
Lê Thảo Duyên hỗ trợ tân sinh viên điền thông tin tại lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Lê Thảo Duyên là cô gái từng khiến độc giả rơi nước mắt trong bài viết "Một cuộc đời đau như phim, 'nhân vật chính' hôm nay trúng tuyển ba trường đại học" đăng trên Tuổi Trẻ Online tháng 8-2024. Nay cô quay lại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025.
Duyên không còn là "nhân vật chính" của câu chuyện buồn
Duyên lặng lẽ quay lại chương trình trong vai trò một tình nguyện viên.
Trong nắng sớm, cô gái nhỏ với mái tóc cột cao vẫn miệt mài chạy đi chạy lại dưới sân khấu. Không còn là "nhân vật chính" của một câu chuyện buồn, cuộc đời Duyên đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, Duyên hôm nay là người viết tiếp niềm tin, lặng lẽ mà ngời sáng.
Cô sinh viên năm hai ngành báo chí, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế, đeo trên vai chiếc máy ảnh cũ, thoăn thoắt phụ việc cùng ban tổ chức. Khi thì phát phiếu voucher tặng tân sinh viên, lúc lại hướng dẫn các bạn điền thông tin, chẳng nề hà việc gì.
Giữa những phút nghỉ ngắn, Duyên ghé trò chuyện, hỏi han: "Có bạn nào học cùng ngành báo chí ở trường chị không? Nếu học cùng ngành báo chí, mình chỉ thêm chỗ đăng ký câu lạc bộ, kỹ năng mềm cho nhé".
Nhìn những tân sinh viên rụt rè, ánh mắt Duyên như thấy lại chính mình của năm trước.
Cô bé từng ngồi lặng giữa hội trường, tay run run nhận học bổng, không dám tin vào may mắn của mình.
Duyên mồ côi, từng trải qua 5 năm và 4 lần đeo tang người thân. Cuộc đời nghèo khó, cô độc, nhưng Duyên không gục ngã.
Trở lại nơi giúp mình đứng dậy
"Sau khi báo đăng bài, nhiều người đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất: gửi quà, chu cấp hằng tháng, động viên tôi cố gắng học. Tôi biết mình phải sống khác đi, không chỉ nhận mà còn phải cho đi nữa", Duyên nói.
Năm đầu đại học, Duyên kết thúc học kỳ với kết quả loại giỏi. Ngoài giờ học, cô tham gia các hoạt động xã hội, trích phần nhỏ từ tiền làm thêm để ủng hộ bữa ăn cho người vô gia cư ở Huế, và nhận nuôi hai em nhỏ qua dự án Nuôi Em.

Duyên tham gia hoạt động thiện nguyện tại Huế - Ảnh: NVCC
Duyên bảo mình chỉ góp được 300.000 đồng mỗi tháng nhưng lòng biết ơn phải được thể hiện bằng hành động. Trở lại chương trình hôm nay, cô muốn gửi lại chút gì đó cho những người đang ở vạch xuất phát giống mình ngày trước.
Sáng nay, Duyên nói rằng cô ấn tượng nhất là câu chuyện về người mẹ 15 năm nuôi con bằng nghề bán vàng mã - hình ảnh khiến cô nhớ đến người bà đã tảo tần nuôi mình khôn lớn.
Giờ đây, giữa khung cảnh quen thuộc, Duyên vừa giúp người khác, vừa như đang tự nhắc mình: hãy luôn biết ơn, và bước tiếp.
"Học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ giúp tôi đi học, mà còn dạy tôi cách quay lại, giúp một ai đó khác cũng được đứng dậy như mình", Duyên tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận