Bộ đón bão số 15.
Giữa thời bình, cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng gian khổ như trong cuộc chiến - một cuộc chiến với thiên tai khốc liệt.

Bộ đội Lữ đoàn 573 lên xe hành quân trong mưa vào vùng lũ giúp dân. Liên tục gần 2 tháng cuối năm 2025, bộ đội Quân khu 5 chưa dọn xong lũ lụt ở tỉnh này lại tới thiên tai ở địa phương khác.

Sư đoàn 2 Quân khu 5 đưa lực lượng dọn bùn non tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, ngày 23-11.

Không chỉ lực lượng mặt đất, bộ đội không quân cũng vào cuộc để bay trực thăng tiếp hàng vùng cô lập ở Đắk Lắk.

Người dân ở Tuy An Đông, Đắk Lắk gần như mất sạch tài sản, nhà cửa và trông chờ vào sự hỗ trợ để vượt qua khó khăn.

Ở các vùng lũ, ngoài giúp dân dọn dẹp nhà cửa thì bộ đội cũng hỗ trợ các đoàn thiện nguyện tới phát quà cứu trợ cho dân vùng lũ.

Bữa cơm của bộ đội dọn ra ngay sân trường học ở Hội An vừa dọn bùn xong chưa kịp khô.

Thấm mệt vì dọn bùn giúp dân, một chiến sĩ thiếp đi trong lúc nghỉ ngơi ở Đà Nẵng trong trận lụt cuối tháng 10-2025.

Mất mát của người dân khiến bộ đội cùng các lực lượng phải căng mình đẩy nhanh tái thiết vùng lũ.

Người dân Đắk Lắk tìm cách xin hàng cứu trợ vì thiệt hại quá nặng trong trận lũ những ngày giữa tháng 11.

Bộ đội biên phòng, các đơn vị Quân khu 5 đi dọc suối tìm thi thể các nạn nhân mất tích vì sạt lở đất ở TP Đà Nẵng.

Không chỉ giúp dân, bộ đội còn làm nhiệm vụ đưa đón các đoàn làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các khu ngập lụt để xuống thăm dân vùng thiên tai miền Trung.

Bộ đội Lữ đoàn 573 ghi lại khoảnh khắc ngập tràn niềm vui khi giúp thầy cô giáo tại Trường mầm non Ninh Quang (Khánh Hòa) dọn bùn non ngày 24-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận