
Lê Nguyễn Hà miệt mài cùng đam mê môn lịch sử - Ảnh: BẢO PHÚ
Đã nhập học được mấy hôm, Hà vẫn còn canh cánh nỗi lo về phần học phí chưa đóng đủ. "Nhà trường thông báo học phí ban đầu chỉ hơn 7 triệu đồng. Nhưng vét sạch số tiền tiết kiệm của hai mẹ con có được cũng chỉ đủ cho tôi đóng ứng trước 1 triệu đồng.
Phần học phí còn lại tôi đã làm đơn xin hoãn trong một hai tháng tới. Hy vọng được báo Tuổi Trẻ xét học bổng Tiếp sức đến trường, tôi sẽ đủ trang trải phần học phí ban đầu", Hà bộc bạch.
Nỗi lo học phí và khát vọng không gục ngã của tân sinh viên mồ côi cha - Thực hiện: KIM ANH - BẢO PHÚ - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Vượt dông bão cuộc đời cùng mẹ 
Tân sinh viên Lê Nguyễn Hà say mê nghiên cứu về lĩnh vực khảo cổ học - Ảnh: BẢO PHÚ
Hà không có một tuổi thơ trọn vẹn. Ba Hà, trụ cột gia đình, đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ Hà, bà Nguyễn Thị Bảo Vân, một kế toán với sức khỏe vốn đã không được tốt, giờ đây còn phải gánh vác thêm trách nhiệm nặng nề vừa làm cha và làm mẹ.
Những ngày mẹ bệnh, không có việc làm, hai mẹ con chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm láng giềng tốt bụng. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hà đã sớm nhận thức được hoàn cảnh của gia đình.
Cùng với việc học, Hà còn đảm đang mọi việc nhà: từ nấu nướng, giặt giũ, đến chăm sóc mẹ khi bà ốm đau.
Khi Hà đang ở những tháng ngày cuối cùng của chương trình phổ thông, chuẩn bị bước vào một tương lai, một thử thách nghiệt ngã hơn nữa lại ập đến. Mẹ lâm bệnh nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ba lần mẹ lên bàn mổ chỉ trong khoảng 2 tháng khiến sức khỏe của mẹ Hà yếu hẳn, không thể đi làm. Hà học cách quản lý chi tiêu eo hẹp, học cách thắt chặt nhu cầu cá nhân để dành dụm cho mẹ.
Trong khi bạn bè tập trung ôn luyện cho kỳ thi quan trọng, Hà lại phải gồng mình gánh vác tất cả, vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện, vừa là người quán xuyến mọi việc gia đình, từ lo toan thuốc thang, ăn uống cho mẹ đến xoay xở tiền bạc.
Những đêm dài bên giường bệnh của mẹ, Hà đã có lúc tưởng chừng như gục ngã, những suy nghĩ về việc từ bỏ con đường học vấn thoáng qua tâm trí Hà.
Thế nhưng chính trong những giờ phút tuyệt vọng nhất, Hà đã nhận được những nguồn sức mạnh vô giá. Sự động viên, an ủi kịp thời từ bạn bè, thầy cô giáo đã tiếp thêm cho bạn nghị lực.
Với tất cả sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Hà đã đạt được 25,25 điểm cho ba môn (văn 7, lịch sử 9 và địa lý 9,25) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, một thành tích đáng ngưỡng mộ trong hoàn cảnh đặc biệt của mình.
Trước đó Hà đã nhiều lần khẳng định tài năng và sự yêu thích đặc biệt của mình dành cho môn lịch sử, giành giải nhì môn lịch sử tại kỳ thi Olympic cấp cụm lớp 10, và tiếp tục khẳng định mình với giải Olympic cấp TP lớp 11.
"Tôi từng nghiên cứu về tác động của nấm mốc đối với việc bảo quản hiện vật hữu cơ. Khi vào trường đại học, tôi sẽ cố gắng tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo cổ này", Hà chia sẻ.
Tình yêu đặc biệt dành cho lịch sử
Hà cho hay từ năm lớp 9 Hà đã say mê môn học lịch sử là nhờ người giáo viên truyền cảm hứng cho cậu. Niềm đam mê cháy bỏng với môn lịch sử đã thôi thúc Hà đưa ra một quyết định táo bạo và đầy tâm huyết: bạn đã quyết định đăng ký vào ngành lịch sử tại Trường đại học Khoa học, Đại học Huế.
"Dù mẹ tôi tư vấn chọn những ngành học khác tại các trường ở TP.HCM nhưng tôi vẫn chọn học cùng đam mê với lịch sử và sâu hơn là lĩnh vực khảo cổ học để hiểu và tự hào về dân tộc Việt Nam", Hà bày tỏ.
Hà ấp ủ những kế hoạch dài hạn cho tương lai: "Tôi không chỉ muốn dừng lại ở việc học tập trên giảng đường mà còn khát khao được tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học liên ngành. Trong vòng 5 năm tới, tôi mong muốn được tập trung nghiên cứu về sự kết hợp độc đáo giữa khảo cổ học và hóa học, nhằm khám phá những bí ẩn của quá khứ".
Xa hơn nữa, trong 10 năm tới, Hà còn có tham vọng tìm hiểu sâu về kỹ thuật hạt nhân và ứng dụng những kiến thức đó vào lĩnh vực khảo cổ, mở ra những phương pháp nghiên cứu mới, đột phá.
Để theo đuổi những ước mơ cao đẹp đó, Hà và mẹ đã quyết định chuyển về Huế sinh sống, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Bà Vân tâm sự: "Sự hỗ trợ từ học bổng của Tuổi Trẻ không chỉ là gánh nặng tài chính được sẻ chia mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp Hà có thể yên tâm tập trung vào việc học tập và nghiên cứu.
Điều này cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho hai mẹ con tôi, để những giấc mơ của Hà không còn chỉ là những khát vọng xa vời mà dần trở thành hiện thực. Khi sức khỏe tôi ổn hơn sẽ tìm việc làm để tiếp tục lo cho con".
Với số điểm khối C00 khá cao, mẹ tư vấn để Hà có thể chọn những ngành học khác nhưng Hà vẫn quyết tâm theo đuổi môn lịch sử.

Bà Vân, mẹ của tân sinh viên Lê Nguyễn Hà, dù bệnh nặng nhưng vẫn luôn động viên con cố gắng không bỏ cuộc trên con đường tri thức - Ảnh: BẢO PHÚ
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mùi, chủ nhiệm lớp 12A10 năm học 2024-2025, Trường THPT Nguyễn Thái Bình của Hà, cho biết: "Dù hoàn cảnh rất khó khăn, Hà là học sinh chăm ngoan, hiếu thảo. Những ngày mẹ phải mổ liên tục đến ba lần, em ấy vừa phải vào bệnh viện chăm mẹ vừa đi học, quả là áp lực với cậu học sinh năm cuối cấp như Hà.
Câu chuyện của Lê Nguyễn Hà là một lời khẳng định mạnh mẽ, rằng dù cuộc sống có gieo rắc bao nhiêu khó khăn, dù cánh cửa tương lai có vẻ mịt mù đến đâu, chỉ cần em giữ vững ý chí, niềm tin và trái tim luôn hướng về phía trước, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực, soi sáng con đường em đi".

Tân sinh viên Lê Nguyễn Hà say mê nghiên cứu về lĩnh vực khảo cổ học - Ảnh: NVCC
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến tại link này, hoặc tại đây: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025
Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận