
Chị Phạm Thị Thảo Linh - Ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - trao quà và động viên bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cùng trao 160 phần quà Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại đây ngày 29-1. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền lì xì cùng quà.
Động viên hành trình chiến đấu dũng cảm của bệnh nhi
Đến từ Đắk Lắk, mẹ Me Hgas Niê chăm bé Y Ovi Niê đang điều trị u mô mềm di căn. Chị nhớ lại lúc con phát hiện bệnh, ban đầu chỉ là một khối u lớn, sưng to và gây đau trên lưng.
Xót xa nhất là ngày nào con cũng muốn được đi học, được đến trường như bao bạn bè khác. "Con cứ nói cho con đi học 1 ngày thôi cũng được, giờ đã sang học kỳ 2 rồi mà con vẫn chưa thể về đi học được”, chị nghẹn ngào.
Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo, ít ai nghĩ bé Minh Thiên (quê Lâm Đồng) đang kiên cường chống chọi với ung thư máu.
Gia đình làm nông, từ ngày con phát bệnh, chị Ka Mai bế con xuống bệnh viện điều trị, chồng ở quê làm thuê, chắt chiu từng đồng gửi xuống.
Để lo chi phí chữa trị, chị phải vay mượn khắp nơi, nhiều lúc thật sự bế tắc.
“Khó khăn nhiều lắm, không thể nói hết, có lúc tôi cũng suy sụp nhưng nghĩ lại nếu mình gục ngã thì con biết dựa vào ai. Vì con, tôi phải ráng đứng vững”, chị Mai nói.
Chị Mai nói những món quà của báo Tuổi Trẻ chứa đựng sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để gia đình vững vàng hơn trên hành trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của con.

Chị Me Hgas Niê cùng bé Y Ovi Niê xúc động khi tâm sự về hành trình chiến đấu của hai mẹ con - Ảnh: LÊ HUY
Mỗi phần quà Tết là một lời động viên, lạc quan đón xuân
Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ sự sẻ chia với các bệnh nhi, trân trọng chương trình Ước mơ của Thúy khi cùng các chiến sĩ xuân tình nguyện mang mùa xuân ấm áp tiếp thêm niềm tin, lạc quan cho bệnh nhi chiến đấu bệnh tật.
Phó trưởng khoa ung bướu huyết học - BS Phan Thị Thu Trang - bày tỏ với trẻ con, niềm vui còn đến từ những điều rất giản dị. Có lúc bác sĩ đang mải mê hoàn thiện hồ sơ bệnh án, bất chợt có một vòng tay nhỏ ôm lấy.
"Có bạn lúc lớn quay lại bệnh viện vẫn nhận ra bác sĩ từng điều trị cho mình, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc", BS Trang chia sẻ.
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - BS CKII Lê Thị Minh Hồng - cho biết chương trình Ước mơ của Thúy đã được triển khai nhiều năm qua là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi.
Bạn Đỗ Nguyễn Yến Nhi (Học viện Cán bộ TP.HCM) nói không chỉ là quà tặng, mỗi phần quà chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các bạn nhỏ.
Hy vọng khi cùng gặp gỡ, giao lưu và tham gia nhiều hoạt động, mỗi bệnh nhi có thể phần nào giảm bớt nỗi đau trong chuỗi ngày dài điều trị tại bệnh viện.

Phó trưởng khoa ung bướu huyết học (Bệnh viện Nhi đồng 2) Phan Thị Thu Trang động viên phụ huynh các bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY
Chiều cùng ngày, chương trình Ước mơ của Thúy đã trao cho Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM 180 phần quà và Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM là 100 phần quà Tết.
Chương trình Ước mơ của Thúy trao hơn 1.000 phần quà Tết cho bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng (800.000 đồng/phần) và hỗ trợ kinh phí điều trị cho một số bệnh nhi đặc biệt khó khăn.
Một số hình ảnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng 29-1:

Phó bí thư Thành Đoàn Nguyễn Đăng Khoa trao quà Tết đến các bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Trưởng ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ Phan Đắc trao quà, động viên các bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Nhiều bậc phụ huynh không cầm được nước mắt khi cùng chia sẻ hành trình chiến đấu bệnh tật cùng con - Ảnh: LÊ HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận