
Xe ô tô của người dân đưa lên cầu Gò Nổi tránh lụt sáng 18-11 - Ảnh: B.D.
Sáng 18-11, quốc lộ 1 dẫn từ thị xã Điện Bàn cũ về đến xã Gò Nổi (huyện Duy Xuyên cũ, nay là TP Đà Nẵng) mênh mông trong biển nước. Nhiều đường liên xã bị nước ngập sâu cả mét khiến giao thông tê liệt, người dân phải dùng ghe đi lại.
Những ngày qua mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước lụt ở xã Gò Nổi dâng cao trở lại. Đây là trận lụt thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy một tháng khiến mọi hoạt động sản xuất bị đình trệ, người dân mỏi mệt ngồi đợi nước rút để ra ngoài.
Tại các điểm cao như trường học, cầu bắc qua sông…, người dân đưa xe máy, ô tô đi tránh lụt xếp thành hàng dài.
Cầu trung tâm dẫn qua thị xã Điện Bàn cũ cũng chen từng dãy xe máy, ô tô khiến giao thông đi lại gặp khó khăn.
"Chưa năm nào thấy tình hình lụt lội liên tục và kéo dài như năm nay. Gò Nổi là vựa rau, vùng nông nghiệp lớn cung cấp ra TP Đà Nẵng nhưng năm nay bà con hầu như chưa làm được gì, Tết này khả năng rau xanh sẽ rất khó khăn" - một người dân ở xã Gò Nổi nói.

Các làng ở xã Gò Nổi mênh mông trong nước sáng 18-11 - Ảnh: B.D.

Đường liên xã tại Gò Nổi bị ngập sâu, người dân di chuyển bằng ghe - Ảnh: B.D.

Người dân ở Gò Nổi phải đi trên đường liên xã bằng ghe nhỏ - Ảnh: B.D.

Một gia đình trong vùng lũ phải dùng thuyền đi lại trong làng - Ảnh: B.D.

Xe cộ tấp dày đặc ở cầu Gò Nổi tránh nước lụt - Ảnh: B.D.

Một khu dân cư ở ven sông Vu Gia - Thu Bồn mênh mông trong nước bạc sáng 18-11 - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận