
Ông Nguyễn Thái Học gửi lời chia buồn đến anh Nguyễn Duy Thanh, bố của 2 đứa trẻ xấu số - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 24-11, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình có 3 người chết trong lũ dữ.
Ông Học cho biết sau khi đọc bài báo "Gửi hai con cho ngoại để vào TP.HCM chạy Grab, làm thuê, khi về nhà thì con đã không còn", ông đã quyết định đến để sẻ chia nỗi mất mát quá đỗi nghiệt ngã của gia đình.
Ông Học cũng đại diện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chia buồn đến gia đình có 2 cháu nhỏ và các gia đình gặp nạn tại Phú Yên (cũ).
Cùng lãnh đạo địa phương, Tỉnh đoàn và một nhà hảo tâm từ Mỹ, ông Học đã trao tận tay 60 triệu đồng cho gia đình, mong phần nào xoa dịu nỗi đau.
"Nỗi đau này quá lớn, khó có gì bù đắp được. Chúng tôi chỉ bằng tấm lòng và sự sẻ chia, mong gia đình cố gắng vượt qua", ông Học động viên.

Chiếc kẹp tóc yêu thích của con gái giờ trở thành kỷ vật an ủi nỗi đau xé lòng của người mẹ Lê Thị Trà My - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Bốn ngày đã trôi qua kể từ trận lũ lịch sử cuốn đi hai cháu ngoại N.L.A.T. (lớp 7) và N.Đ.T. (lớp 1) cùng người con rể, nỗi đau của bà Nguyễn Thị Kim Quang vẫn như mới. Bà ôm chặt mép áo, ánh mắt vô hồn hướng về khoảng trống nơi hai đứa cháu thường ríu rít chạy nhảy.
Hai cháu bé nay chỉ còn hiện diện qua vài tấm ảnh đặt trên bàn thờ. Trong căn nhà trống trải, những bộ quần áo dính bùn, đôi dép nhỏ đặt nghiêng bên góc tường như vẫn còn chờ chủ nhân trở về.
Bà Quang kể chiều nước lên, bà đã chuẩn bị bánh, sữa và lót nệm ấm cho hai cháu trên gác. Khi nước dâng quá nhanh, gia đình quyết định để người con rể đưa hai cháu đi tránh lũ bằng thuyền. Không ngờ chưa tránh được lũ thì chiếc thuyền bị lũ dữ cuốn, cả người dượng và 2 cháu đều chết.

Bà Đặng Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Đông (trái) - chia buồn với bà Nguyễn Thị Kim Quang, bà ngoại của hai bé xấu số - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Dù nhiều khách ghé thăm, anh Nguyễn Duy Thanh, cha của hai cháu, vẫn không thốt lên được một lời. Anh gần như im lặng hoàn toàn khi từ TP.HCM trở về. Anh chỉ ngồi lặng trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm về con đường trước mặt như mường tượng hai đứa con nhỏ của mình đang vui đùa nơi ấy.
Còn vợ anh, chị Lê Thị Trà My nằm gục, đôi mắt sưng tấy, mỗi lần tỉnh lại đều gọi tên hai con trong tiếng nấc nghẹn, trên tay giữ chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh dương, món đồ con gái rất thích...
Trao 150 triệu đồng cho người dân mất mát trong lũ dữ

Anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk - trao quà cho người dân vùng lũ Tuy An Đông - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Cùng ngày, ông Nguyễn Thái Học và anh Lương Minh Tùng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk - cùng đoàn công tác đã trao 150 triệu đồng cùng hàng trăm suất quà của Mặt trận gồm đồ ăn và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ở xã Tuy An Đông.
Bà Nguyễn Thị Vương (53 tuổi) xúc động nói: "Nhiều ngày nay khổ cực bao trùm. Hôm nay nhận được tiền, thức ăn, nhu yếu phẩm, tôi thấy mình được quan tâm và rất xúc động".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận