LÊ TRUNG
Thông tin chung
PHÓNG VIÊN BÁO TUỔI TRẺ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TRUNG BỘ
Các giải thưởng báo chí: Nhiều giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam trong 10 năm vừa qua. Giải báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai năm lần thứ 2, năm 2022.
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Xe tải va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin tử vong.
Mưa lớn khiến tuyến đường vào một thôn ở xã miền núi Nam Trà My, Đà Nẵng sạt lở, lượng lớn đất đổ vùi xuống đường gây chia cắt một thôn.
Mặc dù trước đó đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng Văn Đức Quý vẫn tổ chức cho nhân viên công ty mình khai thác cát trái phép.
Một con đồi mồi dứa quý hiếm nặng 17kg mắc vào lưới của ngư dân ở thành phố Đà Nẵng, được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng thả về biển.
Lũ lên nhanh, lúc đang dọn nhà thì tiếng kêu cứu vang lên khắp xóm, anh Trương Văn Đệ (31 tuổi, xóm Chùa, thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ) vội lấy chiếc ghe lao ra dòng lũ cứu người.
Để quên 1.865 USD trong quần áo hỗ trợ người dân vùng lũ, người phụ nữ ở Đà Nẵng đã được liên hệ trả lại.
Những người dân ở vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai sẽ mãi không quên quãng thời gian khó khăn những ngày qua. Nước ngập khắp nơi, đồ đạc trôi sạch, một giấc ngủ ngon cũng thành điều xa xỉ.
Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28-11.
Lũ rút, nhiều trường học tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng đã đón học sinh trở lại, song cũng còn nhiều ngôi trường chưa thể hoạt động vì không sách, không vở, không đồ dùng học tập và cái gì cũng thiếu.
Những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh xác xơ, nhiều sổ sách, giấy tờ, sách vở ướt nhẹp, đầy bùn non, học sinh vẫn chưa nhập học trở lại.
Lũ ngập nhà dân đến nóc, thiệt hại nặng nề. Nhưng ở rốn lũ Hòa Thịnh, nước mắt của các tiểu thương ở chợ tràn dâng hơn nước lũ. Họ thiệt hại kép từ nhà ra tận chợ. Có người trụ lại ki ốt cố cứu hàng suýt thiệt mạng.
Các nhà hảo tâm đặt bếp cơm dã chiến ngay tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk để nấu hàng nghìn suất cơm nóng hỗ trợ cho người dân.
Lũ lịch sử 1993 ở Hòa Thịnh ông Tượng bị sập căn nhà. Làm lụng, dành dụm, năm 1998 ông mua đất cao hơn đỉnh lũ dựng nhà mới. Vậy mà đợt lũ này, nhà ông lại bị đánh sập, nhà của con trai bên cạnh cũng sập.
Ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk sau khi nước lũ rút, bếp cơm dã chiến được dựng lên bằng nghĩa tình, đã có hàng nghìn suất cơm nóng trao cho bà con vùng lũ.
Căn nhà đổ nát, bò chết, lúa trôi, hai vợ chồng bà Ngùng ở rốn lũ Hòa Thịnh trắng tay. Giữa hoang tàn, bà nhóm lửa nấu cơm, ánh lửa như thắp lên niềm tin để "rũ bùn đứng dậy".
Ngày 24-11, tại cây xăng dầu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) có một bếp cơm dã chiến được dựng lên bằng nghĩa tình, đã có hàng nghìn suất cơm nóng trao cho bà con vùng lũ.
Ngày 23-11, các chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tỏa đi khắp ngã đường tan hoang sau lũ giúp dân dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.
Mùa lũ, họ chẳng ra đồng mà len lỏi vào những ngõ nhỏ thôn xóm ở rốn lũ, chở hàng tiếp tế cho dân bị ngập sâu, cô lập ở Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên). Mọi người gọi họ là "biệt đội tiếp tế máy cày".
Tin đồn vỡ đập khiến cả xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk tháo chạy trong đêm. Hai vợ chồng rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và tử vong. Hiện ba con nhỏ đang tuổi ăn học bỗng chốc mồ côi.
Hai người mẹ và 4 người con kêu vô vọng giữa cánh đồng Vạn Lộc, khi lũ lên. Họ đã có 23 giờ ngồi trên mái nhà trong lạnh buốt, đói khát. Khi đã kiệt quệ thì may mắn được hai người đàn ông chèo ghe đến cứu.
Lũ rút, cả xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) lộ ra cảnh tang thương lẫn thiệt hại. Những cái nhún vai rùng mình cùng lời kể hãi hùng trong đêm lũ lên không có điểm dừng.
Báo cáo đến 6h sáng 22-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ miền Trung làm 55 người chết, 13 người mất tích, nhiều nhà hư hỏng, ngập, diện tích lớn cây trồng, thủy sản thiệt hại ước tổn thất gần 9.000 tỉ đồng.
Chiều 21-11, tại rốn lũ Tuy An Đông, Đắk Lắk (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), khung cảnh tan hoang, nhiều con bò chết la liệt. Đây cũng là tình trạng chung tại vùng bị cô lập ven sông Dinh, Khánh Hòa.
Sáng 21-11. nước lũ gây sập mố cầu Lò Gốm xuống Gành Đá Đĩa ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, người dân liều mình trèo lên thành cầu để đi qua đoạn xói lở.
Sáng 21-11, dọc quốc lộ 1 từ thị xã Sông Cầu đến huyện Tuy An tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk)có hàng loạt điểm kẹt xe nghiêm trọng. Dòng xe hướng Bắc - Nam tắc nghẽn hoàn toàn. Xe của lực lượng cứu hộ, cứu trợ được cảnh sát dẫn đường.
Ngày 17-11, lực lượng chức năng xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng dùng thuyền giải cứu hai người mắc kẹt do nước lũ sông Đăk Mi dâng cao. Hai nạn nhân hiện đã an toàn, sức khỏe ổn định.
Một trận lốc xoáy quét qua trong đêm 16-11 khiến hàng chục ngôi nhà ở phía nam thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng, tôn bị gió quật bay, đổ, nhiều cây xanh bật gốc.
Chiều 16-11, trên mạng xã hội đăng tải clip vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở tuyến đường quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng (trước đó thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Đất đổ ầm ầm như thác khiến người dân bỏ chạy thục mạng.
Sáng 15-11, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn khiến 3 người dân mất tích.
Trưa 14-11, ông Zơrâm Buôn, chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam) cho biết ở địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng.