Học sinh tiểu học dành tiền tiêu vặt giúp bạn miền Trung ‘lợp lại mái nhà’

Đến sáng 8-10, chương trình 'Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão' của báo Tuổi Trẻ đã nhận được 712 triệu đồng từ bạn đọc. Trong đó có sự chung tay từ các em học sinh tiểu học ở TP.HCM.

Học sinh tiểu học dành tiền tiêu vặt giúp bạn miền Trung ‘lợp lại mái nhà’ - Ảnh 1.

Thầy trò Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bình Tân, TP.HCM đến gửi tiền đóng góp cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 10-8, thầy giáo Nguyễn Hồng Phúc - tổng phụ trách đội Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Tân Bình, TP.HCM) và đồng nghiệp Vũ Thành Nhân đưa hai học sinh khối 5 đến tòa soạn Tuổi Trẻ để gửi gắm tấm lòng của hơn 300 học sinh nhà trường đến miền Trung.

Thầy Phúc cho biết ngay sau cơn bão Bualoi, biết báo Tuổi Trẻ có tổ chức chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão", nhà trường tổ chức cho các em học sinh quyên góp tiền giúp đỡ bạn bè, bà con ở miền Trung. 

Buổi quyên góp diễn ra rất xúc động khi hàng trăm học sinh được xem những hình ảnh hậu quả sau khi cơn bão đi qua chiếu trên màn hình. Rồi các em lần lượt lên góp tiền. 

Kết quả buổi kêu gọi quyên góp được hơn 40 triệu đồng. Sáng 8-10, hai thầy cùng 2 học sinh đại diện đến nhờ Tuổi Trẻ gửi hơn 14 triệu đồng về cho bà con miền Trung "lợp lại mái nhà".

Em Lê Tấn Kiệt (lớp 5/3) chia sẻ rằng khi xem các hình ảnh nhà sập, trường học ngập nước, tốc mái, em cảm thương cho bạn bè cùng trang lứa ngoài miền Trung.

tiểu học - Ảnh 2.

Em Tấn Kiệt (trái) và em Nhật Hạ và 300 bạn cùng trường đã dành dụm, chắt chiu tiền tiêu vặt để gửi tấm lòng về miền Trung chia sẻ cùng người dân vùng bão - Ảnh: ĐÔNG HÀ

"Em thấy mình, gia đình mình và các bạn ở trong này hạnh phúc hơn các bạn ở ngoài miền Bắc, miền Trung khi nhà cửa, trường lớp không bị ngập trong bùn nước, khi chuyện học không bị ngắt quãng", Tấn Kiệt chia sẻ. Em cũng cho biết quán bán bánh xèo của ông bà nội em ở Đà Nẵng đã bị gió đánh sập.

Em Đặng Nhật Hạ (lớp 5/1) chỉ biết thốt lên: "Các bạn ngoài kia khó khăn quá, em thương các bạn lắm. Do vậy em dành dụm tiền cha mẹ cho chi tiêu hằng ngày để gửi đến báo Tuổi Trẻ chuyển đến các bạn miền Trung đang khốn khó".

Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của các bạn cùng trang lứa ở vùng bão, nhiều bạn khác trong trường đã chắt chiu tiền chi tiêu trong nhiều ngày để đóng góp, nhờ Tuổi Trẻ gửi đến các bạn ở miền Trung, mong các bạn sớm đi học lại.

Đến sáng 8-10, chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" đã nhận được 712 triệu đồng ủng hộ từ hơn 200 lượt bạn đọc.

tiểu học - Ảnh 3.

Lưu ý: Trường hợp chuyển khoản qua mã QR, bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản.

Hàng trăm học sinh tiểu học TP.HCM dành tiền tiêu vặt giúp bạn miền Trung ‘lợp lại mái nhà’ - Ảnh 4.Thầy giáo Hưng ủng hộ 1 tỉ đồng: Nhìn bà con bị thiệt hại do lốc xoáy, tôi đau xót vô cùng

Gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng (78 tuổi, ở thôn 8, xã Quỹ Nhất, Ninh Bình) vừa mang số tiền mặt 1 tỉ đồng đến trụ sở UBND xã Quỹ Nhất để trao tặng bà con bị ảnh hưởng do lốc xoáy là câu chuyện đẹp đang được chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất