
Những cô cậu học trò tại điểm trường Tắk Pổ mang hoa nhổ từ vườn đến mừng cô 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU
Sáng 20-11, sau nhiều giờ đi ghe dọc lòng hồ thủy điện rồi đi bộ qua các điểm sạt lở, thầy Lê Huy Phương - hiệu trưởng Trường phổ thông bán trú tiểu học Trà Leng 1 (huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ) - cũng tới được trường để động viên các đồng nghiệp ngày 20-11.
Trong đời dạy học ở vùng cao, mùa 20-11 năm nay sẽ khó có thể quên với thầy hiệu trưởng và các giáo viên. Chưa bao giờ các thầy cô phải gồng mình trải qua 3 - 4 trận mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 tới sát Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Ít ngày trước lễ, thầy Phương phải xuống trung tâm thành phố cũ để xử lý công việc. Khi quay lên thì đường sá đã nằm dưới ngổn ngang đất đá.
Không thể để đồng nghiệp tới trường mà không có hiệu trưởng, thầy Phương phải đi ghe bám theo lòng hồ rồi đi bộ về trường.
Sáng 20-11, khi vừa giũ bùn đất từ quần áo, một học sinh lớp 2 lò dò từ sân trường tìm tới thầy hiệu trưởng. Trên tay là một bó… lá chanh, tàu lá khoai môn và hai củ hành tây treo lủng lẳng phía trên.
"Chu đáo" hơn, phụ huynh còn làm thịt sẵn rồi bỏ vào túi bóng 2 con gà cùng một lọ dầu gió để con mang theo lên trường tặng thầy.

Mía, hoa hái từ vườn dành tặng thầy cô giáo 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU
"Phụ huynh, học sinh đa phần đồng bào thiểu số, đời sống bà con rất nghèo, nhưng có gì ngon, quý là đem đến tặng thầy cô. Nhận những món quà này vừa mừng, vừa thương các em và phụ huynh.
Năm nay mưa gió liên miên, nhiều điểm trường bị cô lập hoàn toàn, nên ngày 20-11 nhà trường chỉ tổ chức gọn nhẹ, chủ yếu các giáo viên ở lại các điểm trường để bảo đảm an toàn cho học sinh" - thầy Phương nói.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập) có 2 điểm trường sau nhiều ngày bị chia cắt tới ngày 20-11 cũng chưa thể đón học sinh trở lại lớp.
Sáng 20-11, các thầy cô các điểm trường lội bộ giữa mưa gió, bùn đất để về dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy Trương Công Một, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là năm mà dịp 20-11 các giáo viên lẫn học sinh lầm lụi bùn đất cơ cực nhất vì mưa gió kéo dài.
Tại các điểm trường lẻ, các thầy cô giáo được học sinh, phụ huynh đem đến tặng mừng 20-11 những món quà "cây nhà lá vườn". Có học sinh nhổ cây hoa trồng ở hàng rào, rễ còn bám bùn để cầm lên lớp tặng cô.
Có phụ huynh gói cho con một bao gạo, có em mang mấy khúc mía… Những món quà ấy khiến các nhà giáo vùng cao rưng rưng, lớn hơn những hoa hòe, lễ lạt.

Học trò điểm trường Lang Lương đem lọn cơm lam tới tặng cô sáng 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Món quà 20-11 cho cô giáo là... hai trái ổi - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Lớp học ngày 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Tấm thiệp học trò tự tay làm với dòng chữ "Thầy Một đẹp trai ơi" tặng thầy Trương Công Một - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Thầy Lê Huy Phương với món quà từ cây nhà lá vườn của học sinh tặng 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận