TP.HCM mời nhân dân cả nước góp ý tưởng cho công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19.
Hàng ngàn ý kiến của bạn đọc gửi đến báo Tuổi Trẻ chia sẻ ý tưởng, những ý kiến có dài, có ngắn đều ủng hộ việc xây dựng không gian tưởng niệm, công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19.
Sau 15 ngày mời gọi góp ý về công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, báo Tuổi Trẻ nhận nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ và người dân.
Ngoài tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19, các nhiếp ảnh gia còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc ‘để đời’, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, cùng vượt qua đại dịch của các lực lượng và người dân.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trò chuyện với Tuổi Trẻ về không gian đài tưởng niệm nạn nhân đại dịch COVID-19 mà TP.HCM sắp xây dựng, dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.
Nếu có không gian tưởng niệm, tôi mong TP có thể trưng bày những tác phẩm văn học mỹ thuật nhiếp ảnh về COVID-19, tổ chức những buổi trò chuyện, tiếp cho nhau nguồn năng lượng sống.
Tôi nghĩ nơi đây không chỉ tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19, mà còn là nơi ghi dấu, lưu giữ lịch sử của một giai đoạn đặc biệt trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước.
MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Quốc Đại, Ngọc Linh góp ý kiến xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thành khuôn viên tưởng nhớ yên tĩnh, sẻ chia nỗi đau với những gia đình nạn nhân COVID-19.
Mỗi TP đều có những ký ức xã hội gắn liền với những biến cố lớn. Với TP.HCM, đại dịch COVID-19 là một dấu mốc không thể phai.
Việc xây dựng không gian tưởng niệm nạn nhân Covid-19 là một việc làm cụ thể nhất để tưởng nhớ những người đã mất.
'Chủ trương xây dựng công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 không chỉ là nơi để tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự tử tế mà người dân TP.HCM thể hiện trong đại dịch'...
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn rất tâm huyết với chủ trương xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM.
Việc TP.HCM chủ trương xây dựng khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất giữa lòng thành phố đã chạm đến tình cảm người dân.
Ông Huỳnh Minh Hiệp - Phó chánh văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, chia sẻ với Tuổi Trẻ nhân đợt phát động lấy ý kiến nhân dân về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM.
Không chỉ là một đài tưởng niệm, mà là biểu tượng của nhân văn, tử tế và biết ơn. Nơi nhắc chúng ta sống kiên cường hơn, yêu thương và chữa lành cùng nhau - ý kiến của bạn đọc Huyhappy.
Khi TP.HCM công bố sẽ xây dựng một không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và mời người dân góp ý thiết kế, tôi không chỉ nghĩ về một công trình sắp hình thành.
Trong dòng chảy của thời gian có những ký ức sẽ mãi khắc ghi, có những nỗi đau trở thành dấu ấn không phai trong tâm khảm mỗi con người.
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hôm 6-11 đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia về xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Hàng trăm ý kiến của người dân tiếp tục được gửi đến Tuổi Trẻ để góp ý về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Mọi người đều ủng hộ và đưa ra những đóng góp thiết thực.
Quyết định xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân TP.HCM và cả nước.