
Tấm băng rôn "bếp cơm dã chiến" ở Quy Nhơn được nhóm đem treo ở rốn lũ Hòa Thịnh để người dân biết đến nhận cơm
Ngày 24-11, tại cây xăng dầu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) có một bếp cơm dã chiến, hơn chục người chia nhau mỗi người mỗi việc.
Người gọt rửa rau củ, người nấu ăn, nhóm khác thì chuẩn bị cơm vào hộp để phát cho bà con. Ai cũng tất bật với việc nghĩa tình này.
Được biết đây là chương trình của nhóm cháo Lan tỏa yêu thương và Nhóm bếp Nhất tâm chay kết hợp cùng CLB Tâm thiện Đông Anh, Nhóm động lực tình thương Ngô Đức Tuân với mong muốn hỗ trợ những suất cơm cho bà con vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng nhóm cháo Lan tỏa yêu thương cho biết đoàn của mình đã từng thực hiện bếp ăn dã chiến trong những đợt mưa lũ trước tại tỉnh Thái Nguyên, Quảng Trị, Huế.
Đợt mưa lũ này đoàn tiếp tục vào Bình Định (nay là Gia Lai) rồi đến tâm lũ Phú Yên. Hai ngày nay nhóm đến rốn lũ Hòa Thịnh nấu cơm hỗ trợ người dân. "Mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ cho bà con 5.000-6.000 suất cơm chay", chị Phương nói và cho biết dự kiến hôm nay sẽ nấu khoảng 7.000 suất cơm trao cho người dân.
Mọi người trong đoàn mang một cái tâm hướng về bà con vùng lũ bị thiệt hại nặng nề. "Chúng tôi rất thương bà con, sẽ cố gắng làm sao mang những suất cơm nóng hổi cho người dân trong những ngày khó khăn này", chị Phương tâm sự.

Cắt rau củ để nấu thức ăn
Chị Như Ý, chủ cây xăng nơi bếp cơm nghĩa tình thắp lửa, chia sẻ nhà chị bị thiệt hại nặng nề, cây xăng bị lũ phá hỏng hoàn toàn, bồn chứa dầu cũng bị đánh bật. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh phải xây mới hoàn toàn.
Dẫu vậy, khi nghe mọi người tìm chỗ dựng bếp ăn giúp người dân vùng lũ Hòa Thịnh "no bụng" có sức tái thiết cuộc sống. Chị Ý lập tức dọn sạch nền, mời đoàn nhóm bếp. "Khổ thì quá khổ rồi, cả xã khổ.
Giờ người một tay, giúp được gì giúp, đích đến vẫn là cả vùng lũ trở lại cuộc sống bình yên như trước", chị Ý nói và cho biết sẽ để bếp ăn đỏ lửa đến khi nào đoàn nói sẽ rời đi chị mới tính chuyện sửa lại cây xăng dầu, khôi phục sản xuất cho gia đình mình.

Chị Như Ý chủ cây xăng nơi bếp cơm nghĩa tình thắp lửa

Người đàn ông trong nhóm nấu thức ăn
Bếp ăn dã chiến của những tấm lòng lập nên nơi tâm lũ Hòa Thịnh thu hút nhiều người tham gia.
Như bà Lê Thị Bưởi (67 tuổi, xã Hòa Xuân Nam) cách Hòa Thịnh tận 40km đang tham gia nấu ăn cùng. Bà cho biết đến Hòa Thịnh thăm người thân bị ngập, thấy bếp ăn dã chiến, bà vào xin làm chung.
Tấm lòng gặp nhau, đoàn lập tức đưa dao, thớt để bà chung tay. "Tôi thấy việc làm ý nghĩa nên góp sức. Chiều tối tôi sẽ về nhà lại, mai rủ mấy chị em ngoài Hòa Xuân Nam vào phụ. Lúc này làm được gì cho bà con vùng lũ thì hưởng ứng ngay", bà Bưởi nói.
Nhận những suất cơm chay, sữa trên tay, bà Mai Thị Thứ (56 tuổi, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh) kể rằng nước lũ gây ngập nhà mình rất sâu, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, lúa gạo hư hỏng hết.
"Nhận những suất cơm này để đem về cả nhà ăn qua bữa, rồi tính tiếp chứ biết làm sao", bà Thứ nói.

Các thành viên trong nhóm chuẩn bị cơm hộp

Nhiều suất cơm được nấu nướng chu đáo để hỗ trợ cho người dân

Người dân vùng lũ đến nhận cơm

Những suất cơm nóng đến tay người vùng lũ

Mỗi suất cơm có thêm bịch sữa để "bồi dưỡng" thêm cho người vùng lũ đã mệt mỏi mấy ngày nay
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận