Nghỉ học 1 năm chiến đấu với ung thư rất nặng, nữ sinh Quảng Trị vẫn học 9,0, đậu ĐH Huế

Cô tân sinh viên quê Quảng Trị trải qua một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư tái phát, phải phẫu thuật rất nặng, nhưng không đầu hàng số phận, nay cô trở thành tân sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ Huế.

Quảng Trị - Ảnh 1.

Tâm Nhạn cùng mẹ đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 12-10, tại buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên tỉnh Quảng Trị, một cô bé nhỏ thó đến cùng với mẹ để nhận học bổng. Đó là Phan Tâm Nhạn (xã Hải Lăng, Quảng Trị).

Ngoan cường chiến đấu với căn bệnh ung thư

19 tuổi, con số khác xa tuổi tân sinh viên như bao người bạn đến nhận học bổng, bởi Tâm Nhạn từng một năm đành nghỉ học giữa chừng, nhập viện, chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác.

"Đó là một ngày con bé học xong lớp 9 và nghỉ hè", bà Trần Thị Minh Khai (46 tuổi, mẹ của Nhạn), nhớ lại.

Ngày đó nghe con gái than là đau tức bụng, gia đình đưa con bé đi bệnh viện khám thì bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng trái đã quá to, có dịch nhiều, phải nhập viện gấp. 

"Nằm viện đâu đó khoảng một tuần bụng to lắm, phải phẫu thuật", bà Khai đau xót kể.

Con gái bị căn bệnh ung thư, người mẹ ấy sốc, đau xót, rồi bà nhập viện để điều trị bị trầm cảm bởi thương con. "Thực sự lúc đó tôi sốc lắm, không nghĩ con mình tuổi nhỏ vậy mà bị ung thư buồng trứng, tội nghiệp con bé", bà Khai nói.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe tạm ổn, Nhạn được cho về nhà, nhưng phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên.

Quảng Trị - Ảnh 2.

Tân sinh viên Phan Tâm Nhạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Ung thư tái phát, 7 lần hóa trị, mơ ước trở thành phiên dịch viên giỏi

Bẵng đi một thời gian, tưởng rằng bệnh tật được thuyên giảm. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại, học xong lớp 10 thì căn bệnh của Nhạn lại tái phát nặng, khối u chuyển sang qua buồng trứng phải, rồi cô nhập viện Bệnh viện Trung ương Huế. 

Và cô nữ sinh đành gác lại một năm nghỉ học (nghỉ năm lớp 11) để chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Phải phẫu thuật nặng

Nhạn phải trải qua 7 lần hóa trị trong một năm dài đằng đẵng. "Lúc đó mình buồn lắm, nằm viện một thời gian quá dài, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn", Nhạn tâm sự.

Sau một năm điều trị, bệnh tình cũng thuyên giảm, đến bây giờ sức khỏe của Nhạn cũng tạm ổn. Cứ 3 tháng em đến bệnh viện tái khám một lần.

Người mẹ tâm sự rằng các đợt nhập viện điều trị cho con gái tốn khá nhiều tiền, gia đình chạy vay mượn khắp nơi. 

"Số tiền chữa trị cho con cũng ngót gần 300 triệu đồng, đến bây giờ gia đình tôi vẫn còn nợ nần rất nhiều. Nhưng thôi mặc kệ, miễn sao con bé ổn là được", bà Khai bộc bạch.

Dù bệnh tật hiểm nghèo hành hạ, nhưng Nhạn học giỏi lắm, bằng chứng 12 năm liền là học sinh giỏi. Dù nghỉ một năm để điều trị bệnh nhưng khi trở lại trường, Nhạn vẫn nỗ lực học tập, nằm trong tốp đầu của lớp, không để thua kém bạn nào. Năm lớp 12 điểm trung bình tất cả các môn gần 9,0. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nhạn đạt số điểm khối D01 là 24,25 và trúng tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung, Trường đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế.

Nhạn bảo rằng dù bệnh ung thư hành hạ, nhưng cô luôn nỗ lực, khát khao học tập để nuôi ước mơ giảng đường. "Mình chọn học ngành ngôn ngữ Trung, mơ ước trở thành phiên dịch viên giỏi", Nhạn tâm sự.

Con nhận học bổng cả nhà khóc

Con đậu đại học, nhưng người mẹ lo lắng, vào Huế ở một mình, vừa học, vừa điều trị bệnh. Khi biết tin Nhạn được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, bà mừng.

"Nghe con có học bổng mà cả nhà ai cũng mừng rơi nước mắt. Hai vợ chồng tôi động viên con phải nỗ lực học thật giỏi. Mong bé có sức khỏe để hoàn thành bốn năm đại học, nuôi ước mơ của mình", người mẹ rơm rớm nước mắt.

Quảng Trị - Ảnh 3.

Tâm Nhạn ngày tốt nghiệp THPT - Ảnh: NVCC

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Nghỉ học 1 năm chiến đấu với ung thư rất nặng, nữ sinh Quảng Trị vẫn học 9,0, đậu ĐH Huế - Ảnh 6.Gia đình tan vỡ, nữ sinh Quảng Trị 'lăn lộn' vào TP.HCM làm bảo vệ chung cư kiếm tiền nhập học

Bố mẹ ly hôn, đều lập gia đình mới khi Ly gần một tuổi, Nguyễn Thị Thảo Ly, tân sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế (trú xã Bắc Trạch, Quảng Trị) trở thành người “ở giữa”. Thảo Ly nương nhờ ông bà ngoại đến hết lớp 12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất