
Bà Phạm Thị Thảo Linh, Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, trao học bổng cho học sinh ven biển tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 16-11, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam" và học bổng "Ngăn dòng bỏ học" cho học trò các xã ven biển tỉnh Gia Lai (vùng Bình Định cũ).
Tiếp sức học trò vùng ven biển Gia Lai
Tại sự kiện, ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học sinh cấp trung học phổ thông của phường Hoài Nhơn Đông và các xã: Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, mỗi suất 5 triệu đồng.
Nguồn kinh phí học bổng từ sự đồng hành của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.
Bên cạnh đó, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ tặng 30 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Lễ trao học bổng Vì tương lai Việt Nam và Ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ cho học sinh Gia Lai ngày 16-11 - Ảnh: TẤN LỰC
Lễ trao học bổng tại Gia Lai diễn ra trong lúc nhiều xã phường ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.
Cụ thể, hơn 1.000 nhà sập, hơn 50.000 nhà hư hỏng, tốc mái; ngoài ra tàu thuyền, lồng bè, lúa, hoa màu cũng bị thiệt hại nặng. Tỉnh Gia Lai ước tính thiệt hại trong bão gần 6.000 tỉ đồng.
"Đừng để hoàn cảnh lấy đi ước mơ của chính mình"
Bà Phạm Thị Thảo Linh, Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ những suất học bổng là nỗ lực của báo để các em học sinh không vì hoàn cảnh quá khó khăn mà phải bỏ học.
Trong chương trình lần này, nhiều em thực sự là tấm gương hiếu học, bởi dù gia đình rất nghèo, hoàn cảnh hết sức éo le, phải lao động phụ giúp gia đình từ rất sớm nhưng vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp. Một số em học sinh được nhận học bổng có nhà cửa vừa bị sập hoặc hư hại trong bão.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao học bổng cho học sinh khó khăn - Ảnh: TẤN LỰC
"Với 30 năm bền bỉ thực hiện chương trình học bổng Vì tương lai Việt Nam, hàng chục ngàn suất học bổng đã đến với học sinh khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Ban tổ chức hy vọng học bổng hôm nay sẽ trao cho các bạn niềm tin và cơ hội, để mỗi bạn dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu vẫn vững vàng trên đường tới tri thức" - bà Linh nhắn nhủ.
Tại lễ trao, bạn Ngô Thiên, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, khiến hội trường cảm phục vì tinh thần lạc quan trước nghịch cảnh. Căn chòi nơi tá túc của mẹ con Thiên bị gió bão thổi bay, nhưng thay vì buồn rầu, Thiên rất lạc quan, bảo rằng đó chỉ là phép thử trong cuộc sống của mình.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao học bổng cho học sinh tại chương trình - Ảnh: TẤN LỰC
"Mẹ từng dạy em rằng khó khăn của mỗi người chính là bài học cho chúng ta kinh nghiệm để phấn đấu trong tương lai. Nên thay vì buồn rầu, em nghĩ về tương lai phía trước để cố gắng vượt qua. Mơ ước lớn nhất của em là được làm phóng viên để có cơ hội giao lưu với nhiều người, nghe được nhiều câu chuyện nghị lực của mọi người trong xã hội" - Thiên chia sẻ.
Gửi gắm tới các bạn được nhận học bổng tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, nhắn gửi: "Cơn bão vừa qua gây thiệt hại quá nặng nề với người dân tỉnh Gia Lai, trong đó có gia đình nhiều bạn. Dù hoàn cảnh có thể lấy đi của các bạn nhiều thứ, nhưng mong rằng các bạn đừng để hoàn cảnh lấy đi ước mơ của chính mình!".
30 năm đồng hành cùng học sinh nghèo cả nước
Học bổng Vì tương lai Việt Nam là một sáng kiến của ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ, đồng hành với học sinh cả nước từ năm 1995. Trong 30 năm qua, hàng chục ngàn suất học bổng đã được trao gửi tới học sinh nghèo hiếu học trên cả nước. Năm 2025, quỹ học bổng tiếp tục gửi tặng 200 suất đến học trò vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Gia Lai, Lâm Đồng và An Giang, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận