
Đại diện báo Tuổi Trẻ và đại diện khoa nhi tổng hợp trao quà Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi - Ảnh: CHÂU SA
Khi các thành viên trong đoàn báo Tuổi Trẻ xuất hiện với những túi quà Tết trên tay, nhiều em nhỏ tò mò, xen lẫn háo hức nhìn theo. Có em còn nằm trên giường bệnh, chỉ cần nghe nhắc đến "quà Tết" là khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong giây lát.
Những món quà nhỏ, động viên lớn
Tại khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhiều em nhỏ vừa sinh ra đã phải chống chọi với bệnh tật.
Những phần quà Tết gồm bánh kẹo, sữa, phong bao lì xì kèm lời chúc năm mới được trao tận tay từng bệnh nhi. Với các em, đó không chỉ là quà Tết, mà còn là niềm vui hiếm hoi giữa những ngày gắn liền với kim tiêm, thuốc men và nỗi đau thể xác.
Mắc căn bệnh sarcoma khi đang học lớp 3, em Như Ý (11 tuổi, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) đành chấp nhận dở dang việc học.
Nhắc lại ngày phát hiện con mắc bệnh, anh Nguyễn Tiến Thái - ba của Như Ý - vẫn không giấu được xúc động.
"Lúc biết con bị bệnh, tôi như chết lặng. Nhà nghèo, tiền điều trị thì nhiều, có lúc tôi bế tắc đến mức nghĩ đưa con về nhà. Nhưng nhờ các bác sĩ động viên, tôi quyết tâm cùng con ở lại bệnh viện, tiếp tục điều trị", anh Thái chia sẻ. Từ ngày con đau, anh Thái ở hẳn bệnh viện chăm sóc, không thể đi làm, kinh tế gia đình ngày càng chật vật.

Bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhận quà Tết - Ảnh: CHÂU SA

Em Tấn Tiến đi xe đạp chở quà Tết về phòng bệnh - Ảnh: THANH THÙY

Nhiều em sức khỏe yếu được chương trình mang quà đến tận giường bệnh - Ảnh: CHÂU SA

Một bệnh nhi thưởng thức quà ngay khi nhận được - Ảnh: THANH THÙY

Nhiều em tuổi còn rất nhỏ đã gắn với bệnh viện - Ảnh: CHÂU SA
Ở lại bệnh viện ăn Tết, lòng vẫn ấm
Ngồi cạnh con trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Bông (TP Đà Nẵng) không giấu được nước mắt khi nhắc đến em Tấn Tiến (4 tuổi). Gần một năm trước, thấy con thường xuyên khó thở, chị đưa con đi khám và bàng hoàng khi biết con mắc ung thư máu.
Từ đó đến nay, hai mẹ con ròng rã ra vào bệnh viện. Mỗi đợt điều trị xong, được về nhà vài ngày, rồi lại trở lại bệnh viện, tiếp tục hành trình gian nan.
"Năm nay chắc tôi và con không về nhà ăn Tết được vì cháu đang trong phác đồ điều trị. Nhận được quà và sự động viên từ báo Tuổi Trẻ, tôi thật sự rất ấm lòng. Đây là nguồn động viên lớn để tôi cố gắng cùng con đi tiếp", chị Bông nói.
Tại tầng 10 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, mai, đào giả được các điều dưỡng và tình nguyện viên trang trí đầu hành lang, mang lại chút không khí xuân.
Vừa nhận túi quà và phong bao lì xì, em Thành Danh (quê Quảng Ngãi) liền tíu tít nhờ mẹ mở quà. Nhìn con cười - nụ cười hiếm hoi trong ngày - chị Nguyễn Thị Phượng (42 tuổi) rơm rớm nước mắt.
"Đã hai năm nay bệnh viện là nhà. Tôi bỏ hết việc đồng áng, đưa con từ Quảng Ngãi ra đây chữa trị. Cháu bị ung thư tủy, tiểu cầu thấp, Tết này chắc không về quê được. Nhờ các cô công tác xã hội và quà của báo Tuổi Trẻ, mẹ con tôi có bánh kẹo, áo mới, thấy Tết cũng gần hơn", chị Phượng nghẹn ngào.

Đa số các em bệnh nặng có gia đình rất khó khăn - Ảnh: CHÂU SA

Đại diện báo Tuổi Trẻ và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trao quà cho bệnh nhi - Ảnh: CHÂU SA

Linh Đan (5 tuổi) tíu tít mở quà vừa nhận được - Ảnh: CHÂU SA
150 phần quà từ chương trình Ước mơ của Thúy đến bệnh nhi Đà Nẵng
Ngày 27-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 150 phần quà Tết cho bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền lì xì và quà Tết (bánh kẹo, mứt, sữa…) trị giá 300.000 đồng. Kinh phí do bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ.
BS CKI Trần Văn A - Phó trưởng khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - cho biết: "Các em ở đây đều mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rất khó khăn. Sự sẻ chia từ cộng đồng và bạn đọc báo Tuổi Trẻ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất quý giá cho các em và gia đình trong những ngày giáp Tết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận