
Cụ Lê Thị Tuyết Ẩn - một người thân quen với các chương trình thiện nguyện do báo Tuổi Trẻ tổ chức - đến báo góp tiền gửi về miền Trung sáng 11-11 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Những ngày qua, nhiều người dân, doanh nghiệp đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp tiền để hỗ trợ bà con miền Trung gượng dậy sau bão.
Gửi tấm lòng, tình cảm về miền Trung không chỉ có người trẻ mà còn có những người lớn tuổi, sống bằng lương hưu, không chỉ có sinh viên mà còn có cả học sinh tiểu học, không chỉ là từng cá nhân mà còn có cả tập thể doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện.
Trong đó có gia đình 3 thế hệ cùng góp tiền, gửi thương yêu về miền Trung.
Sáng 11-11, nhiều bạn đọc tiếp tục đến nhờ Tuổi Trẻ gửi tấm lòng của mình đến khúc ruột miền Trung.
Đó là cụ bà Lê Thị Tuyết Ẩn - một người thân quen trong các chương trình thiện nguyện của Tuổi Trẻ. Mới tháng trước cụ Ẩn góp tiền gửi đến chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão". Hôm nay cụ lại đến gửi 2 triệu đồng hỗ trợ làng phong Quy Hòa, nơi vừa trải qua trận bão quét, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn.

Đại diện 3 thế hệ gia đình ông Vũ Khắc Quảng (phải) đến gửi 10 triệu đồng về miền Trung và 1 triệu đồng cho làng phong Quy Hòa
Cùng đến với cụ Ẩn là một phụ nữ trung niên. Chị thay mặt gia đình ông Vũ Khắc Quảng, ngụ phường Diên Hồng, TP.HCM đến góp 10 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung.
Chị tâm sự gia đình mình có 3 thế hệ gồm ba mẹ chị, vợ chồng chị, và 2 con. Cả sáu người cùng góp được 10 triệu đồng để cùng sẻ chia khó khăn với người dân đang hứng chịu hậu quả của bão lũ. Ngoài ra chị góp thêm 1 triệu đồng ủng hộ làng phong Quy Hòa. "Đọc báo, xem đài thấy hình ảnh bà con ngoài Trung mà xót xa quá", chị xúc động.
Chị cho biết ba mẹ mình cũng là người thường xuyên đồng hành trong các chương trình an sinh, thiện nguyện do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Ngoài ra, hai cụ cũng mến mộ báo, và là bạn đọc trung thành của Tuổi Trẻ. Năm nay 2 cụ đã gần 80 tuổi nhưng vẫn đặt mua báo Tuổi Trẻ để theo dõi tin tức hằng ngày.

Ông Trần Tuấn Anh đại diện cho tập thể công ty, công đoàn công ty đến báo Tuổi Trẻ gửi hơn 74 triệu đồng về miền Trung sáng 11-11 - Ảnh: TỐ OANH
Sáng cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh - đại diện Công ty CMA CGM Việt Nam - đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp hơn 74 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Ông Tuấn Anh cho biết trong số tiền này có gần 25 triệu đồng do cán bộ nhân viên công ty quyên góp trong 1 tuần và 50 triệu đồng của công đoàn công ty ủng hộ.
"Ai cũng thương, cũng lo lắng khi nhìn cảnh bà con miền Trung liên tục chịu bão lụt. Anh em trong công ty chúng tôi cũng vậy nên mọi người tự bảo nhau cần phải chung tay cùng mọi người, góp sức cùng cộng đồng để giúp người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hà Ngọc Sơn (trái) trao tiền và nhận thư cảm ơn từ đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Khi ông Tuấn Anh vừa rời tòa soạn, ông Nguyễn Hà Ngọc Sơn đại diện khách sạn Garden Plaza Saigon (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cũng đến Tuổi Trẻ trao hơn 11 triệu đồng, nhờ báo gửi đến miền Trung hỗ trợ bà con.
Ông Sơn cho biết năm nào tập thể khách sạn nơi mình làm việc cũng có chương trình từ thiện. Năm ngoái, khách sạn cũng đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3 xảy ra ở miền Bắc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận