
Chị Đặng Thị Hồng - Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" chiều 21-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Theo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), dẫn đến mưa lũ lớn chưa từng có trong mấy chục năm qua, trong đó có các xã miền núi Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân. Bão lũ, ngập lụt gây thiệt hại nặng cho ngành giáo dục. Sách vở, đồ dùng học tập, quần áo của học sinh bị lũ cuốn trôi.
Với phương châm không để học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn do mưa lũ, báo Tuổi Trẻ với sự hỗ trợ, ủng hộ của bạn đọc phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao tặng 70 suất học bổng "Ngăn dòng bỏ học" (trị giá 3 triệu đồng tiền mặt/suất) cho 70 học sinh tiểu học, THCS xã Cẩm Thủy 30 suất, Cẩm Thạch 10 suất, Cẩm Tú 10 suất, Cẩm Vân 10 suất, Cẩm Tân 10 suất.

Các em học sinh nhận học bổng "Ngăn dòng bỏ học" chiều 21-10 tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: NGỌC QUANG
Phát biểu tại buổi trao học bổng, nhà báo Nguyễn Đức Bình - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - cho biết cơn bão Bualoi, bão số 10 hồi tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, đời sống, sinh hoạt của người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa.
Chia sẻ với những mất mát của người dân, nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, báo Tuổi Trẻ cùng với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao 70 suất học bổng "Ngăn dòng bỏ học" dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chiều 21-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG
"Học bổng Ngăn dòng bỏ học được hình thành từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là cầu nối yêu thương, là tấm lòng của cộng đồng dành cho các em học sinh vùng lũ. Học bổng giá trị 3 triệu đồng là không nhiều, nhưng là niềm tin, là động lực tiếp sức để các em tiếp tục hành trình đến trường. Học bổng cũng là một bài học về tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của mỗi người Việt Nam" - nhà báo Nguyễn Đức Bình nhắn nhủ.

Học sinh nhận học bổng "Ngăn dòng bỏ học" chiều 21-10 tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: NGỌC QUANG
Chung vui với buổi trao học bổng, ông Lê Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - thay mặt Đảng ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cảm ơn tấm lòng cao cả của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, ban tổ chức chương trình đã đồng hành với học sinh vùng lũ.
"Những suất học bổng này không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em học sinh thêm tự tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống" - ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" chiều 21-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chị Trần Thị Thúy - Bí thư Đoàn thanh niên xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" chiều 21-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Dành học bổng để nộp tiền học và mua sách vở
Chiều 21-10, nhận được học bổng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, em Phạm Văn Đức - ở thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân, học sinh lớp 7B, Trường THCS Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa - vui vẻ cho biết: "Lũ lụt làm trôi hết sách vở, đồ dùng học tập của em. Gia đình em là hộ nghèo nên nhiều tuần nay em còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập.
Hôm nay nhận được học bổng 3 triệu đồng, em đưa cho bố mẹ nộp tiền học, mua sách vở, đồ dùng học tập để tiếp tục đến trường học cái chữ".
Còn em Nguyễn Thủy Ngân - ở thôn Tô, xã Cẩm Thạch, học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Cẩm Bình 3, xã Cẩm Thạch - còn nhớ khi nước lũ từ sông Mã lên ngập cao hơn đầu người lớn.
"Hôm đó nước lũ vào nhà nhanh lắm. Số sách vở, đồ dùng học tập của em bị lũ cuốn trôi nhanh theo nước lũ, bố mẹ không kịp vớt cuốn nào" - em Nguyễn Thủy Ngân nhớ lại.
Đưa con gái Bùi Thị Linh Nhi - học lớp 1, Trường tiểu học Cẩm Long - đi nhận học bổng, chị Quách Thị Thu - ở thôn Phi long, xã Cẩm Long, tỉnh Thanh Hóa - không giấu được niềm vui, chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 con đang tuổi đến trường. Nhận được suất học bổng này, tôi về nộp tiền học, mua ngay sách vở, đồ dùng học tập cho 3 con được đến trường học chữ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận