
Hình ảnh khó quên trong dịch COVID-19
"...Đây là hành động nhân văn cần được trân trọng" là ý kiến của bạn đọc Khả Tú.
Hàng trăm bạn đọc tiếp tục gửi ý kiến góp ý về công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19.
Trong đó nhiều ý kiến mong muốn nơi đây sẽ là "không gian chữa lành", "biểu tượng của lòng nhân ái", "Giữ gìn những giá trị đẹp đẽ của tình người", "Để chúng ta đi qua nơi đó và tự hỏi mình đã sống khác đi chưa?".
Cam kết: Hãy sống tử tế
Bạn đọc Út Nhị cho rằng: "Hẳn nhiên công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước hết là cho những người đã nằm xuống.
Nhưng quan trọng hơn là cho những người sống, để chúng ta đi qua nơi đó và tự hỏi mình đã sống khác đi chưa? - thiệt sự - hồi dịch ai cũng hứa sau đó sẽ sống chậm, bớt tham lam, ham muốn này kia, tử tế hơn... Nhưng rồi có người quên".

Đội ngũ y tế trong đại dịch COVID-19
Cùng quan điểm, bạn Loan Nguyễn viết rằng: "Hãy sống tử tế, vì chúng ta từng biết nỗi đau mất nhau và hạnh phúc được sinh tồn cùng nhau. Vâng, xin cam kết điều này trước đài tưởng niệm và lòng mình".
Phan Thị Hạnh cũng đồng tình. "Tôi cũng nghĩ vậy: ý tưởng xây dựng công trình tưởng niệm không chỉ là để có một nơi để nhớ, mà là để không được phép quên đi sự mất mát, quên đi lòng trắc ẩn đã từng làm nên sức mạnh của một TP, của một dân tộc".
"Công trình sẽ là lời nhắc nhở thường xuyên để mỗi người trân trọng cuộc sống hiện tại hơn và luôn giữ gìn những giá trị đẹp đẽ của tình người đã được khơi dậy trong đại dịch", bạn đọc Thanh Hoa chia sẻ.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 không phô trương
Bạn đọc hdng****@ gmail.com chia sẻ rằng mình từng nằm trong lực lượng kiểm soát tại các chốt cửa ngõ của thành phố và cũng có người thân mất vì COVID-19.
Giờ nhớ lại giai đoạn ấy, nhất là đỉnh dịch vào tháng 8 vẫn còn rùng mình. "Nhà nước dùng khu đất vàng làm đài tưởng niệm là quyết định hợp lòng dân", hdng****@gmail.com khẳng định.
Còn Khánh Hoàng cho rằng: "Việc TP.HCM lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cho thấy sự trân trọng và mong muốn xây dựng một biểu tượng tinh thần vĩnh cửu và ý nghĩa, không phô trương nhưng đầy sức nặng".
Nguyễn Anh Minh cùng quan điểm: "Tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của một công viên tưởng niệm nơi không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn là "chiếc neo của lịch sử" giúp con người tìm lại sự bình yên và chữa lành những vết thương tập thể.
Đó sẽ là nơi để những gia đình từng chịu mất mát cảm nhận được sự sẻ chia, và để cả cộng đồng thêm trân trọng, thêm kiên cường. Tôi thật sự mong rằng lãnh đạo TP.HCM sẽ biến ý tưởng ý nghĩa này thành hiện thực, để lòng biết ơn và nhân ái được lan tỏa mãi".
Bạn đọc Sâm gửi gắm: "Đài tưởng niệm có ý nghĩa nhân văn nhưng cần quản lý chặt chẽ ngân sách đầu tư".

Khám, chữa bệnh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG
Đến để nhớ, được chia sẻ, để dũng cảm bước đi
"Nơi đó đi để nhớ ngày ấy, thêm dũng cảm bước tiến tới tương lai. Để thế hệ sau biết đã có những tháng ngày gian truân nhưng hào hùng.
Có thương đau, có mất mát, nhưng cũng có hy sinh thầm lặng mà anh hùng, có những lòng nhân ái vượt qua mọi trở ngại cứu người.
Đi đến để nhớ, được chia sẻ, để dũng cảm bước đi. Nơi ấy những ai đã trải qua mất mát được sẻ chia rằng mọi người không quên, họ vẫn ở trong ký ức của mọi người, và người ở lại hãy dũng cảm bước tiếp" là ý kiến của bạn đọc ThuanDuc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận