17/11/2025 13:47 GMT+7

Hai con của nạn nhân vụ sạt lở vùi 3 người ở Đà Nẵng được bộ đội nhận nuôi

Trước đợt mưa lớn và dự kiến sẽ kéo dài, sáng 17-11 Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã cấp tốc đưa 22 gia đình ở thôn Pứt (điểm sạt lở kinh hoàng vùi 3 người dân hôm 14-11) tới điểm tránh trú.

Hai con của nạn nhân vụ sạt lở vùi 3 người ở Đà Nẵng được bộ đội nhận nuôi - Ảnh 1.

Đồn biên phòng Ga Ry di dời các hộ gia đình trong vùng sạt lở tới điểm tránh trú an toàn sáng 17-11 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng; thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) - cho biết tới trưa 11-7, bộ đội đã đưa 22 hộ gia đình ở thôn Pứt về điểm tránh trú an toàn.

"Từ sáng 17-11 thời tiết tiếp tục có mưa lớn, anh em cán bộ chiến sĩ đã đội mưa di chuyển đồ đạc, hỗ trợ bà con tới điểm tránh trú tại điểm trưởng tiểu học ở thôn Pứt.

Bộ đội tiếp tục theo dõi tình hình, túc trực ở các điểm dân cư để ngăn không cho người dân quay lại làng trong thời tiết xấu để đề phòng sạt lở.

Tại điểm tránh trú, bà con cũng được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống" - trung tá Trường nói.

22 hộ dân thôn Pứt được đi sơ tán sáng 17-11 nằm trong thôn vừa xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến một mảng lớn của sườn đồi sụp xuống hôm 14-11. Tới nay còn 3 người chưa tìm thấy.

Những ngày qua, các đơn vị của Quân khu 5 đã tăng cường lên hiện trường.

Chính quyền xã Hùng Sơn cho biết tới nay đã có khoảng 600 người dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở được bộ đội, chính quyền di dời tới các điểm tránh trú tập trung.

Hai con của nạn nhân vụ sạt lở vùi 3 người ở Đà Nẵng được bộ đội nhận nuôi - Ảnh 3.

Đồn biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ là con của cặp vợ chồng nạn nhân trong vụ lở đất vùi 3 người ngày 14-11 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Tại điểm sạt lở nghi vùi 3 nạn nhân, ngày 16-11 bộ đội dẫn theo chó nghiệp vụ quần thảo rà tìm thi thể các nạn nhân dưới bùn nhưng công việc buộc phải tạm dừng vì mưa lớn, sương mù.

Cũng trong sáng 17-11, đại tá Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 13 ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại đây, đoàn đã trao 700 bộ quần áo, 3 tấn gạo và 7 suất quà trị giá 3 triệu đồng/suất cho những gia đình bị thiệt hại vì mưa lũ.

Đại tá Trần Minh Trọng khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn bên cạnh người dân ở thời điểm khó khăn nhất.

Không chỉ giúp dân di chuyển người và của, bộ đội sẽ tiếp tục túc trực để đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân cho tới khi nào ổn định lại cuộc sống bình thường.

Đồn biên phòng Ga Ry cho biết sáng 17-11 đã làm lễ nhận "Con nuôi Đồn biên phòng" với 2 trường hợp là con đẻ của cặp vợ chồng nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Pứt ngày 14-11.

Cụ thể: Hai cháu gồm Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Gari) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi) - là con của anh Zơ Râm Nhô và chị Bríu Thị Tép - 2 trong 3 nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Pứt.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết đơn vị hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 3 triệu đồng cùng 2 suất quà (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, hằng tháng đơn vị sẽ chu cấp 500.000 đồng mỗi cháu cho đến khi học hết lớp 12.

Trước đó Đồn Ga Ry cũng đã tặng 3 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho các gia đình có người mất tích trong vụ sạt lở ở thôn Pứt.

Hai con đẻ nạn nhân vụ sạt lở vùi 3 người ở Đà Nẵng được bộ đội nhận nuôi, tiếp tục dời 22 hộ  - Ảnh 4.Đà Nẵng: Mở rộng phạm vi dời dân vùng sạt lở, bộ đội sẵn sàng dựng lán, nhường nhà cho dân

Cuối chiều 16-11, thêm 100 hộ dân ở các làng thuộc xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) phải khẩn cấp di dời để tránh sạt lở trước đợt mưa lớn kéo dài. Bộ đội sẵn sàng phương án ra ngoài dựng lán để nhường chỗ ở cho dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất