
Làng nghề nuôi tôm hùm Sông Cầu ở vịnh Xuân Đài, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), tan hoang, người nuôi gần như phá sản bởi hơn 80% lồng nuôi (115.000 lồng) đã bị thiệt hại do ngâm nước lũ, ước tính thiệt hại hơn 3.000 tỉ đồng - Ảnh: TẤN LỰC
Suốt cả ngày hôm qua (23-11), các phóng viên Tuổi Trẻ bằng nhiều cách đã đi vào sâu hơn trong các vùng rốn lũ. Lũ rút nhưng mỗi căn nhà, mỗi gia đình, mỗi xóm làng ngập trong đau thương, mất mát.
Những hình ảnh của nhóm phóng viên Tuổi Trẻ gửi về từ nơi đau thương, chờ tái thiết.

Giữa hoang tàn đổ nát sau lũ, các chiến sĩ của Trung đoàn bộ binh 584, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk giúp dân dọn dẹp - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước rút, chị Nguyễn Thị Bí (45 tuổi, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) đem thóc ra phơi hy vọng còn dùng được nhưng tất cả đã nảy mầm - Ảnh: SƠN LÂM

Cả nước đang hướng về người dân vùng rốn lũ. Trong ảnh người dân xã Hòa Thịnh nhận hàng cứu trợ từ một đơn vị thiện nguyện - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Những gì còn sót lại sau lũ ở một ngôi trường tại Hòa Thịnh - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Người nuôi tôm hùm ở Sông Cầu vớt tôm lên, bỏ đầu để bán mong gỡ chút vốn - Ảnh: TẤN LỰC

Chút tài sản của ông Hồ Ngọc Lưu (83 tuổi, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân, Phú Yên cũ) nay cũng không còn, chỉ là đống đổ nát - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk nhận hàng cứu trợ - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị lũ xô lệch dải phân cách nhiều km, đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trực thăng của hai trung đoàn không quân 930 và 917 liên tục chở hàng cứu trợ, hạ cánh xuống những khu vực cần hỗ trợ - Ảnh: VIỄN SỰ

Nhà của ông Đoàn Chí Hiền, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị sập hoàn toàn. Vợ chồng may mắn thoát nạn trong đêm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk dùng xe máy cày chở nhu yếu phẩm tiếp tế các thôn bị thiệt hại do lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận