
Bà Lê Thị Quà (67 tuổi) bế đứa cháu nội nhìn lên trần nhà thấy trời xanh mây trắng mà lòng nặng trĩu - Ảnh: TẤN LỰC
Những bệnh nhân phong và con cái hết sức khó khăn khi mái nhà, nơi che mưa che nắng, bị bão số 13 (Kalmaegi) thổi bay mất nhưng không có điều kiện sửa chữa.
Những ngôi nhà toang hoác ở làng phong Quy Hòa
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 9-11, nhiều ngôi nhà của bệnh nhân tại làng phong Quy Hòa bị ngã đổ, tốc mái chưa khắc phục được.
Một số ngôi nhà bị gió bão thổi bay mái tôn, mặt trời chiếu thẳng xuống nền nhà và vật dụng, đồ đạc bên trong. Cả làng phong tan hoang theo gió bão.
Bế đứa cháu nội nhìn lên bầu trời xanh ngắt giữa ngôi nhà toang hoác, bệnh nhân Lê Thị Quà (67 tuổi), lòng đầy phiền muộn, không rõ mái tôn vừa mới lợp lại đã bay đi nơi nào.
Chái nhà cũ sát biển Quy Hòa bị gió bão thổi bay năm 2008, vợ chồng bà Quà (đều là bệnh nhân phong) được một tổ chức quốc tế xây tặng căn nhà cấp 4 trong khu làng phong.

Hai căn nhà liền tường của hộ bệnh nhân Lê Thị Quà và Tô Thị Mơ cùng bị tốc mái gian nhà chính - Ảnh: TẤN LỰC
Nhiều năm sử dụng, mái tôn bị mục nát, thấm dột nên vừa tháng trước gia đình dành dụm tiền mua ít xà gồ và tôn mới về lợp lại. Cứ tưởng mái nhà mới đủ chắc chắc chống chọi qua trận bão, ai ngờ bão mới chớm vào, mái nhà đã bị thổi tung. Bà Quà bị thanh xà gồ rơi xuống xước da, may mắn không bị thương nặng.
Giữa đêm, mấy mẹ con, bà cháu tung cửa chạy, cầu cứu nhà hàng xóm cho vào tránh bão. May sao chái bếp vẫn còn giữ được, mấy bữa nay cả gia đình 5 người chen chúc tránh mưa nắng, chờ được đoàn thể giúp lợp lại mái nhà.
Trải chiếu dưới bếp ngủ nghỉ qua ngày
Ngay sát vách nhà bà Quà, căn nhà của bệnh nhân Tô Thị Mơ (73 tuổi), cũng cùng cảnh ngộ khi bay mất mái tôn. Cụ Mơ là bệnh nhân phong nặng, không đi lại được, di chuyển trong nhà rất cực nhọc.
Đêm bão đổ bộ, buồng dừa to trên cao rơi thủng mái tôn, suýt chút rơi trúng lưng bà cụ. Cụ Mơ bảo thế là đã phước đức, trời còn thương, chưa đòi cụ về!
Ngôi nhà cấp 4 xập xệ là nơi ở của gia đình 7 người, gồm cụ, vợ chồng người con trai và 4 đứa cháu nhỏ. Nay bị tốc mái, đại gia đình già trẻ trải chiếu dưới chái bếp, ngủ tạm qua ngày.

Cụ Tô Thị Mơ bần thần trong căn nhà vừa bị gió bão phá toang hoác - Ảnh: TẤN LỰC
Gian nhà chính nơi đặt bàn thờ cụ ông (vừa qua đời vì di chứng bệnh phong) nắng rọi chói chang. Còn gian nhà giữa nơi vợ chồng con và các cháu sinh hoạt đồ đạc, quần áo ướt đẫm, ẩm mốc vì phơi mưa phơi nắng nhiều ngày.
Ông Phan Giải (60 tuổi), Tổ trưởng Tổ an ninh khu vực, bảo trong số 338 nóc nhà làng phong Quy Hòa, hầu như nhà nào cũng tốc mái, bay chái tôn ít nhiều.
Hôm sau bão (7-11), phường có đưa công an, biên phòng xuống hỗ trợ bà con dọn dẹp cây cối ngã đổ bởi khu này đều là bệnh nhân phong, mọi người không có sức lao động.
Theo bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, tại khu nhà ở bệnh nhân có 2 nhà hư hỏng hoàn toàn, 15 nhà tốc mái. Ngoài ra những nhà khác bị hư hỏng nhẹ, bay tôn mái hiên phụ.
Tại bệnh viện, các dãy nhà điều trị hầu hết tốc mái, tường bao bị cây xanh đổ đè ngã, khu hành chính bị tốc mái tôn. Bác sĩ Vũ Tuấn Anh nhận định thiệt hại đối với các bệnh nhân là nặng nề.
Đối với các nhà bị hư hỏng, tốc mái, bệnh viện sẽ dời bà con vào khu nhà bệnh viện ở tạm trong lúc chờ sửa chữa, khắc phục dần.

Một ngôi nhà trong khu bệnh nhân làng phong Quy Hòa bị gió bão thổi bay mái tôn - Ảnh: TẤN LỰC

Bệnh nhân Trương Công Bảo (58 tuổi) bên trong căn nhà bị bão lột một phần mái tôn - Ảnh: TẤN LỰC

Gia đình 3 thế hệ nhà cụ Tô Thị Mơ với 7 người chen chúc trong căn nhà bị gió thổi bay mái - Ảnh: TẤN LỰC

Em Nguyễn Hiền Thảo My, cháu cụ Tô Thị Mơ, nhặt đống quần áo đẫm nước mưa mang đi giặt - Ảnh: TẤN LỰC

Căn nhà 3 thế hệ 9 thành viên đang sinh sống của bà Trần Thị Lạnh (56 tuổi) tại làng phong Quy Hòa - Ảnh: TẤN LỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận