
Ông Đoàn Đức Bình (76 tuổi, phường Đức Nhuận, TP.HCM) dù có bệnh nhưng vẫn đích thân đến đóng góp cho bà con vùng lũ - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
Ngày 27-11, nhiều bạn đọc tiếp tục đến báo Tuổi Trẻ, nhờ chuyển tình cảm của mình đến bà con miền Trung. Có người không thể đến trực tiếp, nên nhờ người thân đóng giúp. Ai cũng sẵn lòng và mong muốn giúp đỡ đồng bào mình nhanh nhất có thể.
Đến chiều cùng ngày, Tuổi Trẻ nhận được số tiền 22,557 tỉ đồng, từ 1.016 lượt đóng góp của bạn đọc hảo tâm.
Tuổi cao, có bệnh vẫn đích thân đến ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung
Ông Đoàn Đức Bình (76 tuổi, phường Đức Nhuận, TP.HCM) bước vào báo Tuổi Trẻ với hơi thở gấp. Quãng đường từ nhà đến báo chỉ hơn 50m, nhưng với căn bệnh tuổi già, mỗi bước đi khiến ông bị hụt hơi, cơn đau buốt chạy dọc cả sống lưng.
Ông Bình góp 1,5 triệu đồng trích từ lương hưu. Mỗi câu ông nói đều đứt quãng, phải lấy hơi mạnh từng đợt rất nặng nhọc. Trên đôi tay run run là lọ thuốc xịt để phòng khi bệnh tái phát bất ngờ. Nhưng khi nhắc đến bà con vùng lũ, ông vẫn cố gắng lấy hơi để nói cho trọn ý:
"Nhà cửa, tài sản, cuộc sống của bà con mất hết rồi, còn gì ngoài nước lũ đâu… Chúng ta ở đây còn quá sung sướng", ông Bình nghẹn lại, không kìm được lòng mình, nước mắt chực trào.
Rồi ông nói tiếp với ánh mắt sáng, giọng cứng rắn hơn: "Cả nước đang cùng hướng về miền Trung ruột thịt. Chỉ cần chung tay, nhiều đóng góp nhỏ sẽ dần hóa lớn. Nhờ báo Tuổi Trẻ tôi an tâm đóng góp vì biết tiền sẽ đến đúng nơi".
Góp xong, ông Bình như nhẹ lòng và nở nụ cười thật tươi.
Một bạn đọc gần 80 tuổi nhờ người con chở đến báo Tuổi Trẻ để góp 1 triệu đồng tiền lương hưu. Là bạn đọc trung thành của Tuổi Trẻ hơn 20 năm nay, mỗi khi thấy bất kỳ chương trình giúp đỡ đồng bào do báo phát động, ông đều dành dụm để ủng hộ.
Hành động nhân văn này đều đặn như một thói quen. Mỗi lần đến đóng góp, tâm trạng và cảm xúc của ông lại đan xen khó tả. Đọc trên báo thấy nhiều nười lạc nhau giữa mưa lũ, ông vô cùng xót xa.
Như những lần trước đó, ông xin được giấu tên và địa chỉ. Trước khi rời đi, ông cười hiền: "Tôi chẳng cần thư cảm ơn đâu. Chỉ mong tiền đến tận nơi cần đến, trao tận tay bà con đang chịu ảnh hưởng mưa lũ. Như thế là tôi an lòng".

Ngoài đóng góp cho bà con vùng lũ, gia đình chị Phụng còn góp mặt trong nhiều chương trình khác, gần nhất là Tiếp sức đến trường - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
Cả gia đình cùng góp tiền gửi bà con miền Trung
Một bạn đọc tên Phụng đến đóng góp 7 triệu đồng. Chị Phụng cho biết số tiền này do mẹ chị, chị và hai con cùng đóng góp.
Gia đình chị thường xuyên theo dõi Tuổi Trẻ Online, hễ thấy chương trình thiện nguyện là cả nhà lại rủ nhau gom góp mỗi người một chút. Đây là việc làm được các thế hệ trong gia đình chị hào hứng hưởng ứng.
"Tôi mong số tiền này sẽ giúp bà con xây dựng lại nhà cửa, kiến thiết lại đời sống sau thiên tai", chị Phụng chia sẻ.
Bà Tâm, gần 90 tuổi (phường Phú Lâm, TP.HCM) nhờ người cháu mang đến 2 triệu đồng để đóng góp cho chương trình.
Mấy năm trước còn khỏe, bà vẫn đích thân đến tòa soạn đóng góp. Giờ tuổi cao sức yếu, bà Tâm thầm lặng gói ghém khoản tiền nhỏ, nhờ cháu đến đóng thay.
Tương tự, bà Phan Thị Phương Vi (42 tuổi) nhờ người bạn đến đóng giúp 1 triệu đồng. Dù bận rộn với công việc, nhưng khi đọc tin thấy bà con chật vật giữa mưa lũ, bà thấy lòng mình không yên. Bà Vi đã đồng hành trong nhiều chương trình thiện nguyện của Tuổi Trẻ.
Một bạn đọc khác tên Khanh ghé tòa soạn để đóng giúp gia đình bà Huỳnh Thị Minh Thu (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) số tiền 1 triệu đồng.
Bà Thu bận việc nên nhờ ông đi thay. Ông bảo dù tiện đường hay không vẫn sẽ ghé qua vì "đóng góp cho bà con thì lúc nào cũng sẵn lòng". Ông đã nhiều lần thay mặt bà Thu tham gia các chương trình do Tuổi Trẻ phát động.
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều sẵn lòng chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận