
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (bên trái) và Bí thư Thành Đoàn TP Huế Nguyễn Thanh Hoài trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo xứ Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO
Số tiền học bổng do Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế và Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng tài trợ.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nhắn nhủ 89 tân sinh viên nhận học bổng "Các bạn không nợ những nhà hảo tâm đã trao học bổng cho các bạn hôm nay, hãy trở thành người có ích và quay trở lại trả nợ ân tình này cho tương lai".
Con số học bổng cao nhất từ trước đến nay
Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng. Cùng với đó, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tặng quà cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tặng 2 laptop cho sinh viên đặc biệt khó khăn.
Một bạn đọc báo đề nghị không nêu tên tặng riêng 30 triệu đồng cho tân sinh viên Lê Thị Xuân và 20 triệu đồng cho tân sinh viên Quách Lê Bảo Ngọc. Cả hai bạn cùng học Trường đại học Y Dược (Đại học Huế).

Bà Trương Bảo Châu - Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - trao quà cho hai tân sinh viên Lê Thị Xuân và Quách Lê Bảo Ngọc học ngành y. Đây là phần quà đặc biệt từ bạn đọc Tuổi Trẻ xin giấu tên - Ảnh: HOÀNG TÁO
Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế đã có 22 mùa vượt khó cùng tân sinh viên xứ Huế. Nếu tính từ 6 suất học bổng đầu tiên cách đây 21 năm, đến nay đã có 1.614 suất học bổng được trao đi với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng. Đó là chưa kể còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt, việc làm, phương tiện đi lại cho nhiều sinh viên xa quê.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế - kể ban đầu dự tính năm nay vận động cố lắm chỉ có thể trao 80 suất học bổng. May mắn là báo Tuổi Trẻ đã kết nối để có thêm 100 triệu đồng cho quỹ, cộng thêm gia đình bà Nguyễn Mỹ Hạnh ủng hộ 5 suất.
"Cuối cùng nhờ sự chung tay và nghĩa tình của mọi người, của bạn đọc báo Tuổi Trẻ mà số suất học bổng Tiếp sức đến trường dành cho học trò nghèo xứ Huế năm nay đã chốt ở con số 89, cao nhất từ trước đến nay", thầy Tống chia sẻ.

Các nhà tài trợ trao học bổng cho tân sinh viên. Có 89 tân sinh viên khó khăn ở Huế được trao học bổng Tiếp sức đến trường năm nay - Ảnh: HOÀNG TÁO
Mỗi ngày sống đều khó khăn, nhưng chấp nhận kiên cường
Bùi Phạm Mai Anh và Huỳnh Mẫn Hiếu: Khi ánh sáng nảy mầm từ gian khó - Thực hiện: NHẬT LINH - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tại lễ trao học bổng, câu chuyện về hai tân sinh viên Huỳnh Hữu Hiếu và Bùi Phạm Mai Anh khiến nhiều người có mặt xúc động, không kìm được nước mắt. Mẹ Mai Anh bị mù, chưa một lần được nhìn thấy mặt con gái kể từ lúc cô chào đời đến nay.
Mai Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian vừa học vừa làm thêm tại một tiệm bánh với tiền công 14.000 đồng/giờ. Sáng cô đến trường, chiều đi làm đến tối muộn để có tiền đi học.
Cô trúng tuyển ngành ngôn ngữ Anh Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) với ước mơ trở thành cô giáo tiểu học. Mai Anh đến trường với quyết tâm: "Đi học, đi làm kiếm tiền chữa cho mẹ sáng mắt để có thể nhìn thấy em dù chỉ một lần trong đời".

Hai tân sinh viên Bùi Phạm Mai Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế và Huỳnh Hữu Hiếu - Đại học Kinh tế Huế giao lưu - Ảnh: HOÀNG TÁO
Hoàn cảnh của Huỳnh Hữu Hiếu, tân sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế), cũng éo le không kém khi cả cha và mẹ đều mắc bệnh tâm thần. Tuổi thơ của Hiếu là những ngày đầy khó nhọc bởi những trận đòn vô cớ của cha mỗi khi ông phát cơn bệnh, không làm chủ được hành vi. Dẫu vậy Hiếu nói bản thân lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi để ra trường kiếm việc và đi làm, dành dụm chữa bệnh cho cha mẹ.
Khoảnh khắc Mai Anh và Hữu Hiếu chia sẻ trên sân khấu khiến những người có mặt trong hội trường như lặng đi, càng khâm phục trước nghị lực và tấm gương vượt khó kiên cường của các bạn, cũng là tinh thần hiếu học của hầu hết tân sinh viên Huế được trao học bổng năm nay.
Đến chia sẻ, động viên tân sinh viên nhận học bổng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế Đoàn Minh Thắng nói rất biết ơn chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Trong đó ông đặc biệt cảm ơn những người yêu quê hương đã biến tình cảm thành hành động và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế hơn hai chục năm qua.
"Ngành giáo dục muốn nhắn với các bạn tân sinh viên rằng các em hãy trân trọng và sử dụng khoản kinh phí này để vượt qua khó khăn trước mắt. Ý nghĩa lớn hơn là lan tỏa tinh thần đó đến các bạn trẻ khác", ông Thắng căn dặn.
Giữa lòng Huế thương, ước mơ đến trường được tiếp sức bằng tình người
Mỗi học bổng trao đi là hạt giống của hy vọng

Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi lời tri ân các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đồng hành cùng chương trình, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế.
Bà Hương cho biết sự chung tay của các nhà hảo tâm không chỉ là sự giúp đỡ về kinh phí mà còn là thông điệp nhân ái, là trách nhiệm cộng đồng. Đại diện báo Tuổi Trẻ tin rằng từ mảnh đất hiếu học này, những ngọn đèn tri thức sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.
"Mỗi suất học bổng được trao đi chính là một hạt giống của hy vọng, để chúng ta tin rằng ngày mai sẽ nảy nở thành những rừng cây xanh của tri thức và nhân cách", bà Hương phát biểu.
Thêm 50 triệu đồng ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường
Tại chương trình ra mắt sách Lang thang cùng các con: Hồi ức về hành trình yêu thương con của người cha, Quỹ "Hành trình yêu thương - Đỗ Gia Khởi" đã trao 50 triệu đồng ủng hộ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Số tiền này trích từ lợi nhuận bán cuốn sách được chấp bút từ sáu cuốn nhật ký do ông Khởi để lại. Ông Đỗ Gia Khởi nguyên là trưởng ban trị sự báo Tuổi Trẻ từ những ngày đầu thành lập tờ báo.
Anh Gia Bình - con trai ông Khởi - chia sẻ khi còn sống cha mình luôn vượt qua mọi khó khăn và lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng. Cha anh từng giúp nhiều sinh viên khó khăn có nơi trọ miễn phí khi từ quê lên TP.HCM học nên gia đình muốn được tiếp nối sẻ chia cùng sinh viên vượt khó.
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Ban tổ sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận