02/11/2025 08:54 GMT+7

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Biểu tượng của lòng tri ân và lời nhắc về giá trị cuộc sống

Ái Nhân
và 1 tác giả khác

Báo Tuổi Trẻ đang tiếp nhận ý kiến của bạn đọc góp ý về công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Công trình đang chuẩn bị xây dựng tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

covid-19 - Ảnh 1.

Các bác sĩ theo dõi bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị thông qua màn hình camera tại một bệnh viện dã chiến hồi tháng 7-2021 ở TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Trang báo hôm nay, Tuổi Trẻ trích đăng những chia sẻ, góp ý đầu tiên từ bạn đọc là bác sĩ, thân nhân của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 cùng các ý kiến từ chuyên gia cho đài tưởng niệm này.

Anh N.V.T. (38 tuổi, ngụ TP.HCM, gia đình có người thân mất vì COVID-19):

Tưởng nhớ và biểu tượng của tinh thần đoàn kết

Gia đình tôi từng có người thân mất vì COVID-19. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mọi người vẫn chưa thể quên được những ký ức năm tháng của đại dịch. Nghe tin xây dựng đài tưởng niệm cho những nạn nhân COVID-19, lòng tôi thật sự đồng cảm sâu sắc.

Tôi nghĩ đài tưởng niệm không chỉ là một công trình bằng đá hay bê tông, mà là biểu tượng của ký ức và lòng tri ân. Người thân của chúng tôi đã ra đi trong lặng lẽ giữa những tháng ngày đại dịch khốc liệt, gian nan như vậy.

Ngoài việc là nơi tưởng niệm, đó cũng là lời nhắc nhở cho những người xung quanh và thế hệ tiếp sau ý thức được việc phòng bệnh là không bao giờ dư thừa, ngay cả khi không có dịch bệnh xảy ra.

Đài tưởng niệm cũng là cách thể hiện lòng biết ơn với các y bác sĩ, những người đã kiên cường ở tuyến đầu. Khi nhìn thấy tượng đài, người dân sẽ nhớ rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng bao nhiêu mất mát, đau thương. 

Nó không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc cho thế hệ sau về tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ NGUYỄN VIẾT THỊNH (Phó giám đốc thường trực Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM - huyện Bình Chánh cũ):

Lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ

Chủ trương xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mang ý nghĩa hết sức nhân văn và sâu sắc. 

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Biểu tượng của lòng tri ân và lời nhắc về giá trị cuộc sống - Ảnh 2.

Bác sĩ NGUYỄN VIẾT THỊNH

Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ những mất mát đau thương mà đại dịch để lại, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực đối với cả người dân và đội ngũ y tế về tầm quan trọng của ý thức, trách nhiệm khi đối mặt với những thử thách từ dịch bệnh.

Công trình này giúp chúng ta nhìn lại một giai đoạn đầy khó khăn, ghi nhận những bài học quý giá về sự chuẩn bị, thái độ bình tĩnh và cách ứng phó linh hoạt trước các đại dịch trong tương lai.

Trong lịch sử nhân loại, nhiều đại dịch đã từng xảy ra. Tuy nhiên, COVID-19 có tốc độ lây lan nhanh, quy mô toàn cầu, ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các quốc gia và mọi mặt của đời sống xã hội. Khi đại dịch bùng phát, chúng ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có.

Đại dịch đã để lại những mất mát lớn lao, tạo nên vết thương sâu trong lòng cộng đồng. Việc dựng tượng đài không chỉ là hành động tưởng nhớ những người đã khuất mà còn mang thông điệp giáo dục thế hệ mai sau về giá trị của cuộc sống, khơi dậy ý thức về sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm chung trong phòng chống dịch bệnh.

Bà LÊ THỊ NGỌC DUNG (50 tuổi, Bí thư chi bộ khu phố 37, phường Vườn Lài, TP.HCM):

Nhớ quá khứ, nhắc mình sống tốt hơn

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ cạnh bên hàng trăm hộ dân khu phố 37, phường Vườn Lài (khu phố 1, phường 1, quận 10 cũ). Tôi sống cạnh khu đất này từ nhỏ đến nay, hằng ngày tôi được hít thở không khí trong lành từ những cây xanh của khu đất. 

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Biểu tượng của lòng tri ân và lời nhắc về giá trị cuộc sống - Ảnh 3.

Bà LÊ THỊ NGỌC DUNG

Nhiều năm qua khuôn viên này trong tình trạng ngưng sử dụng, trong khi tôi và các cư dân khu phố muốn tập thể dục, hít thở không khí trong lành phải qua công viên khác.

Từ hôm hay tin lãnh đạo TP có chủ trương xây dựng khu đất thành công viên cây xanh, có không gian kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn. Thêm nữa là trong công viên này còn có công trình đài tưởng niệm thì tôi và nhiều người dân khu phố rất vui mừng.

Sau đại hội Đảng TP, vừa nghe thông tin từ Bí thư Thành ủy về việc xây dựng công viên, nay lại nghe tin TP sẽ phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026, tôi thực sự rất phấn khởi vì không nghĩ việc triển khai được xúc tiến nhanh đến như vậy!

Tôi cứ mong ước đến việc Tết này công viên số 1 Lý Thái Tổ thành hình thì chợ hoa Hồ Thị Kỷ sát công viên có cơ hội để được tổ chức trưng bày ở công viên này, trở thành điểm thu hút tham quan, giải trí của người dân TP.

Trong những ngày tháng đại dịch COVID-19 xảy ra, tôi tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện đễ hỗ trợ cộng đồng khu phố. Tôi đã chứng kiến biết được gần 100 người của khu phố tôi đã mất đi vì đại dịch. Những mất mát đau thương không dễ quên được. 

Cho nên tôi mong công trình tưởng niệm thể hiện sự đồng cảm, nhân văn về giai đoạn đau thương đó để nhắc nhớ về những mất mát người dân thành phố đã trải qua và từ đó nhắc mình hướng đến tương lai để sống cho tốt đẹp hơn.

TS VÕ KIM CƯƠNG:

Đài tưởng niệm tập trung vào sự gợi nhớ, thông điệp, chạm đến cảm xúc

Biểu tượng của lòng tri ân và lời nhắc về giá trị cuộc sống - Ảnh 4.

TS VÕ KIM CƯƠNG

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ trở thành công viên, không gian công cộng vừa lại có thêm công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thì quá nhiều ý nghĩa. Tôi mong rằng triển khai xây dựng công viên số 1 Lý Thái Tổ cần bảo tồn tối đa mảng xanh hiện hữu, cảnh quan khu vực.

Công trình tượng đài thì có những công trình lớn, phô trương sức mạnh nhưng cũng có tượng đài có ý nghĩa gợi nhớ về sự kiện, tình cảm, kể được những câu chuyện, thông điệp.

Về đài tưởng niệm này, tôi cho rằng không cần quá to lớn, hoành tráng có thể sẽ phá vỡ cảnh quan mà làm quy mô vừa phải, cân đối, hài hòa với kiến trúc khu vực đó.

Đài tưởng niệm chỉ nên là một phần công trình của tổng thể không gian công cộng tại công viên này. Vì vậy tôi mong rằng biểu tượng nên có hình thức và quy mô nên vừa phải, gọn nhưng cần đi sâu vào cảm xúc.

Mời nhân dân góp ý kiến về công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến người dân cả nước về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức đồng lòng của người dân TP vượt qua đại dịch.

Từ ngày 1-11 đến ngày 15-11-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trân trọng mời nhân dân cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của biểu tượng.

Biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện trọn vẹn, sâu sắc truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân TP.

Những thông điệp cụ thể của biểu tượng như sau:

Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: Thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt khi TP.HCM gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh với tốc độ tăng trưởng nhanh.

Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau.

Ý kiến đóng góp gửi qua hộp thư điện tử svhtt@TP.HCM.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn).

Trước đó tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày 18-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên. Trong đó có bố trí Đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19. Lãnh đạo TP.HCM đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Tuổi Trẻ mời quý bạn đọc cùng đọc dòng thông tin và chia sẻ ý kiến về công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trên Tuổi Trẻ Online.

covid-19 - Ảnh 4.

Biểu tượng của lòng tri ân và lời nhắc về giá trị cuộc sống - Ảnh 5.Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Huy động trí tuệ xã hội cho một biểu tượng vĩnh cửu

Việc chính quyền TP.HCM quyết định sử dụng khu đất 'kim cương' rộng 3,7ha ở số 1 Lý Thái Tổ để xây dựng công viên và ở đó sẽ có đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất