
Các sinh viên đến sớm nhận học bổng Tiếp sức đến trường tại TP Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO
Sáng 5-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Huế tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", dành cho 89 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của TP Huế.
Đến dự lễ trao học bổng có ông Nguyễn Duy Cường (Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Huế), ông Đoàn Minh Thắng (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế), ông Phan Công Tuyên (Chủ tịch Hội Khuyến học TP Huế), ông Võ Viết Minh Nhật - Phó trưởng ban Đào tạo và Công tác Sinh viên, thuộc Đại học Huế.
Đại diện Ban tổ chức có anh Nguyễn Thanh Hoài (Bí thư Thành đoàn TP Huế), bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Hồ Tấn Vũ - Trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung Bộ.
Đại diện nhà tài trợ có PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Huế), ông Trần Quang Đàn - Trưởng phòng hành chính, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng cùng các đơn vị đại diện nhà tài trợ, nhà hảo tâm, thành viên CLB Tiếp sức đến trường Huế.
Tổng kinh phí chương trình hơn 1,3 tỉ do CLB "Tiếp sức đến trường" Huế và Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng tài trợ.
Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tặng quà cho các tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam trao 2 laptop cho sinh viên đặc biệt khó khăn.
Một bạn đọc Tuổi Trẻ (đề nghị giấu tên) hỗ trợ 30 triệu đồng cho tân sinh viên Lê Thị Xuân (Trường đại học Y Dược - Đại học Huế) và 20 triệu đồng cho tân sinh viên Quách Lê Bảo Ngọc (cùng trường) để đóng học phí.
CLB "Tiếp sức đến trường" Huế - nơi quy tụ những người yêu mến xứ Huế - đã tài trợ suốt 23 mùa vượt khó cùng tân sinh viên. Từ 6 suất học bổng đầu tiên cách đây 21 năm, đến nay CLB đã trao 1.614 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, việc làm và phương tiện đi lại cho nhiều sinh viên xa nhà.
Chương trình tại Huế năm nay còn nhận được sự chung tay của Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - Vinacam Group, các CLB "Nghĩa tình Quảng Trị", "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng; Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ông Dương Thái Sơn và những người bạn, cùng nhiều doanh nghiệp và bạn đọc Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Duy Cường (Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Huế) - Ảnh: HOÀNG TÁO
Trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 cho tân sinh viên nghèo xứ Huế - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Thủ khoa của trường mong y học tiến bộ giúp mẹ nhìn ánh sáng một lần

Tâ sinh viên Bùi Phạm Mai Anh - Ảnh: HOÀNG TÁO
Bộ phim về cuộc đời Bùi Phạm Mai Anh đã gây xúc động. Tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, thủ khoa khối D15 của Trường THPT Hai Bà Trưng tất tả trở về căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc. Đó là giọng bà Bùi Thị Xím - mẹ của Mai Anh đã chờ cô con gái của mình trước cửa từ lúc nào.
Đôi mắt mù lòa khiến bà chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt con gái. Bà Xím vốn là người dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ cũ, căn bệnh bướu cổ basedow bất ngờ ập đến, cướp đi đôi mắt ngay trước ngày tốt nghiệp. Nghe tin Huế có Hội người mù, bà rời quê vào đây mưu sinh.
Bằng nghị lực, bà trở thành giáo viên dạy chữ nổi cho trẻ khiếm thị, được trao nhiều bằng khen. Rồi bé Mai Anh đến với bà như một định mệnh.
Từ ngày bà Xím nghỉ hẳn công việc ở hội người mù vì sức khỏe giảm sút, cuộc sống chỉ còn dựa vào vài trăm nghìn đồng trợ cấp khuyết tật.
Hiểu rõ hoàn cảnh, Mai Anh sớm học cách tự lập. Sau giờ học, em tất tả về lo cơm nước, giặt giũ, chăm mảnh vườn rau nhỏ trồng đủ loại rau trước trước nhà.

Các sinh viên xúc động trước chia sẻ của 2 bạn lên giao lưu - Ảnh: HOÀNG TÁO
Nỗ lực ấy được đền đáp khi kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mai Anh đạt 29 điểm, trong đó có 1 điểm 10 môn Địa lý và đỗ vào ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Ngoại ngữ Huế). Niềm vui đỗ đại học xen lẫn nỗi lo: lấy đâu ra tiền nhập học, trang trải học phí?
Không để mẹ thêm gánh nặng, Mai Anh xin làm thêm tại một tiệm bánh ở trung tâm thành phố với mức lương 14.000 đồng/giờ. Ngày đi học, tối đi làm đến khuya, cô gái nhỏ gầy guộc gom góp từng đồng với ước vọng đưa mẹ đi chữa mắt.
Xuất hiện rụt rè nhưng lễ phép, cô tân sinh viên Bùi Phạm Mai Anh kể gia đình chỉ có hai mẹ con. Có những ngày nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đón, cô chỉ biết lặng lẽ quay đi. Lớn lên mới hiểu, dù mẹ không thể nhìn thấy, nhưng tình yêu và sự chăm sóc mẹ dành cho con là ánh sáng lớn nhất đời mình."Con rất cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi, không nhìn thấy ánh sáng nhưng luôn dành tất cả để chăm sóc con. Con hứa sẽ học thật tốt, bước đi vững vàng trên con đường mình đã chọn, để mẹ luôn tự hào về con".
Ước mơ lớn nhất của cô gái nhỏ là một ngày mẹ có thể nhìn thấy ánh sáng nhờ y học tiến bộ.
Bùi Phạm Mai Anh và Huỳnh Mẫn Hiếu. Tiếp sức đến trường 2025: Khi ánh sáng nảy mầm từ gian khó - Thực hiện: NHẬT LINH - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Huỳnh Hữu Hiếu - chàng trai nghèo "gánh" cha mẹ tâm thần

Hai tân sinh viên Bùi Phạm Mai Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế và Huỳnh Hữu Hiếu - Đại học Kinh tế Huế giao lưu - Ảnh: HOÀNG TÁO
Huỳnh Hữu Hiếu - tân sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Kinh tế Huế - có cha mẹ đều mắc bệnh tâm thần.
Cha của Hiếu, từng là một người bình thường như bao người, nhưng sau tai nạn giao thông bị chấn thương não, dần mất kiểm soát. Từ nhỏ, Hiếu đã quen với cảnh cha bỗng dưng nổi cơn giận dữ, trút xuống những trận đòn không báo trước. Những vết bầm tím, những lần chạy vội ra khỏi nhà đã trở thành một phần ký ức.
Hiếu cũng quen cả với cảnh mẹ ngồi lặng lẽ ở góc nhà, đôi mắt mờ đục, lúc tỉnh lúc mê. Giữa hai người lớn mất trí ấy, cậu bé gầy gò năm nào chỉ biết tìm chỗ ẩn náu trong sân chùa gần nhà.
Khoảng sân rợp bóng cây ở chùa Từ Đàm là chốn dung thân của Hiếu trong những năm tháng tuổi thơ. Trên ghế đá, cậu học trò nhỏ cúi đầu vào sách vở, đôi vai run run vì mệt mỏi nhưng vẫn gắng ghi chép từng dòng. Đôi khi, vì kiệt sức sau cả ngày vừa đi học vừa làm thêm, Hiếu ngủ quên giữa tiếng chuông chùa ngân dài.
Ngày tháng trôi qua trong chuỗi lặp lại: sáng đến trường, chiều đi làm thêm ở quán cà phê hay tiệm gà rán, tối về lo cơm thuốc cho cha mẹ. Con đường đi học của Hiếu chưa bao giờ thẳng thớm.Không ít lần Hiếu bị trêu chọc là "con của người tâm thần".
Nỗi tủi hổ lặng lẽ nuốt vào trong, để rồi được bù đắp bằng những tấm giấy khen cuối năm. Trên bảng thành tích lớp, tên em vẫn sáng rõ giữa muôn vàn khó khăn, như một mầm cây vươn lên giữa mảnh đất khô cằn.

Tân sinh viên Huỳnh Hữu Hiếu chia sẻ câu chuyện của bản thân trên sân khấu lễ trao học bổng ngày 5-10 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Người bà già yếu là điểm tựa duy nhất của Hiếu, nhưng sức vóc đã không còn đủ để cáng đáng.
Ngày hay tin Hiếu đậu đại học, bà khóc cạn nước mắt vì vừa mừng vừa lo. Mừng vì cháu vươn đến giấc mơ, lo vì không biết xoay đâu ra hơn 10 triệu đồng nhập học.
Ở sân khấu, Hiếu không ít lần nghẹn ngào khi nhắc tới ông nội của mình. Ông bà nội là một phần tuổi thơ của Hiếu, là người thay ba mẹ chăm sóc Hiếu tử nhỏ. Ngày ông mất, Hiếu hụt hẫng. Ở trên sân khấu, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đã chai sạn do công việc làm thêm kiếm tiền đi học của Hiếu run lên khi nhắc đến ông mình.
Bà Ngô Thị Lợi, bà nội Huỳnh Hữu Hiếu, khóc nghẹn khi nhắc đến người cháu đầy nỗ lực của mình. Bà Lợi nói rằng thấy Hiếu có mặt tại buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Huế, bà vui mừng khi những nỗ lực của người cháu hiếu thảo đã được đền đáp.
"Tôi không biết nói gì ngoài cám ơn các nhà hảo tâm, báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ cho cháu tôi được vững bước đến trường. Tôi xin cám ơn, cám ơn…", bà Lợi liên tục nhắc lại lời cám ơn.
"Tôi xin chân thành cám ơn báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm và cô Hoàng Thị Kim Khẩn đã giới thiệu cháu đến học bổng Tiếp sức đến trường. Bà nội hãy tin cháu, cháu chắc chắn sẽ thành công", dứt lời, Hữu Hiếu đã ôm chầm lấy bà nội trên sân khấu đầy xúc động.

Ông Hồ Tấn Vũ - Trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung bộ tặng quà 2 tân sinh viên giao lưu - Ảnh: HOÀNG TÁO
Những phần quà đặc biệt
Bên cạnh những suất học bổng, ban tổ chức còn quyết định trao 2 laptop cho Mai Anh và Hữu Hiếu.Tại lễ trao, một bạn đọc báo Tuổi Trẻ (xin được giấu tên) đã cảm động trước hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vươn lên của các em sinh viên, quyết định dành tặng những phần quà đặc biệt để tiếp thêm động lực cho các em trên chặng đường học tập. Cụ thể, phần hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng sẽ được trao tặng cho em Lê Thị Xuân - ngành y khoa, Trường đại học Y Dược - Đại học Huế. Phần hỗ trợ trị giá 20 triệu đồng được trao tặng cho em Quách Lê Bảo Ngọc - ngành điều dưỡng, Trường đại học Y Dược - Đại học Huế.

Bà Trương Bảo Châu - Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - trao quà cho hai tân sinh viên Lê Thị Xuân và Quách Lê Bảo Ngọc học ngành y. Đây là phần quà đặc biệt từ bạn đọc Tuổi Trẻ xin giấu tên - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tân sinh viên đi làm công nhân nhà máy nhựa, chở mẹ đi 70 cây số về Huế nhận học bổng

Tân sinh viên Mai Lương Bảo Uyên và mẹ là bà Lương Thị Thảo hạnh phúc với suất học bổng của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Sáng 5-10, trên quãng đường hơn 70 cây số từ xã Chân Mây - Lăng Cô ra trung tâm TP Huế, hai mẹ con Mai Lương Bảo Uyên cùng nhau vượt gió sớm để kịp dự lễ trao học bổng.
Mẹ Uyên là bà Lương Thị Thảo (56 tuổi), mưu sinh bằng nghề mua ve chai, quyết định nghỉ một buổi làm hiếm hoi để đi cùng con. Không biết đi xe máy, bà ngồi sau chiếc xe cũ, để con gái chở đi gần hai giờ đồng hồ.
Mất chồng đã ba năm, một mình bà Thảo gánh cả gia đình, thuộc diện hộ nghèo của xã.
"Hôm thi xong tốt nghiệp, Uyên xin đi làm công nhân ở nhà máy nhựa, chân tay sưng hết cả lên. Nó nhận tin đậu đại học, chạy về ôm tôi mà nói: 'Chỉ có học mới không khổ, mẹ ơi'. Rồi nó khóc, tôi cũng ôm con khóc theo. Khi đó chỉ còn hai ngày nữa nhập học mà trong nhà không biết chạy đâu ra tiền", bà kể, mắt rớm nước.
Bà chạy sang hàng xóm vay từng đồng, gom được 7 triệu đồng cho con kịp nhập học. "Nghe con được nhận học bổng, mừng lắm, con học thiếu thốn đủ bề, biết ơn chương trình lắm", bà Thảo nói.
Mai Lương Bảo Uyên - tân sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Huế - cùng mẹ vượt quãng đường hơn 70 cây số từ xã Chân Mây - Lăng Cô ra trung tâm TP Huế - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Mất hết cha và mẹ đều vì ung thư, mỗi suất học bổng đều cứu cuộc đời anh em tôi

Bạn Nguyễn Văn Phúc, tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin, chương trình đào tạo kỹ sư Việt Nam - Nhật Bản, trường Đại học khoa học - Đại học Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO
Nguyễn Văn Phúc - tân sinh viên ngành công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Kỹ sư Việt -Nhật), Trường đại học Khoa học, Đại học Huế, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mẹ Phúc mất khi bạn mới lên 5 tuổi vì ung thư máu, bảy năm sau, ba cũng qua đời vì ung thư phổi. Từ đó, ba anh em Phúc nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ được xây từ thời cha mẹ còn sống.
Hai anh trai của Phúc - một người làm nhân viên buồng phòng khách sạn, người kia làm lao động tự do, gồng gánh cả gia đình với thu nhập chỉ vừa đủ trang trải qua ngày.
Giữa những mất mát, chàng tân sinh viên vẫn giữ trong lòng một ngọn lửa ấm, ngọn lửa của lòng biết ơn và ước mơ được trao đi."
Biết hoàn cảnh của tôi, thầy cô trong trường cũng thường giúp đỡ. Tôi rất biết ơn những cánh tay đã chìa ra khi mình khó khăn. Suất học bổng lần này cũng vậy, sự giúp đỡ kịp thời này càng thôi thúc mong ước của tôi.
Tôi sẽ nỗ lực học để sau này có công việc ổn định, tạo ra giá trị cho xã hội. Khi đủ khả năng, tôi muốn quay lại tiếp sức cho những bạn có hoàn cảnh giống mình", Phúc chia sẻ.
Nữ sinh mất hết cha mẹ muốn dùng học bổng đóng học phí và mua thuốc cho nội 80 tuổi

Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế vui mừng với suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Nguyễn Ngọc Minh Thư, tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh - Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sống cùng bà nội tại phường Phú Xuân, TP Huế.
Ba mẹ cùng mất vì ung thư khi Thư còn rất nhỏ, cô lớn lên trong vòng tay của người bà gần 80 tuổi, sức yếu, mắc nhiều bệnh như huyết áp, tiểu đường, u máu… Mỗi tháng, tiền thuốc men của bà hơn 1 triệu đồng là nỗi lo thường trực khiến cô tân sinh viên luôn phải chắt chiu từng đồng.
Hai bà cháu sống trong căn nhà thờ mà dòng họ góp tiền xây cho, gọi là có nơi nương náu, nhưng mọi chi tiêu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Thư còn một anh trai đang học Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.Đậu đại học, cô gái nhỏ lại tất tả tìm việc làm thêm. Thư xin được chân hướng dẫn viên trải nghiệm làm đồ gốm cho khách du lịch - một công việc chỉ mới học nghề, chưa có lương.
Ngoài giờ, Thư tỉ mỉ làm từng món quà lưu niệm nhỏ như dây chuyền, vòng tay, mỗi sản phẩm chỉ được trả 5.000 đồng.
"Tôi gom góp từng chút để lo học phí, tiền ăn, rồi mua thuốc cho bà. Nghe tin mình được nhận học bổng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bà nội sẽ có thuốc uống đầy đủ hơn. Học bổng này không chỉ là món quà, mà là niềm an ủi, là hơi ấm giúp hai bà cháu tôi vững lòng đi qua những ngày gian khó", Thư nói.
Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ: Chúng ta không chỉ trao học bổng, chúng ta trao tình người

Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại lễ trao học bổng ngày 5-10, bà Nguyễn Thị Hương cho hay đây không chỉ là một buổi lễ trao học bổng, mà còn là một ngày hội của tình người, của niềm tin, của những ước mơ được chắp cánh từ mảnh đất nghĩa tình xứ Huế.
22 năm qua, hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước, để tiếp tục cắp sách đến lớp, để dám mơ, dám tin và dám vươn lên. Có em từ mái tranh nghèo đã trưởng thành thành bác sĩ giỏi, kỹ sư góp mặt trên những công trình trọng điểm của quốc gia, những nhà giáo, nhà báo… và vẫn mang trong tim lời hẹn ngày trở lại, để tiếp sức cho thế hệ sau. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho giá trị nhân văn bền vững của chương trình.
"Chúng ta đều biết, con đường đến với tri thức chưa bao giờ bằng phẳng, nhất là đối với những em nhỏ thiếu thốn cả vật chất lẫn chỗ dựa tinh thần. Nhưng cũng chính trong gian khó, ngọn lửa khát vọng lại cháy lên rực rỡ nhất. Mỗi suất học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là một cánh tay đưa ra đúng lúc, một lời động viên kịp thời: Các em không đơn độc. Luôn có những tấm lòng đang đồng hành cùng em", bà Hương nói.
Việc tổ chức chương trình hôm nay cũng đối diện với không ít trở ngại nhưng không thể cản trở được bao tấm lòng nhân ái đến với các bạn tân sinh viên, càng tô đẹp thêm truyền thống hiếu học, tinh thần kiên cường của người dân và các bạn trẻ trên vùng đất thường xuyên hứng chịu những thiên tai, trắc trở.
Trong 89 tân sinh viên được nhận học bổng, bà Hương xúc động khi nhắc đến tân sinh viên Lê Thị Hương Diệp.
"Để có tiền đến trường, mỗi ngày Diệp phải làm thêm tới 12 tiếng, vừa gánh vác kinh tế gia đình, vừa thay mẹ chăm sóc người cha bị tai biến, trong khi em vẫn kiên trì nuôi dưỡng ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học. Hành trình ấy đã minh chứng sống động cho niềm tin mạnh mẽ và tinh thần vượt khó của thế hệ trẻ hôm nay", bà xúc động.
Bà Nguyễn Thị Hương gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đồng hành cùng chương trình, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế.
Sự chung thay của các nhà hảo tâm không chỉ là sự giúp đỡ về kinh phí, mà còn là thông điệp nhân ái, là trách nhiệm cộng đồng. Mỗi suất học bổng quý vị trao đi hôm nay chính là một hạt giống của hi vọng, để ngày mai nảy nở thành những rừng cây xanh của tri thức và nhân cách.
Đại diện Báo Tuổi Trẻ cũng bày tỏ tin tưởng rằng, từ mảnh đất hiếu học Huế, những ngọn đèn tri thức sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Sau tai nạn năm 17 tuổi phải ngồi xe lăn, vẫn trúng tuyển Đại học Sư phạm Huế, được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường!

Tân sinh viên Tôn Nữ Thị Mơ, khoa Tâm lý học giáo dục, trường Đại học sư phạm - Đại học Huế, cùng anh trai đến nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Đến điểm trao học bổng ở Huế, Tôn Nữ Thị Mơ (sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) phải ngồi xe lăn, anh trai đưa tới. Từng là một cô bé hoạt bát và học rất giỏi, Mơ mong muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để đưa mọi người khám phá vẻ đẹp Huế mơ.
Sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 10-2019, Mơ bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của Mơ hoàn toàn thay đổi. Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, cô quyết định quay trở lại trường để viết tiếp hành trình tương lai của mình sau 4 năm xảy ra biến cố.
Kỳ thi vừa qua, cô đậu vào ngành Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Mơ tâm sự rằng để cô chọn ngành này với ước mơ trở thành một giáo viên dạy học cho các bạn nhỏ bị tự kỷ, bị khiếm khuyết.
Ngày hay tin mình nhận học bổng Tiếp sức đến trường, Mơ kể rằng đã rất vui và biết ơn những nhà hảo tâm: "Sau khi được thêm vào nhóm zalo 89 bạn sinh viên cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường ở Huế, tôi mới biết được trong số các bạn ấy có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, có bạn cha mẹ bị tâm thần, phải gồng mình hết sức để đến được giảng đường.
Nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy may mắn khi còn cả cha lẫn mẹ, còn các anh và mọi người luôn ở bên. Các bạn ấy thật phi thường và tôi rất cảm phục ý chí vươn lên của các bạn ấy", Mơ nói.
Tôn Nữ Thị Mơ (tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - NHẬT LINH - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn TP Huế: Hai mẹ con dán vàng mã để sống làm tôi xúc động

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn TP Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO
Anh Nguyễn Thanh Hoài cho biết anh vô cùng xúc động trước những tấm gương tân sinh viên được báo Tuổi Trẻ giới thiệu năm nay, như Nguyễn Thị Nhật Anh, sinh viên khoa kiến trúc Trường đại học Khoa học – Đại học Huế, vừa học vừa phụ mẹ dán vàng mã bán kiếm tiền đi học, hay nhiều gương sinh viên khác xuất hiện trong các số báo đầy nghị lực, truyền cảm hứng.
"Chúng tôi rất trân trọng Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, cùng các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành, tiếp sức cho các bạn trẻ Huế.
Mong rằng những tân sinh viên vượt khó hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực viết tiếp ước mơ của mình, trở thành niềm tự hào của gia đình và là tấm gương cho các bạn trẻ sau này noi theo", Bí thư Thành đoàn TP Huế nói.
Mẹ đơn thân vay tiền khắp chợ, nghe có học bổng không sao ngủ được

Đặng Thị Thanh Ngọc, tân sinh viên Công nghệ kỹ thuật hóa học, trường Đại học Khoa học Huế, đến nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Có mặt tại nơi diễn ra lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Huế từ sớm, Đặng Thị Thanh Ngọc, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), nói rằng suốt đêm qua cô không ngủ được vì bồn chồn, lo lắng chờ trời sáng.
Ngọc quê ở xã Quảng Điền, cách nơi trao học bổng khoảng 14km. Gia đình cô là một trong những hộ khó khăn của xã. Bố mẹ chia tay mỗi người một ngả, cô ở với mẹ. Mẹ cô, bà Trần Thị Thanh Nhàn năm nay cũng gần 60 tuổi.
Để nuôi con ăn học, hàng ngày bà Nhàn thường thức dậy thật sớm, gánh bún nghệ nhỏ đến khu chợ quê gần nhà để bán cho người ta. Gánh quà sáng của bà Nhàn cũng bấp bênh như chính cuộc đời của mình vậy, lúc đông khách thì ngày kiếm vài trăm bạc, nhưng có ngày mưa gió thì chỉ được vài chục ngàn đồng.
Ngày con gái đậu đại học, bà Nhàn vừa mừng vừa lo. Khoản tiền gần 10 triệu đồng nhập học ban đầu quá lớn so với gánh bún nghệ sớm mai của bà Nhàn. Để cho con đủ tiền đi học, bà Nhàn chạy quanh khắp khu chợ quê để mượn tiền các tiểu thương, tích tiểu thành đại để có tiền đóng học cho con.
"Ngày nhận tin được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, tôi mừng đến phát khóc. Tôi chạy đi báo cho mẹ, mẹ cũng mừng run lên. Cả đêm qua tôi không ngủ được, nằm trằn trọc chờ trời sáng thật nhanh để đi nhận học bổng. Thế là số tiền ban đầu mà mẹ tôi vay khắp chợ Quảng Điền sẽ được trả trong ngày hôm nay, sau khi tôi nhận học bổng. Sau khi có học bổng, trả khoản tiền nhập học ban đầu, tôi sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền đóng học", Thanh Ngọc nói.
Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường ở Huế: Tôi nghĩ chỉ vận động được 75 suất học bổng, nhưng rồi có đến 89 suất

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO
"Ban đầu tôi cũng chỉ dự tính năm nay vận động chỉ 75 đến 80 suất học bổng. May mắn báo Tuổi Trẻ đã liên tục liên lạc, kết nối để có thêm 100 triệu đồng cho quỹ học bổng, rồi gia đình bà Nguyễn Mỹ Hạnh góp thêm 5 suất. Cuối cùng nhờ sự chung tay và nghĩa tình của mọi người, của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, học bổng Tiếp sức đến trường ở Huế năm nay đã chốt ở con số 89, một con số cao nhất từ trước tới giờ", PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói.
Ông Tống dành lời cám ơn chân thành với các nhà hảo tâm, và đặc biệt là báo Tuổi Trẻ đã cùng đồng hành, làm cầu nối đưa những hoàn cảnh các bạn sinh viên nghèo vượt khó lên mặt báo, đến với CLB Tiếp sức đến trường TP Huế.
"Có những nhà hảo tâm đóng góp vài trăm nghìn đồng, vài triệu đồng. Có những suất học bổng do 3 - 4 nhà hảo tâm cùng góp lại mà thành. Đó là điều đáng quý vô cùng.
Rất vui là năm nay con gái tôi cũng đã tham gia vào học bổng ở Huế và vận động bạn bè nó góp thêm được 3 suất", ông Tống nói.
Nhắn gửi đến các bạn tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói: "Các bạn không nợ nhà hảo tâm mà các bạn hãy nhớ trả nợ ân tình này cho tương lai".
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống mong rằng những bạn trẻ có mặt tại buổi lễ nhận học bổng hôm nay hãy phấn đấu, cố gắng trở thành những người có ích cho xã hội rồi cùng quay trở lại, bằng cách này hay cách khác, bằng vật chất hay tinh thần hãy giúp đỡ lại cho những bạn trẻ khó khăn.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường Huế” phát biểu tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM MAI HUYỀN
Tìm việc làm thêm mấy ngày rồi chưa được, tôi muốn được học để thành phóng viên

2 tân sinh viên Trần Thị Nguyên Thùy (trái), Trần Thị Khánh Linh vui mừng đến nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Cùng lớn lên ở phường Phong Phú (TP Huế), Trần Thị Nguyên Thùy và Trần Thị Khánh Linh là đôi bạn thân từ những năm THPT. Cả hai vừa bước vào giảng đường đại học, mang theo những nỗi lo cơm áo và cả những giấc mơ trong trẻo tuổi mười tám.
Với Thùy, ngày nhập học cũng là lúc gia đình chật vật xoay xở để trả khoản nợ học phí. Ba không có công việc ổn định, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ, nhà lại đông con.
Chọn học ngành truyền thông của Trường đại học Khoa học Huế, Thùy chia sẻ: "Suất học bổng đầu đời sinh viên của tôi được nhận từ báo Tuổi Trẻ, càng khiến tôi thấy ước mơ trở thành phóng viên như gần hơn. Tôi mong một ngày nào đó có thể cộng tác, trở thành phóng viên của báo, để chính tay mình tiếp nối hành trình tiếp sức đến trường cho những bạn trẻ sau này".
Còn Linh - cô bạn thân của Thùy, lại lớn lên trong hoàn cảnh khác. Ba mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Linh được ông bà nội một tay nuôi lớn. Năm đầu đại học, Linh phải mượn tiền bác, vay cả tiền trọ để nhập học.
"Suất học bổng này giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi dự tính đi làm thêm nhưng chưa tìm được việc, nên số tiền này sẽ giúp tôi xoay xở được ban đầu từ tiền trọ, học phí, sinh hoạt... Học bổng thật sự rất ý nghĩa", Linh nói.
Ông Đoàn Minh Thắng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế: Ngành giáo dục Huế biết ơn chương trình của Tuổi Trẻ

Ông Đoàn Minh Thắng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế - mong muốn sau này, các tân sinh viên đã có sự nghiệp sẽ lan tỏa sâu rộng chương trình này - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại lễ trao học bổng, ông Đoàn Minh Thắng cho hay, Sở giáo dục rất biết ơn chương trình Tiếp sức đến trường, đặc biệt là những người yêu quê hương đã biến tình cảm thành hành động, duy trì câu lạc bộ CLB Tiếp sức đến trường Huế.
Từ năm 2004 với hơn 18 triệu đồng đóng góp ban đầu, đến nay đạt hơn 1,3 tỉ đồng mỗi năm. Sau 22 năm, tổng số tiền gần 17 tỉ đồng - một con số rất thuyết phục, có ý nghĩa lớn lao với con em TP Huế.
"Ngành giáo dục muốn nhắn nhủ với các tân sinh viên rằng các em hãy trân trọng và sử dụng khoản kinh phí này để vượt qua khó khăn trước mắt. Ý nghĩa lớn hơn là lan tỏa tinh thần đó đến các bạn trẻ khác. Sau này, khi thành công, mong các em có chút tình cảm đáp lại những hỗ trợ hôm nay quay lại chương trình. Hình ảnh ấy sẽ lan tỏa sâu rộng, tạo nên giá trị đạo đức tốt đẹp cho thế hệ trẻ Huế", ông Thắng nhắn nhủ.
Ông Đoàn Minh Thắng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế phát biểu tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Cô bé bán vé số năm xưa thành giảng viên

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (bên phải), cựu sinh viên nhận học bổng năm 2014, nay là giảng viên Trường Du lịch - Đại học Huế tại lễ trao học bổng năm 2025 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm nay, cả khán phòng xúc động khi gặp lại Nguyễn Thị Như Quỳnh - cựu sinh viên từng nhận học bổng năm 2014 - xuất hiện trên màn hình. Cô gái bán vé số năm nào, nay đã trở thành giảng viên Trường du lịch - Đại học Huế, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự tin.
Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo có đến bảy anh chị em. Cha bệnh nặng, mẹ phải bươn chải từng ngày bằng xấp vé số để nuôi các con ăn học. Cả gia đình sống trọ khắp nơi, không nhà cửa ổn định, thậm chí không có nổi một chiếc giường để nằm.
Quỳnh luôn học giỏi, thi đậu đại học với số điểm cao. Năm 2014, khi hành trình đại học vừa bắt đầu, học bổng "Tiếp sức đến trường" đã đến với Quỳnh như một phép màu. "Nếu không có suất học bổng ngày đó, có lẽ tôi đã phải gác lại giấc mơ giảng đường", Quỳnh chia sẻ.
Gần 10 năm sau, Quỳnh trở lại trong vai trò một người truyền lửa.
Giọng chị run run: "Ngồi bên dưới, nghe những câu chuyện của các tân sinh viên hôm nay, tôi như thấy lại chính mình của gần 10 năm trước. Học bổng năm đó là cứu cánh, không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn vật chất, mà còn gieo vào tôi hạt mầm của lòng biết ơn".
Chị gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm, và những người đã chung tay tiếp sức cho biết bao bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn."Hãy trân trọng và sử dụng học bổng đúng mục đích. Học bổng chỉ là điểm tựa ban đầu, còn chính nỗ lực của các bạn mới quyết định thành công của mình. Rồi khó khăn sẽ qua đi".
Nguyễn Thị Quỳnh Như, cựu sinh viên ngày ấy, bây giờ: Những mầm xanh từ Huế - Thực hiện: CHÂU SA - TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - CÔNG TUẤN
Hình ảnh trao tặng học bổng Tiếp sức đến trường 2025 cho các tân sinh viên xứ Huế:

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO


Ảnh: HOÀNG TÁO

Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại lễ trao, có 5 suất đặc biệt do Quỹ học bổng Nguyễn Mỹ Hạnh tài trợ trong suốt khóa học. Trong năm đầu 2025-2026 này, các bạn được trao 15 triệu đồng. Những năm học tiếp theo, các bạn sẽ được trao 10 triệu đồng/năm với điều kiện kết quả học tập tốt.
Đó là sinh viên: Lê Thanh Khánh Hưng, tân sinh viên ngành Y khoa Trường ĐH Y dược, ĐH Huế; Lê Thị Xuân, tân sinh viên ngành Y khoa, Trường ĐH Y dược, ĐH Huế; Bùi Phạm Mai Anh, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế; Huỳnh Hữu Hiếu, tân sinh viên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; Hồ Thị Mỹ Hạnh, tân sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Kinh Tế, ĐH Đà Nẵng.
Huế là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 609 của báo Tuổi Trẻ.
Ngoài Huế, chương trình còn được tổ chức trao tại nhiều khu vực như miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng.
Năm nay, chương trình sẽ hỗ trợ 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm và dụng cụ học tập). Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, riêng 20 suất đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 50 triệu đồng/suất/4 năm.
Trong chương trình Tiếp sức đến trường 2025 trên cả nước, Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 laptop và thẻ bảo hiểm y tế trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho sinh viên đặc biệt khó khăn; Nestlé Việt Nam tặng 1.500 balo trị giá 250 triệu đồng; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tặng 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 1,026 tỉ đồng; FPT Long Châu tặng 4 laptop và 1.500 voucher vắc xin trị giá 186 triệu đồng; Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 21 laptop DELL đã qua sử dụng.
Ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, đến nay chương trình "Tiếp sức đến trường" đã trải qua 22 năm - 23 mùa tiếp sức, giúp 26.033 tân sinh viên khó khăn đến được giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 241 tỉ đồng. Nhiều sinh viên từ chương trình đã tốt nghiệp, thành công trong sự nghiệp và quay lại đóng góp, tiếp sức cho thế hệ sau.
"Vì ngày mai phát triển" - chương trình học bổng do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 - đến nay đã thực hiện 609 chương trình, huy động hơn 435 tỉ đồng, tiếp sức cho 75.710 học sinh, sinh viên trên cả nước. Dưới nhiều hình thức như Tiếp sức đến trường, Gieo mầm tri thức, Chắp cánh ước mơ, Đồng hành cùng người thầy..., chương trình luôn giữ vững mục tiêu phát triển giáo dục, vun đắp mầm xanh cho tương lai và kết nối "vạn tấm lòng" bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng đồng hành với thế hệ trẻ Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận