Tàu cá gãy láp, trôi trên biển, thuyền trưởng vẫn cố cứu 2 ngư dân bị sóng dữ cuốn

Bão số 13 đã qua, nhưng ở Phú Yên cũ (nay là đông Đắk Lắk) đâu đâu người dân cũng trầm trồ về sự dũng cảm của thuyền trưởng Lê Kim Dần. Tàu cá ông Dần bị gãy láp, trôi trên biển giữa sóng gió lớn sau bão, ông vẫn dũng cảm cứu sống 2 ngư dân.

ngư dân - Ảnh 1.

Ông Lê Kim Dần, người đã cứu sống 2 ngư dân bị trôi trên biển ngay sau bão số 13 - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều người thán phục khi tàu cá ông Dần đang gặp sự cố phải thả trôi trên biển trong lúc sóng gió vẫn còn lớn ngay sau bão số 13, tính mạng đe dọa, nhưng ông bất chấp hiểm nguy, dốc sức mình cứu 2 ngư dân khác bị chìm tàu.

Tàu hỏng, lâm nguy sau bão số 13, vẫn cố cứu ngư dân bị trôi

ngư dân - Ảnh 2.

Tàu cá TG-93259 TS bị chìm cửa sông Bình Bá, thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông - Ảnh: Biên phòng cung cấp

Theo Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk), lúc 5h30 ngày 7-11, vài giờ sau khi bão số 13 (Kalmaegi) tan, tàu cá TG-93259 TS của ông Nguyễn Văn Tuấn (trú phường Xuân Đài) đang neo đậu tại khu vực lạch Vạn Củi, thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông bị sóng lớn cuốn trôi neo.

Lúc ấy, 2 ngư dân Bùi Văn Hà (22 tuổi) và Huỳnh Duy Tân (48 tuổi, cùng trú phường Sông Cầu) cố gắng nổ máy cứu tàu. 

Tuy nhiên, chiếc tàu không thắng được sức nước đang chảy quá mạnh nên bị trôi đến cửa sông Bình Bá (thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông) thì bị phá nước chìm.

Lúc này, ông Tân nhảy xuống biển lên thuyền thúng và thả trôi. Còn anh Hà thì đu bám trên tàu cá bị chìm giữa lúc sóng to gió lớn, kêu cứu. Sau đó anh Hà được lực lượng chức năng cứu thoát khỏi nguy hiểm.

Phần ông Tân, ngư dân này cùng chiếc thuyền thúng thả trôi tự do đến vùng biển thôn Dân Phú 2, phường Sông Cầu thì may mắn gặp tàu PY 93557 TS do ông Lê Kim Dần (52 tuổi) làm thuyền trưởng. 

Lúc này tàu ông Dần cũng đang nguy ngập vì bị gãy láp phải thả trôi tự do giữa sóng gió lớn. Dù vậy ông Dần vẫn cố gắng cứu ông Tân lên tàu. Sau một thời gian, khi sóng gió giảm bớt, ông Tân cũng lấy lại được sức lực thì ngư dân này mới rời tàu ông Dần và bơi thuyền thúng vào bờ an toàn.

Cũng trong ngày 7-11, ông Dần đã cứu được ngư dân Phan Văn Dư (41 tuổi, trú phường Xuân Đài), là chủ tàu cá PY 41121 TS bị chìm tại khu vực Hòn Yến, vịnh Xuân Đài.

"Thấy bạn nguy là phải cứu ngay"

ngư dân - Ảnh 3.

Tàu cá PY 93557 TS của ông Dần đã khắc phục sự cố và về neo đậu tại cảng Tiên Châu - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong căn nhà ông Dần giờ đây rộn rã tiếng cười sau những ngày ông vật lộn trên biển nhưng vẫn bình an. Ngư dân ngoại ngũ tuần này kể để tránh bão số 13, ông đưa chiếc tàu câu cá ngừ đại dương của gia đình vào neo ở khu tránh trú bão Tiên Châu (xã Tuy An Đông). Không ngờ bão lớn khiến chiếc tàu bị đứt neo, trôi về phía bắc theo hướng Hòn Yến.

Ngớt bão, ông tìm cách lên tàu để lái cứu tàu. Tuy nhiên, chiếc neo đầu tiên bị "bừa" dưới đáy biển và gãy. Tiếp đó, chiếc tàu lại gãy láp, không thể điều khiển được. Trên tàu chỉ có một mình, ông Dần chỉ biết thả chiếc neo thứ hai cho tàu trôi chậm lại, chong sáng đèn và cầu nguyện có tàu nào đó thấy thì đến hỗ trợ.

Giữa lúc đầy lo sợ đó, người chủ tàu kiêm thuyền trưởng này nghe tiếng kêu cứu. Ông phát hiện ra chiếc thuyền thúng (của ông Phan Văn Dư) đang được chèo đến phía tàu mình. Ông Dần vội quăng sợi dây thừng trên tàu xuống và kéo ông Dư lên tàu mình để tránh lớp lớp sóng dữ.

Tàu ông vẫn tiếp tục bị sóng lớn kéo trôi trên biển và... gặp chiếc thuyền thúng của ông Tấn. "Lúc này bạn ngư dân ngồi trên chiếc thuyền thúng đã bị nước vô sắp đầy, chỉ cần một chút nữa thôi là thúng sẽ chìm hoặc lật. Tôi nhớ người đàn ông này chỉ mặc đúng chiếc quần đùi, giữa trời mưa lạnh hai tay ôm hai can nhựa để làm vật nổi", ông Dần kể lại.

ngư dân - Ảnh 4.

Dây thừng và neo, những thứ đã giúp ông Dần cứu sống 2 ngư dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Dần vật lộn rồi cứu người bạn đi biển lên tàu.

Cứ thế ông Dần và hai ngư dân trên chiếc tàu hỏng quay cuồng giữa mưa bão. Cho đến khi tàu trôi đến gần Vũng La, phường Sông Cầu, chiếc tàu mới bám neo và dừng hẳn.

"Mưa bão không chuẩn bị kịp đồ ăn, nên tôi có mang theo 3 gói mì. Lúc cứu 2 ngư dân kia lên, tôi nói họ nấu mì ăn, nhưng ai cũng kiệt sức không nấu nổi, bởi vậy cả ba phải ăn mì sống. Lúc về sát bờ chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã an toàn", ông Dần nói.

Sau khi về neo ở Vũng La, một người gặp nạn tự chèo thuyền thúng về bờ, còn ngư dân còn lại theo thuyền khác về đất liền. Riêng ông Dần ở lại con tàu hỏng của mình, chờ người nhà gởi thiết bị ra sửa chữa, khắc phục rồi đến ngày 9-11 ông mới đưa được tàu quay trở về cảng Tiên Châu.

Dù cứu sống 2 ngư dân nhưng ông Dần không hỏi hay nhớ tên tuổi, chỉ kịp đưa tàu sớm về gần bờ để họ gặp lại người thân.

Cảm kích tình người trong hoạn nạn

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tàu cá biển hiệu TG 93259 TS, cho hay ông và ông Huỳnh Duy Tân rất cảm kích khi được ông Dần cứu.

"Lúc thuyền viên của tàu tôi bị sóng cuốn thuyền thúng ra xa thì may mắn được ông Dần phát hiện cứu kịp thời, nếu lúc đó không có ai thấy chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng", ông Tuấn bày tỏ.

Còn ngư dân Huỳnh Duy Tân chia sẻ: "Đến bây giờ vẫn không tin là tôi được an toàn. Lúc đó tôi thủ sẵn hai can nhựa rỗng, nếu thúng có chìm thì bám vào các can nhựa này để nổi chờ cứu hộ. Quá may mắn là tôi được ông Dần phát hiện, lúc thấy con tàu chong đèn phía xa tôi mừng lắm, dù đã đuối cũng ráng đẩy thúng chạy về phía tàu, dùng hết sức kêu cứu".

Tàu cá gãy láp, trôi trên biển sau bão số 13, thuyền trưởng vẫn cứu 2 ngư dân bị sóng dữ cuốn- Ảnh 6.Hai ngư dân đi cứu tàu rồi bị dòng nước cuốn trôi đã được cứu sống

Thấy tàu cá bứt dây neo bị lũ cuốn trôi, hai ngư dân cố gắng bơi thuyền thúng ra cứu tàu. Tuy nhiên, cả người và tàu bị dòng nước xiết cuốn trôi rồi đánh lật úp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất