
Nhóm "Nhà giáo và những người bạn" ở Phan Rang nhóm bếp nấu những suất cơm nghĩa tình tặng bà con đang bị cô lập trong cơn lũ lịch sử - Ảnh: Nhà giáo và những người bạn
Ngay từ sáng sớm đến chiều tối 20-11, khi nước lũ tại khu vực Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa) còn chưa rút, nhóm "Nhà giáo và những người bạn" ở Phan Rang đã nhóm bếp ngày 20-11 để "giữ ấm" cho người dân đang bị cô lập trong cơn lũ lịch sử.
Ngày 20-11 đặc biệt của thầy cô giáo vùng lũ
Ngày 20-11, trong khi nhiều trường học ở khu vực Phan Rang - Tháp Chàm phải đóng cửa vì ngập sâu, các cô giáo thuộc nhóm "Nhà giáo và những người bạn" lại bắt đầu ngày mới sớm hơn bình thường. Không phải để đón học sinh hay nhận hoa tri ân, mà để chuẩn bị nồi cơm gửi đến những khu vực đang chìm trong lũ.
Ba điểm bếp được thành lập "thần tốc" tại Trường mầm non Đô Vinh, Trường mầm non Ninh Hải và nhà chị Điệp ở 234/5 Trường Chinh (phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa).
6h sáng ngày 20-11, khi mưa còn rơi lắc rắc, các cô đã trùm áo mưa, lội nước để đi chợ mua thực phẩm.
"Có bao nhiêu rau còn sót lại sau mưa tụi mình mua hết. Bữa nay phải nấu nhiều món để hỗ trợ người dân bị cô lập vì lũ", cô Tuyết Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - chia sẻ.
Tại bếp Trường mầm non Ninh Hải, mùi hành phi thơm át cả hơi ẩm nồng của sân trường ngập nước. Cô Nguyễn Thị Hải - giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi - cho biết mưa bão năm nào các cô cũng chung tay hỗ trợ, nhưng năm nay nước lũ về quá lớn.

Những phần cơm nóng hổi được chuyển đến tận tay người dân mắc kẹt giữa cơn lũ lịch sử ở Phan Rang - Ảnh: Nhà giáo và những người bạn
"Nhìn bà con lên mạng cầu cứu, nước lên đến cửa sổ mà lòng mình cứ thấp thỏm. Nấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mong bà con sớm vượt qua để ổn định cuộc sống" - cô Hải nói.
Ở Trường mầm non Đô Vinh, cô Bùi Thị Thủy - giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong - vừa nấu vừa nghe điện thoại để cập nhật mới từ lực lượng chức năng thông báo một xóm ở xã Phước Hậu vừa bị cô lập, một nhóm người già đang chờ được đưa cơm…
"Người già, trẻ con và lực lượng chức năng đang ngâm mình trong nước lũ chỉ mong có hộp cơm để chống đói. Bếp đỏ lên là đỡ lo phần nào. Mình nghĩ làm giáo viên không chỉ dạy chữ, mà khi hoạn nạn tụi mình cũng phải có mặt" - cô Thủy nói.
Bữa ăn nóng là món quà 20-11 đẹp nhất

Người dân được ăn cơm miễn phí giữa cơn lũ, thấy mình không bị bỏ lại phía sau - Ảnh: Nhà giáo và những người bạn
Tại điểm bếp nhà chị Điệp, hàng chục người dân tự nguyện ghé phụ. Người nấu nướng, người đóng hộp, nhóm thanh niên lo chuyển thùng cơm ra xe của lực lượng chức năng.
"Tụi mình đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng thấy các cô giáo lội nước từ sáng tới giờ tụi mình cũng không muốn đứng ngoài cuộc, tất cả đều vì tình thương" - chị Điệp chia sẻ.
Đến đầu giờ chiều nay, những suất cơm nóng hổi đầu tiên đã được chất lên xuồng và xe chuyên dụng để đưa vào vùng ngập. Hành trình đưa cơm vào các khu vực đang bị chia cắt không hề dễ dàng. Có điểm lực lượng phải lội qua dòng nước xiết để đưa từng suất cơm nóng hổi đến tận tay người dân.
Mở suất cơm với hơi nóng bốc lên, nhiều người xúc động đến trào nước mắt. Ông Dũng ở khu vực cầu Đạo Long (phường Phan Rang) chia sẻ nhìn thấy mấy anh công an lội nước mang cơm vô tận cửa, ông mừng rơi nước mắt.
"Mấy ngày nay nước vô nhà cao gần 1 mét, đồ ăn thì ướt hết, bếp núc không dùng được. Nhận được hộp cơm nóng, lại nghe nói là do mấy cô giáo đứng bếp nấu từ sáng… thiệt sự ấm lòng lắm. Giữa lúc hoạn nạn như vầy, không cần gì nhiều, chỉ cần một bữa cơm nóng là thấy mình không bị bỏ lại" - ông Dũng xúc động nói.
Đến cuối buổi chiều, khi những nồi cơm lớn đã được cạo sạch đáy, các cô giáo mới kịp ngồi xuống thở phào. Tổng cộng 2.000 suất cơm đã hoàn thành, con số vượt xa dự tính ban đầu và cũng là sức lực và tấm lòng của hàng chục con người gói lại trong một ngày 20-11 đặc biệt.

Các cô giáo chọn cho mình Ngày Nhà giáo Việt Nam bằng cách riêng và đầy tính nhân văn - Ảnh: Nhà giáo và những người bạn
Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - cho biết chưa bao giờ họ thấy "ngày của mình" lại ý nghĩa đến vậy. Không có hoa, không có lời chúc, nhưng có những hộp cơm nóng được chuyền tay qua dòng nước lạnh, đến đúng những người đang cần nhất.
"Mỗi suất cơm không chỉ là bữa ăn, mà là lời nhắn giản dị của những người làm nghề giáo: Bà con không đơn độc, chúng tôi sẽ ở đây cùng vượt lũ với bà con" - cô Hạnh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận