
MC Quỳnh Hoa động viên các bệnh nhân khi đứng dưới mưa ở Bệnh viện dã chiến - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Những ý kiến đó cũng chứa đựng biết bao yêu thương, niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, ngưỡng mộ tri ân sự dũng cảm của lực lượng tuyến đầu, cảm phục nỗ lực phi thường của toàn dân trong hành trình "chống dịch như chống giặc" của một thời không thể nào quên. Và không thể thiếu những niềm hy vọng gửi đến tương lai.
Biểu tượng nhân ái, biết ơn
Ngay khi thông tin về chủ trương TP.HCM sẽ xây dựng công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, bạn đọc Trần Quang Dinh là một trong những người đầu tiên gửi ý kiến ủng hộ: "Một quyết định rất nhân văn và vô cùng ý nghĩa.
Là người con thành phố, tôi cảm nhận được tấm chân tình của chính quyền các cấp đối với đồng bào đã ngã xuống vì đại dịch".
Bạn đọc Trần Văn Toản cũng cùng quan điểm: "Tôi thấy công trình này rất ý nghĩa và nhân văn. Vì thế hệ sau này cũng rất cần biết được nhân dân ta, chiến sĩ ta đã từng chiến đấu trong một cuộc chiến khốc liệt với kẻ thù trong thời bình. Những hy sinh, cống hiến đó đều phải được ghi danh, đời đời nhớ ơn".
Bạn đọc ghi tên H. khẳng định: "Tưởng niệm không chỉ là nghi lễ. Nó còn là thông điệp về trách nhiệm xã hội rằng phát triển kinh tế phải song hành với nhân văn. Tôi ủng hộ hoàn toàn dự án này".
Nhiều bạn đọc khác cũng cho rằng công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 là một lời tri ân đến những người ở tuyến đầu - những chiến sĩ thầm lặng trong những ngày tháng khó khăn nhất.
"Công trình này phải là một ‘tấm gương’ phản chiếu sự tử tế, lòng nhân ái mà người dân TP.HCM đã thể hiện. Nó giúp chúng ta không quên những giá trị đã được hun đúc trong thời khắc khó khăn nhất", ý kiến của bạn đọc Bùi Văn Minh Triết.
Bạn đọc Giáng Hương chiêm nghiệm: "Công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 phải có nhiệm vụ lưu giữ và tôn vinh những hành động đẹp đẽ, sự hy sinh để vượt qua khó khăn của đội ngũ y tế, tình nguyện viên và cả người dân".
Bạn đọc Khế Chua nhắn gửi: "Cần có một không gian đặc biệt trưng bày hình ảnh đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và những người đã chiến đấu ở tuyến đầu. Công trình là sự tri ân vô hạn đối với sự dũng cảm và kiên cường của họ".
Bạn đọc Lan Ngọc viết ý kiến: "Mong đây sẽ là một biểu tượng tập thể, tôn vinh cả y bác sĩ, bộ đội, tình nguyện viên, công nhân và người dân. Đó là câu chuyện về lòng đồng lòng vượt qua khó khăn của tất cả mọi người".
Nhiều người khác bày tỏ mong công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 là nơi xoa dịu những nỗi đau của những người có người thân, bạn bè mất trong dịch COVID-19.
Những dòng chữ của bạn đọc Ton ngắn gọn, hẳn là tâm trạng chung của nhiều người: "Ba tôi mất vì COVID-19. Tôi chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt. Nghe tin có nơi tưởng niệm, tôi thấy như có chỗ để gửi gắm nỗi nhớ, để lòng mình nhẹ hơn".
Hay như ý kiến của bạn Duyên: "Nhiều người nói chỉ cần nhớ trong lòng là được, nhưng tôi nghĩ có một nơi để đến, để lặng yên vài phút, cũng là cách giúp mình buông bỏ và biết ơn cuộc sống hơn". Bạn đọc Bích Loan khẳng định: "Một đài tưởng niệm không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn để chữa lành những người còn sống".

Khi biết được địa điểm số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây dựng thành công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, anh Lữ Đắc Long (một võ sư, nhà báo, diễn viên cascader - người trong lằn ranh sinh tử vì COVID-19) rất xúc động. Anh Long cho biết “Tôi dâng trào cảm xúc khi nghe tin lãnh đạo thành phố cho xây dựng công trình trên. Đây là việc làm có ý nghĩa rất hợp lòng dân, để xoa dịu nhũng tổn thương mà thành phố đã từng chịu trong đại dịch ...” - Ảnh: T.T.D.
Lời hứa sống tử tế, sẻ chia hơn
Bạn đọc Khánh Hoàng khẳng định: "Việc TP.HCM lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cho thấy sự trân trọng và mong muốn xây dựng một biểu tượng tinh thần vĩnh cửu và ý nghĩa, không phô trương nhưng đầy sức nặng".
Sức nặng ấy theo bạn đọc ThuanDuc là: "Đến nơi đó để nhớ ngày ấy, thêm dũng cảm bước tiến tới tương lai. Để thế hệ sau biết đã có những tháng ngày gian truân nhưng hào hùng.
Có thương đau, có mất mát, nhưng cũng có hy sinh thầm lặng mà anh hùng, có những lòng nhân ái vượt qua mọi trở ngại cứu người. Đi đến để nhớ, được chia sẻ, để dũng cảm bước đi. Nơi ấy những ai đã trải qua mất mát được sẻ chia rằng mọi người không quên, họ vẫn ở trong ký ức của mọi người, và người ở lại hãy dũng cảm bước tiếp".
Bạn đọc Minh chia sẻ: "Tôi đặc biệt tâm đắc với ý tưởng biến công viên thành ‘không gian tinh thần để học và để yêu thương’. Đó không chỉ là nơi để nhớ về quá khứ bi tráng, mà còn là ‘lời hứa’ về một tương lai sống tử tế hơn, sẻ chia hơn".
Cùng quan điểm, bạn Loan Nguyễn viết rằng: "Hãy sống tử tế, vì chúng ta từng biết nỗi đau mất nhau và hạnh phúc được sinh tồn cùng nhau. Vâng, xin cam kết điều này trước đài tưởng niệm và lòng mình".
"Ý tưởng xây dựng công trình tưởng niệm không chỉ là để có một nơi để nhớ, mà là để không được phép quên đi sự mất mát, quên đi lòng trắc ẩn đã từng làm nên sức mạnh của một thành phố, của một dân tộc";
"Công trình sẽ là lời nhắc nhở thường xuyên để mỗi người trân trọng cuộc sống hiện tại hơn và luôn giữ gìn những giá trị đẹp đẽ của tình người đã được khơi dậy trong đại dịch", bạn đọc Phan Thị Hạnh và Thanh Hoa chia sẻ.
Bạn đọc Hồng Hạnh cùng suy nghĩ: "Công trình này là sự đối diện với quá khứ một cách dũng cảm, để từ đó rút ra bài học về sự đoàn kết và lòng nhân ái cho thế hệ tương lai".
Bạn đọc Phương Thanh nhắn nhủ: "Đây không chỉ là công trình tưởng niệm, mà là một sự khẳng định về khả năng hồi sinh, vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM sau thử thách lịch sử".
Khi biết thành phố có chủ trương này, tôi thực sự xúc động vì đây là công trình đáng phải làm để tri ân, nhắc nhở chúng ta đã trải qua một thời kỳ kinh hoàng.
Sẽ tuyệt vời nếu nơi này có thêm một phòng trưng bày, giao cho một tổ chức đứng ra giáo dục kiến thức, kinh nghiệm đối phó với đại dịch cho các thế hệ học sinh nếu có những đại dịch như thế xảy ra trong tương lai.
Chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, có phương án tốt hơn và mọi công dân biết cách ứng xử tốt nhất cho bản thân, gia đình và xã hội.
Bạn đọc VIET LE

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận