
Tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: MICHAEL NEO
Đó là những hình ảnh mà không ai trong chúng ta có thể nào quên, đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh nhân COVID-19, tình nguyện viên không ngại nhiễm bệnh xông pha hỗ trợ. Xem lại hình ảnh thời COVID-19 để trân trọng quá khứ, hướng đến tương lai.
Kể chuyện thực tiễn chống dịch
Nhiếp ảnh gia Michael Neo là một trong số nhiều nhiếp ảnh gia tình nguyện tham gia lực lượng tình nguyện chống dịch COVID-19. Anh là thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ.
Michael Neo nhớ lại anh được thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm, xếp hàng từ 7h tối tới gần 12h đêm mới tới lượt, anh thấy lực lượng thanh niên tình nguyện thiếu quá nên hỏi thăm bạn bè đăng ký tình nguyện.
Nhắc về đại dịch, Michael Neo nhớ nhất là những cung đường không một bóng người, chạy xe khoảng 17-18h nhưng trong người ớn lạnh, nổi da gà.
Những avatar đen trên mạng xã hội (biểu hiện gia đình có người thân vừa mất) được bạn bè đăng tải liên tục, đến mức có thời gian anh đóng Facebook và Instagram để giữ tinh thần tích cực.
"Ngoài những hình ảnh tiêu cực, tôi vẫn nhớ cách người dân trong cùng con hẻm, khu phố quan tâm, chia sẻ từng bó rau cứu trợ. Tôi nhớ cách mọi người động viên nhau cùng cố gắng" - nhiếp ảnh gia Michael Neo chia sẻ.
Trong suốt thời điểm đại dịch, Michael Neo chụp nhiều đến nỗi không đếm hết. Anh phải mua ổ cứng 4 TB để lưu ảnh.
"Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì ấn tượng với mình nên tôi mang máy ảnh ra đường mỗi ngày, trong hơn 100 ngày làm tình nguyện viên. Máy ảnh giống như bộ nhớ giúp tôi lưu lại ký ức.
Tôi chỉ móc máy ra chụp sau khi đảm bảo công tác chung hoặc những lúc làm xong nhiệm vụ. Đó là những trải nghiệm, kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, và không bao giờ muốn trải nghiệm để chụp lại lần 2" - Michael Neo bộc bạch.

Tinh thần lạc quan của tình nguyện viên khi đi làm nhiệm vụ - Ảnh: MICHAEL NEO
"Ai cũng bị chạm vào - mất người thân, mất việc, bị phong tỏa, từng sợ hãi… đây là nỗi đau chung nên được ghi nhớ. Ghi nhớ không chỉ người bệnh, mà còn nhân viên y tế, tình nguyện viên, người dân bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần, vật chất. Việc có một công trình ghi nhớ như đài tưởng niệm sẽ giúp những hy sinh, mất mát ấy không bị "lãng quên".
Từ góc nhiếp ảnh, tôi thấy giá trị của việc nhìn lại bằng hình ảnh và công trình cố định sẽ giúp thế hệ sau hiểu rằng không phải mọi thứ đều "sẽ mãi như trước".
Tôi nghĩ ngoài công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, cần có những hoạt động giáo dục kể lại câu chuyện từ thực tiễn chống dịch thì công trình mới thêm ý nghĩa. Có những chuyện kể để thế hệ sau, những người chưa hiểu đúng về đại dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh, sự đồng lòng vượt qua đại dịch" - Michael Neo kể.

Xúc động hình ảnh nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn ở bệnh viện dã chiến - Ảnh: MICHAEL NEO
Tư liệu quý về giai đoạn chống dịch
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hiền, thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ, kể khi biết có thông tin kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ lực lượng chống dịch, anh đăng ký ngay.
"Lúc bấy giờ, tôi muốn dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ đội tình nguyện viện nghệ sĩ nói riêng, người dân nói chung. Tôi đến bệnh viện dã chiến hỗ trợ các y bác sĩ không chút đắn đo" - anh Nguyễn Hiền nhớ lại.
Trong suốt thời gian tham gia chống dịch, anh may mắn không bị nhiễm COVID-19. Nhưng khi hết giãn cách, anh lại bị nhiễm COVID-19 đủ hết các triệu chứng. Bên cạnh hỗ trợ các lực lượng chống dịch, Nguyễn Hiền còn chụp hơn 37.000 ảnh ở nhiều không gian, thời gian, để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng chống dịch và người dân đồng lòng vượt qua đại dịch.
Khi hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Nguyễn Hiền nói đó là ảnh chụp một cánh tay người dân cầm hoa hồng đưa ra khỏi khung cửa sổ tại Bệnh viện dã chiến số 4 như lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên, lực lượng chống dịch khi các thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ đang hát trong mưa bên dưới.

Bệnh nhân cảm ơn y bác sĩ bằng cành hoa hồng từ chung cư - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hiền cho biết anh có ý tưởng thực hiện sách ảnh ghi nhận lại các cột mốc thời gian tham gia các hoạt động trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19: điều phối tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đi siêu thị thay người dân, biểu diễn văn nghệ phục vụ đội ngũ y tế, bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến, cắt tóc cho đội ngũ chống dịch, chương trình Thành phố 18h…
Anh mong muốn sách ảnh này sau khi hoàn thành sẽ là một tư liệu quý, ghi nhận nghĩa đồng bào cùng vượt qua đại dịch.
Về công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, anh cho rằng nơi đây không chỉ là địa chỉ tưởng niệm những người mất do COVID-19, mà còn là địa điểm để mọi người nhớ lại giai đoạn người dân TP.HCM đồng lòng, yêu thương nhau hơn bao giờ hết.
"Ngoài đài tưởng niệm, tôi đề xuất có thêm không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu để thế hệ sau có thể thấy và cảm nhận sâu sắc hơn về những gì diễn ra trong thời điểm COVID-19" - anh Nguyễn Hiền góp ý.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nói việc thành phố xây công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 rất nhân văn, ý nghĩa. Anh từng phát hành sách ảnh và hai lần tổ chức triển lãm ảnh Sài Gòn COVID-19.
"Không chỉ riêng tôi mà hầu hết mọi người rất vui, tự hào và ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm rất ý nghĩa này. Khi hoàn thành, cá nhân tôi mong có một số kỷ vật, tư liệu hình ảnh trong đại dịch được chọn lọc, sẽ được trưng bày trong không gian này" - anh Thế Phong cho biết.

MC Quỳnh Hoa động viên các bệnh nhân khi đứng dưới mưa ở bệnh viện dã chiến - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Á hậu Mâu Thủy trong những ngày điều phối tiêm vắc xin tại Nhà thi đấu Phú Thọ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các bệnh nhân cảm ơn y bác sĩ tại Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ca sĩ Đăng Nguyên trình diễn ở Bệnh viện dã chiến số 6 và 7 - nơi có hàng chục ngàn bệnh nhân đang cách ly - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hiền (trái) và Michael Neo - Ảnh: NVCC

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận