
Khu đất vàng bến Nhà Rồng giữa trung tâm TP.HCM hiện được định hướng chỉnh trang, quy hoạch lại - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Trước đây gia đình tôi sống ở một khu dân cư mới ở huyện Bình Chánh (TP.HCM). Vì lý do công việc và học tập, chúng tôi chuyển lên khu vực trung tâm TP.HCM. Thú thực hơn nửa năm trời, tôi vẫn chưa quen được với cuộc sống nội thành.
Thay vì thức giấc đón nắng sớm vào nhà, nghe tiếng chim hót nhìn những khoảng xanh ngoài khung cửa, giờ đây xung quanh chúng tôi chỉ toàn… người và những khối nhà san sát nhau.
Có thêm những công viên lớn là điều cư dân đô thị chúng tôi luôn mong chờ. Việc lãnh đạo TP quyết dành không gian đẹp ở hai địa điểm được ví như "đất vàng" thật sự là thông tin hân hoan, đó là một tín hiệu hy vọng của người dân.
Chúng tôi mong có thêm những không gian xanh dành cho cộng đồng. Mọi người có thể ghé đến thư giãn, trẻ nhỏ tung tăng chạy nhảy. Và công viên cây xanh luôn có giá trị lớn lao là thanh lọc không khí.
Đó cũng là câu chuyện thời sự gợi cảm hứng và niềm tin về chất lượng cuộc sống tương lai ở khu vực trung tâm TP.HCM, nơi mật độ dân số và mật độ xây dựng thuộc nhóm cao nhất nước.
Đó là hy vọng về tương lai chỉ số hạnh phúc được nâng cao hơn. Với người đô thị, được thở với không khí trong lành hơn, được sống giữa không gian nhiều cây lá hơn thật sự là hạnh phúc lớn.
Trong chuyến du lịch đến Thành Đô (Trung Quốc) vừa qua, chúng tôi đã ngồi hàng giờ ở công viên Nhân Dân để cảm nhận nhịp sống ở một trong những TP đáng sống nhất ở nước bạn.
Trong khuôn viên hơn 11ha có quán trà hơn 100 năm tuổi để già trẻ ngồi ăn sáng hàn huyên; có những nhóm thái cực quyền chậm rãi phiêu theo nhạc, trẻ con chạy nhảy tung tăng. Ở một góc công viên thậm chí có cả góc mai mối, nơi người ta đăng tin tìm bạn đời.
Tôi đặc biệt ấn tượng với "dàn nhạc" ở công viên, nơi những người lớn tuổi tập hợp lại và cùng cất tiếng hát. Sự thảnh thơi, tận hưởng, nét cười trên từng khuôn mặt mỗi người như minh chứng sống động cho một đời sống chất lượng cao.
Chúng tôi không khỏi mơ ước về một đời sống cao tương tự ở quê nhà TP.HCM với những không gian công viên thân thiện, gần gũi, không bị bủa vây bởi hàng quán, chèo kéo…
Công viên, mảng xanh công cộng không chỉ là cảnh quan tô điểm màu xanh cho phố phường. Nó là khoảng không gian để thở. Để những lúc mỏi mệt, tâm trạng vui buồn có thể tìm một góc bình yên xanh mát ngồi nghỉ ngơi, ngắm nhìn, chuyện trò.
Đô thị càng lớn càng đông đúc, bê tông càng nhiều thì những "khoảng thở" này càng cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.
Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị mỗi người dân ở đô thị cần có một khoảng không gian xanh cách nhà không quá 300m, tương đương 5 phút đi bộ. Tỉ lệ cây xanh/người được khuyến nghị là 10m2 cây xanh/đầu người. Tôi ước mong siêu đô thị TPHCM cũng sẽ vươn tới những con số đẹp trên.
Bên cạnh những công viên quy mô, người dân cũng không ngừng mong mỏi về những mảnh đất bỏ không, những dự án, quy hoạch treo nhếch nhác giữa lòng phố thị sẽ trở thành mảng xanh, thành công viên. Những khoảng không gian quý giá này sẽ khiến chất lượng đời sống người dân TP được nâng lên rõ rệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận