
Nhiều phụ huynh xúc động khi nhận được thư chúc mừng của cô giáo gửi nhân ngày 20-11 - Ảnh do AI tạo
Từ sáng sớm nay 20-11, nhiều phụ huynh lớp 9 ở Trường THCS Nguyễn Du (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) bất ngờ và xúc động khi nhận được thư chúc mừng từ cô giáo chủ nhiệm Lưu Thị Thu Huyền.
Thư gửi những 'người thầy đầu tiên' của mỗi đứa trẻ
"Ba mẹ của các bạn nhỏ lớp 9/… kính mến!", cô mở đầu lá thư chỉ gói trọn những dòng biết ơn các bậc phụ huynh, những người theo cô mới là "người thầy vĩ đại nhất". Và cô viết trong thư:
"Nhân ngày 20-11, cô giáo chủ nhiệm xin được gửi tới quý ba mẹ lời chúc thật ấm áp và đầy biết ơn.
Với các con, ba mẹ chính là những "người thầy đầu tiên" và cũng là "người thầy vĩ đại nhất" của các con - những người đã dạy các con bằng cả trái tim, bằng tình yêu thương không điều kiện và sự hy sinh thầm lặng mỗi ngày.
Nhờ có ba mẹ, các con đến trường với hành trang là sự tử tế, lễ phép và những giá trị đẹp đẽ nhất. Thầy cô là người tiếp tục vun bồi, còn gốc rễ của mọi điều tốt lành đều bắt đầu từ gia đình.
Cảm ơn ba mẹ đã luôn sát cánh cùng con, cùng lớp 9/… trong từng hoạt động, luôn yêu thương và động viên các con như những món quà quý giá nhất.
Kính chúc quý ba mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an, để mãi là nơi các con tìm về, là nguồn năng lượng yêu thương lớn nhất trong cuộc đời.
Trân trọng và thương mến!".
Cô kể, mỗi sáng nhìn các em đến trường với ánh mắt trong veo, lễ phép chào thầy cô, cô Huyền luôn nghĩ "những điều đẹp đẽ ấy đã được gieo từ trước, ngay trong mái nhà đầu tiên của các em".
Phụ huynh chính là những người thầy âm thầm vĩ đại nhất
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô giáo Thu Huyền nói hơn 20 năm đứng trên bục giảng, điều khiến cô luôn gửi lời tri ân đến phụ huynh chính là bởi niềm tin vào vai trò của gia đình.
"Người đầu tiên dạy dỗ chúng ta từng chút một, từ khi lọt lòng đến lúc đi học và cả suốt đời sau này chính là cha mẹ, không ai có thể thay thế được. Sự dạy dỗ của cha mẹ là nền tảng vô cùng quan trọng đối với một đứa trẻ. Họ là những người thầy âm thầm vĩ đại nhất", cô chia sẻ.
Với cô Huyền, mỗi khi đứng lớp cô luôn nhìn học trò bằng sự trân trọng dành cho những gì cha mẹ đã gieo.
Cô nói ba mẹ đã gửi cho chúng tôi những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự hy sinh, bằng những đêm không ngủ cùng con học bài, bằng từng lời dạy về lễ phép, sự tử tế và sẻ chia. Và chúng tôi được đón nhận thành quả đó mà nhiệm vụ của người thầy là tiếp tục chăm bón để cây càng xanh tốt hơn.
Trong vô số lời chúc gửi đến thầy cô dịp 20-11, bức thư của cô chủ nhiệm lớp 9/… gửi đi theo cách rất riêng: không ca ngợi nghề giáo, không đặt mình ở trung tâm mà lặng lẽ hướng ánh sáng về những người đã âm thầm dạy dỗ trẻ nhỏ trước khi trường học tiếp nhận chính là quý phụ huynh.
Một phụ huynh lớp 9/… chia sẻ: "Đọc thư cô mà rưng rưng. Mình chưa bao giờ nghĩ có ngày được nhận lời chúc 20-11 từ giáo viên của con. Cảm ơn cô đã nhắc mình nhớ rằng làm cha mẹ cũng là một nghề, chỉ khác là không bao giờ nghỉ".
Thiệp tặng cha mẹ trong ngày 20-11
Vào mỗi dịp 20-11 nhiều năm trước, cô Huyền thường hướng dẫn học trò làm thiệp để các con mang về tặng cha mẹ.
"Cha mẹ là người thầy đầu tiên của các con. Các con cần nhớ điều đó. Mình biết ơn từ gốc rễ thì sau này mới biết trân trọng những điều tốt đẹp khác trong đời", cô tâm sự.
Cô kể có những học sinh sau khi tự tay viết thiệp tặng cha mẹ đã ngồi cả buổi lặng im và nói "con chưa từng nói cảm ơn ba mẹ".
Những khoảnh khắc đó đối với cô quý hơn mọi bó hoa trong Ngày Hiến chương nhà giáo. "Điều quan trọng nhất là dạy các em biết ơn. Chỉ có biết ơn chúng ta mới trưởng thành" - cô Huyền nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận