
Đường Trần Hữu Duyệt (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có đoạn còn ngập đến bụng, người dân vất vả di chuyển - Ảnh: MINH HÒA
Lúc 9h sáng 21-11, khu vực trung tâm TP Nha Trang có mưa trở lại nhưng không nặng hạt. Hàng trăm người dân bắt đầu tất bật ôm đồ đạc quay lại nhà sau nhiều ngày đi tránh ngập.
Lũ sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục giảm, vẫn trên báo động 3
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa thông tin lúc 9h sáng 21-11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đang giảm chậm.
Tại trạm Dục Mỹ, mực nước là 15,53m, cao hơn mức báo động 1 là 0,03m.
Tại trạm Ninh Hòa, mực nước là 6,26m, cao hơn mức báo động 3 là 0,56m. Mức này thấp hơn lũ lịch sử năm 1986 là 0,32m.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa được dự báo sẽ tiếp tục giảm chậm và duy trì ở trên dưới mức báo động 3.
Đến 9h ngày 22-11, mực nước tại trạm Ninh Hòa dự kiến xấp xỉ mức báo động 2.

Sáng 21-11, sau khi nước rút bớt, người dân ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bắt đầu lội nước về nhà sau thời gian đi tránh ngập - Ảnh: MINH HÒA

Lúc 9h, khu vực trung tâm TP Nha Trang có mưa trở lại nhưng không nặng hạt, hàng trăm người dân bắt đầu tất bật ôm đồ đạc quay trở lại nhà sau nhiều ngày bị ngập lụt - Ảnh: MINH HÒA

Hàng loạt xe máy bị nhấn chìm trong lũ nhiều ngày, khi nước rút, bùn non phủ kín xe. Trong ảnh: người dân trên đường 23-10 (phường Tây Nha Trang) bắt đầu dọn rửa xe máy - Ảnh: MINH HÒA
Hiện các hồ chứa vẫn đang xả tràn: hồ Đá Bàn xả 193,5m³/s, hồ Suối Trầu xả 37,97m³/s, và hồ EaKrongRou xả 50m³/s (tính đến 7h sáng 21-11).
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.
Khu vực hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa, ven sông và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Đặc biệt, các phường, xã như Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng... có thể bị ngập lụt với mức độ lớn nhất từ 1,0m đến 2,0m. Những khu vực trũng thấp có thể bị ngập sâu hơn 3,0m. Phạm vi ngập lụt có khả năng tiếp tục lan rộng.
Chạy đua cứu 1.000 hộ dân xã Hòa Thịnh

Bà Nguyễn Thị Điệp (trái) nức nở “cứu con cháu chúng tôi với” sau khi được di dời ra khỏi vùng cô lập thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Sáng 21-11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng các tình nguyện viên có mặt tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) để tổ chức cứu hộ hơn 1.000 người dân mắc kẹt trên địa bàn.
Tại hiện trường, nhiều xuồng tay được các cán bộ công an đẩy đi, đưa người già và trẻ em ra khỏi các khu vực ngập lụt. Một số xuồng máy, ca nô của người dân và lực lượng chức năng được điều động đến các vùng sâu hơn để tiếp cận và giải cứu các hộ dân còn mắc kẹt.
Chị Phạm Thị Mỹ Linh (bìa trái) lo lắng hướng về thôn Phú Phong, nơi em trai chị vẫn đang bị kẹt trong vùng nước lũ. Chị cho biết hiện còn rất nhiều người mắc kẹt trong các căn nhà cao tầng, trong đó có một gia đình có người già yếu, đồng thời nơi đây cũng là nơi trú ngụ cho khoảng 40 người dân xung quanh.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hiện trường yêu cầu các ngành chức năng tập kết lương thực, thực phẩm, thuốc men và lập ngay một tổ y tế tại khu vực, vì nhiều người đã ngâm mình trong nước lạnh nhiều ngày, đói và mệt, có trường hợp đã phát bệnh. Theo đó, việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, chăn ấm cho người dân được ưu tiên để đảm bảo an toàn khi di chuyển ra nơi trú ẩn.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Phó Chủ tịch Ủy ban xã Hòa Thịnh - cho biết hiện thôn Phú Phong có khoảng 1.000 người dân đang bị mắc kẹt nhiều ngày. Đến tối 20-11, tàu cứu hộ cỡ lớn mới tiếp cận được khu vực này, và sáng 21-11 mới triển khai được việc giải cứu. Trước đó, một số hộ dân đã được lực lượng xã cơ động đưa ra ngoài, nhưng hiện vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt trong vùng nước lũ.
Các thôn Phú Phong, Phú Mỹ và một số buôn lân cận vẫn có hàng nghìn hộ dân bị mắc kẹt. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã cứu được khoảng 1.000 người, đồng thời tiếp tục điều động thêm phương tiện và lực lượng đến các khu vực sâu hơn để tiếp tục giải cứu.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết lực lượng và phương tiện cứu hộ vẫn đang được triển khai tới các khu vực bị ngập sâu. Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết từ sáng nay, nhiều tốp đơn vị đã đi tới các khu vực dân cư để tìm kiếm, ứng cứu người dân. Các lực lượng đi bộ, bộ đội và công an phối hợp đưa người dân ra các tàu ca nô, đồng thời tiếp cận các điểm ngập sâu để sơ tán thêm người dân.
Mưa tiếp tục gây ngập ở Ninh Thuận cũ

Tỉnh lộ 708 đoạn qua thôn Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu, Ninh Thuận cũ) bị lũ xói - Ảnh: CHÂU TUẤN
Đến 8h30 sáng 21-11, mưa vẫn kéo dài ở các phường Phan Rang, phường Đô Vinh, xã Phước Hậu... thuộc Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa). Mưa không lớn nhưng dai dẳng khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại tỉnh lộ 708 đoạn qua thôn Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu) bị lũ xói, làm hư hỏng mặt đường. Nhiều cây cối, nhà cửa dọc tuyến cũng bị nước quét qua, gây hư hại nặng.
Người dân cho biết tối qua khu vực này vẫn còn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng phải vào hỗ trợ. Đến sáng nay nước đã rút bớt, một số xe máy có thể tạm thời di qua.
Nha Trang nhiều nơi vẫn ngập sâu

Trước Trường THCS Lương Định Của, phường Tây Nha Trang nước vẫn ngập lênh láng sáng 21-11 - Ảnh: MINH HÒA
Ghi nhận sáng 21-11, nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nước đã rút bớt song nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, người dân phải bì bõm lội trong dòng nước lũ.
Tranh thủ nước rút, nhiều người dân đến các lều dã chiến trên nút giao Ngọc Hội để sạc điện thoại, nhận quần áo cứu trợ.
Trong khi đó tại phường Sông Cầu, tình Đắk Lắk, quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thọ vẫn bị ngập gây kẹt xe. Để đoàn xe cứu hộ của sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 nhanh chóng tiếp cận rốn lũ Tuy Hòa, cảnh sát giao thông dừng xe và dẫn đường cho đoàn xe theo hướng khác.
Một cảnh sát giao thông làm việc tại hiện trường nói: "Chúng tôi ngoài điều tiết giao thông quốc lộ 1, đảm bảo an toàn còn dẫn đường cho xe cứu hộ, cứu trợ vùng lũ di chuyển nhanh nhất có thể. Giờ bà con đang rất cần".

Sáng 21-11, nước trên đường 23-10 ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phần lớn đã rút bớt, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên còn một số khu vực vẫn còn ngập sau, người dân chờ lực lượng đến hỗ trợ - Ảnh: MINH HÒA

Lúc 8h sáng 21-11, phường Tuy Hòa vẫn ngập khá sâu - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Một xe hơi của người dân đậu trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) suýt bị nước lũ cuốn trôi xuống kênh, may mắn chủ xe đã buộc bánh xe vào một cây xanh gần đó - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 21-11, sau khi lũ rút dần, rác thải ngập ngụa trên bãi biển Nha Trang tại khu vực phường Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Người dân xã Hòa Thịnh kêu cứu với bí thư Tỉnh ủy vì người thân bị cô lập
Sáng 21-11, tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Thịnh, hai người phụ nữ tìm đến lực lượng công an, bộ đội nhờ hỗ trợ khẩn cấp cho người thân đang bị cô lập, không thể liên lạc được.
Tại đây, nhiều người dân gấp gáp trình bày việc hàng chục hộ trong xã đã bị cô lập suốt hai ngày, không còn lương thực, nước sạch và đang khẩn thiết chờ tiếp ứng.
Bà Lê Thị Sen bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình. Trong nhà bà hiện có hai người già hơn 80 tuổi, cùng chồng và hai con nhỏ. Suốt hai ngày qua, bà không liên lạc được với họ.
"Do tôi đi làm công ty xa nhà nên tạm thời an toàn, nhưng hai ngày nay không biết tình hình trong nhà ra sao", bà Sen nghẹn giọng.

Bà Lê Thị Sen bật khóc lo lắng cho gia đình đang bị cô lập ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Đang trên đường đến thăm và làm việc tại xã Hòa Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã lắng nghe, động viên bà Sen và người dân.
Ông đề nghị bà con trong vùng bị cô lập cố gắng giữ bình tĩnh, tìm nơi khô ráo, đảm bảo an toàn trước khi lực lượng chức năng tiếp cận được.
Theo ông Triết, việc tiếp cận các khu vực bị cô lập bằng ca nô, thuyền ở xã Hòa Thịnh hiện rất khó khăn. Lãnh đạo xã và tỉnh đang tỏa đi nhiều hướng, trong khi liên lạc bằng điện thoại liên tục gặp trục trặc do sóng yếu.
Ông cho biết tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp nhiều mũi tiếp cận, với mục tiêu sớm nhất có thể cứu người và đưa hàng cứu trợ vào vùng cô lập.

Do đoạn quốc lộ 1 tại xã Xuân Thọ, Đắk Lắk còn ngập lũ nên các chiến sĩ quân khu 5 phải đưa xe chở ca nô di chuyển qua hướng khác - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe vẫn kẹt hàng dài trên quốc lộ 1 (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tập trung lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho vùng lũ
Sáng 21-11, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk họp khẩn bàn giải pháp ứng phó mưa lũ, đánh giá thiệt hại "rất lớn" và yêu cầu triển khai ngay công tác khắc phục khi nước rút.
Báo cáo tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết hàng vạn ngôi nhà đã chìm trong nước. Nhiều tuyến giao thông hư hỏng nặng, chưa thể khắc phục ngay. Hàng loạt cơ sở y tế, trường học bị ngập sâu, đặt ra thách thức lớn trong việc khôi phục hoạt động.
Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay tình trạng ngập lụt đang gây ách tắc giao thông trên diện rộng. Vì vậy, ưu tiên trước mắt là mở các điểm ùn tắc, đặc biệt tạo lối cho xe cứu thương. "Khi nước rút, nhiệm vụ cấp bách nhất là cấp cứu và hỗ trợ những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng", ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, lương thực, thực phẩm, nước sạch tại vùng ngập "cần từng giờ". Các lực lượng phải dồn sức điều động những mặt hàng này đến vùng lũ trong hôm nay và ngày mai. Công an, quân đội được yêu cầu huy động tối đa lực lượng; các sở, ngành và địa phương phải vào cuộc khẩn cấp trong bối cảnh mưa lũ kéo dài.

Sáng 21-11, người dân tranh thủ đến các lều dã chiến trên nút giao Ngọc Hội để tranh thủ sạc điện thoại, nhận quần áo cứu trợ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 21-11, người dân tranh thủ đến các lều dã chiến trên nút giao Ngọc Hội để tranh thủ sạc điện thoại, nhận quần áo cứu trợ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Theo báo cáo của ngành công thương, đến chiều 20-11 đã xuất 12.536 thùng mì, 3.155 thùng nước, 151 áo phao cùng các mặt hàng thiết yếu khác, chuyển đến 16 xã, phường và khu vực sông Sinh (8.000 thùng mì, 900 thùng nước, 151 áo phao). Trong ngày 21-11, dự kiến tiếp tục xuất 38.800 thùng mì và 3.200 thùng nước.
Tại cuộc họp, các sở ngành cho biết đang khẩn trương khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc; đồng thời tiến hành khử trùng các điểm nước vừa rút.
Lực lượng công an đang duy trì 4.735 cán bộ chiến sĩ trên các địa bàn, tiếp tục cứu hộ tại các vùng ngập sâu. Ngành công thương bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết đang đảm bảo chỗ ở tạm, lương thực và nhu cầu cơ bản cho người dân sau sơ tán; duy trì 9 bếp ăn tập trung để cấp suất ăn và đề xuất bổ sung thêm nhu yếu phẩm cho bà con.
Y tế, trường học phải ưu tiên

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nghe bà Lê Thị Sen đến cầu cứu cho bà con trong một khu vực cô lập ở xã Hòa Thịnh - Ảnh: TRUNG TÂN
Phát biểu chỉ đạo, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh nước rút đến đâu phải khắc phục ngay đến đó. Ông cho rằng y tế và giáo dục là hai lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.
Các trạm y tế phải khẩn trương khôi phục để sơ cứu, cứu chữa người dân vùng lũ, tránh quá tải tuyến trên. Trường học cần huy động bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện dọn dẹp, bảo đảm học sinh trở lại lớp vào đầu tuần tới. "Tất cả các ngành phải vào cuộc mạnh mẽ", ông Triết yêu cầu.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý nguồn xăng dầu đang rất thiếu, ảnh hưởng đến hoạt động ca nô và phương tiện cứu hộ. Ông yêu cầu ngành chức năng bằng mọi cách bảo đảm nguồn cung. Ngành điện được giao khẩn trương sửa chữa, cấp điện trở lại cho những khu vực an toàn, giúp người dân dọn dẹp và ổn định sinh hoạt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nhanh, bàn công tác ứng phó - Ảnh: TRUNG TÂN
Về nhu yếu phẩm, ông Triết yêu cầu chuẩn bị đầy đủ gạo, thực phẩm, nước sạch để ngay khi nước rút có thể tiếp tế kịp thời, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước. Ông cho rằng công tác khắc phục sau lũ sẽ "vô cùng nặng nề", đòi hỏi huy động tối đa nguồn lực.
Ông Triết cũng nêu rõ báo cáo thiệt hại hiện nay chưa thật sự thống nhất, chưa đi vào trọng tâm. Thiệt hại đáng lo ngại nhất là ngành nuôi trồng thủy sản khi bão số 13 vừa qua thì mưa lũ lại ập đến.
"Hiện có 20.000 con tôm giống đã chết, toàn bộ diện tích nuôi bị thiệt hại nặng với tổng giá trị 31 tỉ đồng. Đây là con số tạm tính, chưa kể các thiệt hại khác của ngành thủy sản", Bí thư Tỉnh ủy nói.
Ngay sau cuộc họp, trong mưa tầm tã, Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chia hai hướng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó. Ông Triết về xã Hòa Thịnh, nơi ngập sâu, nhiều khu vực còn bị chia cắt. Ông Tuấn đi hướng Chí Thạnh để kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận