
Toàn cảnh khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 3,7ha hiện bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bài viết “Tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Nhớ quá khứ, bài học hiện tại, hướng về tương lai” nhận về nhiều ý kiến xúc động, bày tỏ sự ủng hộ từ bạn đọc.
Ký ức COVID-19 và lời nhắc nhở
Hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã ra đi trong đại dịch - con số không chỉ là thống kê, mà là từng số phận, từng câu chuyện, từng nỗi đau.
Như lời bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp: “Một tượng đài cần phải có để con cháu đời này lẫn đời sau mỗi lần nhìn thấy, tưởng niệm những anh linh đã qua đời và cảnh giác với những đại dịch khác có thể xảy ra trong tương lai”.
Bạn đọc Sao Xẹt cũng viết những dòng khiến nhiều người nghẹn ngào: “Tôi là người dân thành phố, đã cùng đồng bào trong "bão" dịch COVID-19 càn quét khốc liệt.
Trong đêm, từng đứng lặng trên sân thượng nhìn bóng người trong đồ bảo hộ khiêng người đi hỏa táng. Bao em thơ mồ côi. Rất mong có cụm tượng đài để tưởng nhớ”.
Bạn đọc Công Nguyễn chia sẻ tượng đài không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là “hành động nhân văn, thể hiện nghĩa đồng bào, tình đồng chí, sự sẻ chia, cứu người trong thời khắc hiểm nguy”.
Trong khi đó, bạn đọc Quốc nhấn mạnh: “Đại dịch COVID-19 đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, làm đài tưởng niệm để nhắc nhở chúng ta trân trọng những gì đang có, luôn nhớ về những người đã mất”.
Không ít ý kiến cho rằng công trình tưởng niệm cần mang tính giáo dục sâu sắc. “Tượng đài không chỉ để tưởng nhớ, mà còn là ‘bài học lịch sử trong thời bình’, giúp thế hệ trẻ hiểu được sự mất mát và tinh thần vượt khó của thành phố”, bạn đọc Dương để lại ý kiến.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Bạn đọc Bùi Văn Minh Triết xem việc xây dựng tượng đài là nghĩa cử cao đẹp, chạm đến tình cảm sâu sắc của người dân. “Công trình còn thể hiện lòng tri ân đối với hơn 23.000 người đã mất mát trong đại dịch. Đây là sự kiện lịch sử đau thương nhưng cần được ghi nhớ”, bạn đọc này chia sẻ thêm.
Còn bạn đọc Chánh Đức thì đề xuất nên chọn một ngày kỷ niệm cố định hằng năm, “như ngày giỗ chung” để tưởng nhớ những người đã mất.
Bạn đọc hoacb viết ngắn gọn nhưng đầy xúc cảm: “Mong người dân TP.HCM ủng hộ chủ trương này. Thành phố cần một không gian mở như thế, mang nhiều ý nghĩa”.

Đã có 23.000 đồng bào qua đời trong đại dịch COVID-19, một đài tưởng niệm là mong mỏi của người dân hôm nay
Giản dị nhưng phải để lại giá trị lâu bền
Đa số bạn đọc đồng thuận với chủ trương chọn khu đất số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) làm nơi xây dựng công trình.
“Chuyển khu đất vàng thành công viên dựng tượng đài tưởng niệm là quyết định đáng trân trọng”, bạn đọc Đỗ Phượng nêu ý kiến.
Nhiều người như bạn đọc Mai Chi đề nghị quy hoạch tổng thể, kết hợp không gian xanh, tiện ích công cộng, bãi đậu xe ngầm, vừa là điểm sinh hoạt, vừa là nơi ký ức được lưu giữ.
Bạn đọc ThuanDuc cũng có cùng quan điểm khi phân tích: “Khu vực Lý Thái Tổ trong tương lai, nếu có mở rộng ga ngầm từ hướng trung tâm quận 1 về đây cũng là cơ hội tạo một trạm dừng lớn.
Từ trạm dừng này có thể tỏa đi về phía quận 8, Tân Bình cũ, ra hướng An Sương và hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Khu đất này có thể quy hoạch điểm đậu xe ven trung tâm, đáp ứng yêu cầu vành đai xanh cho trung tâm thành phố. Nếu quy hoạch đủ tầm, chức năng phong phú thì có thể đây là cơ hội giải quyết một số vướng mắc hiện nay của thành phố”.
Bên cạnh sự đồng thuận, một số ý kiến mong công trình được thực hiện bằng tinh thần tiết kiệm, gần gũi, nhưng giàu ý nghĩa biểu tượng.
Bạn đọc Yến Anh viết: “Tôi đồng tình với ý kiến nên xây dựng công trình một cách giản dị, tiết kiệm, tránh phô trương, hào nhoáng để giữ trọn vẹn cái tâm và ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã mất và hy sinh”.
Tương tự, Dương Văn Huệ cho rằng cần thiết kế sao cho vừa trung thực, vừa tiết kiệm mà vẫn thể hiện được tinh thần đoàn kết và sự chia sẻ của người dân trong tâm dịch, đồng thời tạo nên một không gian để người dân đến viếng và thắp hương.
Bạn đọc Duy còn đề xuất nên làm bộ phim chiếu rạp về sự hy sinh của các chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người dân chung tay đoàn kết dấn thân mình cứu trợ giữa cơn dịch. Về lòng người khi gặp khó khăn dịch bệnh, thể hiện sức mạnh đoàn kết của dân tộc khi gặp khó khăn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận