
Thầy Lê Văn Hiệp, giáo viên tin học Trường THPT Hương Vinh, dạy học online cho các bạn học sinh do nhiều nơi trên địa bàn phường Hóa Châu vẫn còn bị ngập, học sinh chưa thể đến lớp - Ảnh: NHẬT LINH
Thầy Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, nói rằng đến sáng 19-11 trường vẫn chỉ tổ chức dạy online cho học sinh vì nước lụt vẫn ngập ở nhiều đoạn đường, sẽ rất nguy hiểm nếu để học sinh đi học trở lại.
"Chúng tôi rà soát rất kỹ, nếu cho học sinh đi học trở lại thì chỉ khoảng 30% trong số hơn 1.100 học sinh của trường có thể đến lớp, do đường đến trường của các em vẫn ngập lụt sâu. Do vậy nhà trường vẫn phải dạy học online và đón 20-11 trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, thầy cô", thầy Hiền nói.
Giữa ngôi trường vắng tanh, tơi bời sau 4 trận lũ lịch sử, một vài phòng học ở tầng 3 vẫn sáng đèn. Ngồi giữa phòng học vắng bóng học sinh, thầy Lê Văn Hiệp (giáo viên môn tin học) vẫn miệt mài nói chuyện trước chiếc webcam và màn hình máy tính.
"Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các bạn để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ vào thứ Bảy tới.
Trước khi vào buổi ôn tập, các bạn bật camera lên để thầy thấy mặt và điểm danh nhé, bạn nào nghe không rõ tiếng thầy hoặc có trục trặc về vấn đề âm thanh, kỹ thuật thì chat trong nhóm nhé", thầy Hiệp nói.
"Ngày mai vẫn chưa thể đến lớp được nên tiện đây em xin chúc thầy Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vui vẻ ạ", một bạn nam trong nhóm học trực tuyến nói qua mic khiến thầy Hiệp xúc động.

Nước lụt vẫn chưa rút hết, gây ngập nhiều tuyến đường đến trường của học sinh, nên Trường THPT Hương Vinh phải tổ chức dạy học online và đón ngày 20-11 trực tuyến - Ảnh: NHẬT LINH
Mấy mươi năm đứng trên bục giảng, chưa năm nào việc dạy và học của thầy Hiệp trở nên trắc trở do mưa lũ như năm nay. Đây cũng là năm đầu tiên thầy Hiệp đón Ngày Nhà giáo Việt Nam cùng học trò trực tuyến như vậy.
"Sự an toàn của học sinh vẫn là trên hết. Dù việc dạy học online có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, làm sao truyền đạt và ôn tập kiến thức thật tốt cho học sinh theo đúng chương trình học", thầy Hiệp nói.
Theo thầy Nguyễn Ngọc Hiền, đợt mưa lũ vừa qua Trường THPT Hương Vinh bị thiệt hại khá nhiều về cơ sở vật chất khi một mảng tường bê tông dài hơn 60m bị lũ xô sập, sàn tường nhà thi đấu đa năng bị hư hại, xe cộ của nhiều thầy cô bị ngâm trong nước lũ. Tuy nhiên về cơ bản những trang thiết bị dạy và học của trường vẫn được đảm bảo, không ảnh hưởng đến tiến độ dạy và học.
"Nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm tình hình học sinh xem gia đình các bạn bị ngập đến đâu, đường sá đi lại thế nào. Nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn đều được trường kêu gọi mạnh thường quân ưu tiên hỗ trợ, đảm bảo các em không bị thiệt thòi do mưa lũ", thầy Hiền nói.

Thầy Nguyễn Ngọc Hiền (ngoài cùng bên phải), Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh (TP Huế), cùng mạnh thường quân tặng quà hỗ trợ cho phụ huynh một học sinh của trường chịu thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua - Ảnh: N.H.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, cho biết sau 4 trận lũ vừa qua ngành giáo dục thành phố chịu thiệt hại nặng nề, nhiều sách vở, dụng cụ học tập của học sinh bị ngâm trong nước lụt, xe cộ của giáo viên ngập nước… Đáng buồn hơn khi sau mưa lũ, Huế ghi nhận có 2 học sinh tiểu học và 1 trẻ mầm non bị đuối nước.
"Sau mưa lũ chúng tôi đã chỉ đạo các trường nhanh chóng dọn dẹp, kiểm kê lại cơ sở vật chất để báo cáo sở trình cấp trên có sự hỗ trợ kịp thời. Lực lượng quân đội, công an, chính quyền các địa phương cũng hỗ trợ ngành giáo dục dọn dẹp trường lớp sớm đón học sinh trở lại trường sau mưa lũ", ông Tân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận