
Những ngày này, hàng ngàn chuyến xe nghĩa tình của vạn tấm lòng người dân cả nước hướng về người dân ở Phú Yên - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Sáng 24-11, nghe tin có điểm hỗ trợ chia sẻ nước sạch và tặng mì gói, bà Nguyễn Thị Hạnh (75 tuổi, xã Hòa Thịnh) cùng nhiều người dân khác đến điểm tập trung.
Đi tránh lũ về, cửa nhà tan hoang
Những bước chân chậm chạp, run run của bà in sâu trên mặt đường còn loang lổ bùn đất. Bà kể ngày 19-11, lũ lên quá nhanh, dòng nước chảy mạnh khiến hai vợ chồng già không thể tự chạy sang nhà hàng xóm ở vị trí cao hơn để tránh.
May mắn thay, khi nước dâng ngang bụng thì người con trai đến kịp, lần lượt cõng cha mẹ đến gởi nhà người thân ở nơi cao ráo để tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn còn run khi kể lại cảnh thoát nước lũ, trú tạm nhà hàng xóm, ăn bánh tráng sống cầm cự đợi nước rút - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Những ngày ở nhờ, bà cùng khoảng 60 người khác phải ăn bánh tráng sống, mì gói sống cầm cự qua ngày.
Khi nước rút, trở về nhà, cảnh tượng tan hoang khiến bà gần như khuỵu xuống. Đồ đạc hư hỏng nặng, không còn tài sản nào nguyên vẹn. Ngay cả bàn thờ, nơi bà gìn giữ suốt bao năm, cũng bị nước cuốn trôi.
"Tôi mong nhà nước hỗ trợ lương thực, vật dụng cần thiết để đựng thức ăn. Hai vợ chồng già rồi, tự xoay xở khó lắm", bà Hạnh bày tỏ.

Bà Trần Thị Kiểm (80 tuổi, xã Hòa Thịnh) lom khom đi bộ ra điểm tập kết quần áo từ thiện, chân chỉ còn 1 chiếc dép - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Cách đó không xa, bà Trần Thị Kiểm (80 tuổi, xã Hòa Thịnh) lom khom đi bộ ra điểm tập kết quần áo từ thiện. Dáng người nhỏ nhắn, lưng còng oằn dưới cái lạnh thấm vào da thịt, tay run run lựa từng bộ quần áo khô để mặc tạm, vì tất cả quần áo trong nhà vẫn còn sũng nước sau nhiều ngày ngâm lũ.
"Nhà cửa trống hoác rồi, chẳng còn gì giữ ấm", bà nói, ánh mắt mệt mỏi nhưng cố giữ bình tĩnh. Nhớ lại những giờ phút trong "rốn lũ", bà kể cả gia đình gồm bà, con trai và ba đứa cháu nhỏ đã phải đập ngói, leo lên nóc nhà để tránh lũ dữ.

Hàng dài xe chở hàng cứu trợ cho tỉnh Phú Yên cũ - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trên nóc, cả nhà co cụm dưới một chiếc áo mưa, ôm nhau run rẩy giữa đêm tối, mưa xối xả. Qua một đêm chờ đợi trong tiếng gió lẫn tiếng nước, gia đình bà mới được thuyền cứu hộ đưa đến nơi an toàn.
Vùng lũ đón cả trăm chuyến xe nghĩa tình
Đến sáng 24-11, nước lũ ở các vùng ngập lụt phía Đông Đắk Lắk đã cơ bản rút. Nhiều vùng tâm lũ có thể tiếp cận dễ dàng hơn, những chuyến xe nối đuôi nhau, mang theo hàng cứu trợ và cả tấm lòng của người dân cả nước đến bà con vùng lũ.

Đoàn cứu trợ của Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đưa gạo, mì, nước sạch và quần áo ấm đến xã Sơn Hoà - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngay tại khu phố trung tâm phường Tuy Hòa, chị Nguyễn Thị Phượng cùng nhóm thiện nguyện hơn 10 người từ TP.HCM và Đắk Lắk tiến hành chia hàng cứu trợ từ xe tải 5 tấn sang xe tải 1,5 tấn. Đây là ngày thứ hai chở hàng cứu trợ, nhóm đã có kinh nghiệm, dùng xe tải nhỏ để cơ động vào những xã vùng sâu, nơi đang thực sự cần hàng cứu trợ.
"Thấy tang thương, tội nghiệp lắm, bà con quý từng gói mì. Hôm nay chúng tôi chở đi 12 tấn hàng gồm mì gói, sữa, bánh, bánh chưng và các thứ cần thiết nhất, mỗi gia đình có nạn nhân mất thì hỗ trợ 2 triệu đồng", chị Phượng cho biết.

Nhiều "shop quần áo 0 đồng" dọc các xã bị lũ cuốn giúp người dân tạm có những chiếc áo ấm, trong lúc thời tiết khá lạnh - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Anh Nguyễn Tất Thuận (xã Đray B'hăng, Đắk Lắk) cho biết chuyến thứ hai của nhóm anh đưa hàng về vùng lũ, với hơn 300 triệu đồng quyên góp, mua mì gói, nước uống, thuốc men. "Tinh thần anh em là góp một phần nhỏ tình cảm đến bà con. Nếu chỗ nào xe không vào được, chúng tôi có những xuồng nhỏ, chèo vào đưa tới người dân đang cực kỳ khó khăn".
Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - cho biết đến nay đã có hơn 100 tỉ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tay người dân.
"Nguồn hỗ trợ rất quý giá, giúp bà con khu vực Phú Yên cũ sớm khắc phục đời sống sau lũ. Điều quan trọng nhất lúc này là bà con phải có cái ăn, sau đó là tái thiết nhà cửa, cuộc sống", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận