
Tài xế Huỳnh Văn Tuấn (40 tuổi), xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng, lựa quần áo gửi cho bà con vùng lũ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Anh đã quyên góp quần áo và khởi hành từ xã Lãnh Ngọc (xã Tiên Lãnh, Quảng Nam cũ) từ 12h đêm qua - Ảnh: TẤN LỰC
Sau những ngày dài ngập lụt, áo quần chăn chiếu đã trôi theo dòng nước xiết hoặc ngậm ngụa trong bùn non, tấm áo mặc, tấm chăn đắp cũng cần như cơm ăn, nước uống.
Dân vùng lũ mong chờ quần áo ấm
Chiếc xe tải chất đầy quần áo cũ vừa đổ ven quốc lộ 1 đoạn qua xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk chiều 24-11, hàng chục người dân đã tới mong nhận từng chiếc áo, cái quần.
Khung cảnh đợi chờ còn đông đúc hơn những đoàn xe chở mì gói, nước lọc trong làng.
Mới chừng 30 phút mở thùng, chiếc xe tải quần áo cũ đã vơi đi gần hết.
Trong đám đông xúm nhau lựa đồ về mặc, ông cụ Nguyễn Bảy (77 tuổi), trú thôn Phú Tân 1, chú ý tới mấy chiếc áo ấm cho trẻ con và nhặt liền 3 chiếc áo tối màu.

Cụ Nguyễn Bảy (77 tuổi), trú thôn Phú Tân 1, hài lòng nhìn 3 chiếc áo ấm vừa lựa được mang về cho 3 đứa cháu - Ảnh: TẤN LỰC
Ông cụ không chọn áo cho mình, mà tìm cho 3 đứa cháu đang rét run ở nhà. Căn nhà vợ chồng con gái ông nước lút tới nóc, tránh lũ trở về, mấy đứa cháu không còn mảnh đồ để mặc bởi phần bị trôi, phần lấm lem bùn đất.
Trời mưa dầm dề, hong phóng cỡ nào mấy chiếc áo ấm cũng không khô nổi, trong lúc trời đang gió bấc rét căm căm, đôi má sắp nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Ông cụ cố ý chọn cỡ áo thật rộng so với sắp nhỏ, để chúng đều mặc vừa vặn.
Áo mang ở nhà, áo mặc đến lớp
Đứng nép một bên góc thùng xe, cô bé Phan Minh Thanh (15 tuổi) nhanh tay nhặt được nửa bao quần áo còn tương đối mới, sáng màu. Những bộ đồ này sẽ được cô bé mặc thường ngày, cũng có thể mặc tạm đi học sau khi trường mở cửa trở lại.
Dù nhà nằm gần quốc lộ, không phải vùng trũng nhưng nhà Thanh vẫn ngập hơn 1 mét, quần áo đẫm bùn, kể cả mấy chiếc áo trắng đồng phục học sinh.
"Những quần áo màu tối em giặt xong thấy vẫn còn dùng lại được. Còn áo trắng thì chịu, giặt cỡ nào cũng còn lưu dấu bùn đỏ, không thể mặc được. Mấy chiếc áo thun trắng, sơ mi trắng này có thể thay áo đồng phục đi học, em đã chọn được vài chiếc rồi!" - Thanh lễ phép nói.
Trên thùng xe, tài xế Huỳnh Văn Tuấn (40 tuổi), bảo đã khởi hành từ xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng (xã Tiên Lãnh, Quảng Nam cũ) từ 12 giờ đêm 23-11, để kịp tới đây cứu viện bà con vùng ngập lụt.

Chiếc xe tải chở gần 2 tấn quần áo cũ, đủ các thể loại, phù hợp mọi giới tính, độ tuổi - Ảnh: TẤN LỰC
Từ mấy hôm trước, xem báo thấy nhà cửa người dân ngập tới nóc, biết rằng sẽ không còn quần áo mặc, ông Tuấn vận động người trong xã quyên quần áo cũ. Chiếc xe lặc lè chở đủ loại trang phục, từ quần dài tới áo cộc, áo ấm, phù hợp cả trẻ con lẫn người lớn nên chẳng mấy chốc hết veo.
Thấy bà con còn cần, ông Tuấn móc điện thoại alô về quê, bảo người nhà vận động thêm 1 xe quần áo cũ để quay về chở vào tiếp.
Bên xe hàng, bà cụ Lương Thị Ẩn (73 tuổi), trú thôn Phú Tân 2, lạnh run trong làn áo mỏng mỗi lúc cơn gió bấc lùa qua. Đôi tay cụ vòng lại, ép sát vào người giữ chút hơi ấm. Bộ quần áo trên người được bà cụ mặc hơn 2 ngày này, chưa có đồ thay vì đã ướt hết.
Cụ Ẩn bảo mấy hôm nay xe chở hàng cứu trợ khắp nơi về nhiều, nhưng đa số đều là đồ ăn nước uống. Với bà con tâm lũ, chiếc quần, tấm áo lúc này cũng quan trọng như cái uống, cái ăn.
Giấc ngủ cư dân vùng lũ còn chập chờn trong gió bấc căm căm rét, bởi mùng màn chiếu gối đã đẫm nước lụt. Hơn bao giờ hết, bà con rất cần được ủ ấm trong lúc này!

Chiếc xe tải chở quần áo cũ từ Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) vào tiếp viện cho người dân tâm lũ Phú Yên ngày 24-11- Ảnh: TẤN LỰC

Rất đông người dân tới lựa quần áo về mặc sau khi đồ đạc bị lũ quét - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân vùng lũ xã Ô Loan cẩn thận lựa chọn những bộ áo ấm chống lại gió bấc rét da đang tràn về - Ảnh: TẤN LỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận