TTCT - Tình cờ có mặt ở Bình Định trong những ngày sau trận bão Kalmaegi khủng khiếp, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet ghi lại những ấn tượng của ông về nỗi đau và sức chống chọi kiên cường của người dân bên đầm Thị Nại.
Vương quốc Anh đã tăng mức viện trợ lên 800.000 bảng Anh (27 tỉ đồng), hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ.
Ngay sau bão số 13 (Kalmaegi), báo Tuổi Trẻ và ấn phẩm Mực Tím đã trao tặng 70 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại các xã ven biển tỉnh Gia Lai, hỗ trợ các em vượt khó đến lớp.
Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood ủng hộ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 13 (Kalmaegi).
10 tập thể, 2 cá nhân tham gia tìm kiếm ba người trôi dạt 48 giờ xuyên bão biển và sống sót thần kỳ được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.
Tại buổi phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) ở Gia Lai chiều 13-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 40 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Gia Lai khẩn trương tái định cư tại nơi an toàn cho người dân đang ở các khu dân cư kém an toàn, khu vực ven biển để tránh rủi ro thiên tai.
Bão số 13 quét qua, nhiều khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị mất điện do hạ tầng cấp điện hư hại nặng nề. Trong những ngày chờ ngành điện nỗ lực ngày đêm để nối lại điện, bà con đã tìm đủ cách để sống chung với mất điện.
Thăm bà con bị sập nhà, tốc mái trong bão số 13 tại xã Đề Gi (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai), Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước những mất mát của người dân và động viên mọi người đoàn kết vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (cơn bão số 13), đảm bảo an toàn và sớm khôi phục, ổn định hoạt động du lịch.
Ngày 12-11, vạn tấm lòng của đoàn viên thanh niên và thiếu nhi TP.HCM đã hòa vào những suất quà nghĩa tình gửi trao đến bà con thiệt hại nặng nơi tâm bão Kalmaegi tại Gia Lai, Đắk Lắk.
Bão số 13 đã qua, nhưng ở Phú Yên cũ (nay là đông Đắk Lắk) đâu đâu người dân cũng trầm trồ về sự dũng cảm của thuyền trưởng Lê Kim Dần. Tàu cá ông Dần bị gãy láp, trôi trên biển giữa sóng gió lớn sau bão, ông vẫn dũng cảm cứu sống 2 ngư dân.
5 ngày sau khi bão Kalmaegi (số 13) quét qua Gia Lai, Đắk Lắk, hàng ngàn công nhân, kỹ sư điện lực vẫn nỗ lực ngày đêm dù mưa hay nắng, quyết tâm sớm đóng điện cho bà con.
Sau bão Kalmaegi (bão số 13), nhiều trường ở vùng đông Gia Lai (Bình Định cũ) và đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã mở cửa đón học sinh trở lại. Trong niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè, vẫn còn đó nỗi lo về sách vở, thiết bị học tập bị hư hỏng.
Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua Nam Trung Bộ, đưa người dân trở lại sống cảnh đèn dầu, bếp củi mấy ngày liền.
Hàng loạt nhà máy, nhà xưởng của doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp tại vùng đông Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) đã bị bão Kalmaegi tàn phá nặng nề.
Bão số 13 (Kalmaegi) tàn phá khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối, trong đó ngành nuôi trồng thủy sản gánh chịu hậu quả đặc biệt lớn.
Trước thiệt hại do bão số 13, Đắk Lắk huy động gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội dọn bùn, sửa trường lớp, mái nhà giúp dân.
Tỉnh Gia Lai ban bố tình huống khẩn cấp sau thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hạ tầng do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão Kalmaegi, lo cái ăn chỗ ở cho bà con.