Tag: Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng

Đà Nẵng hỗ trợ phí phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhi ung thư thích thú hóa thân thành lính cứu hỏa

Nhiều bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh cùng các em nhỏ đã có dịp khoác lên mình trang phục lính cứu hỏa, trải nghiệm các hoạt động phòng cháy chữa cháy trong chương trình “Bước chân dũng cảm - Hành trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa".

Chuyên gia y tế tại Đà Nẵng cảnh báo về diễn tiến khó lường của sốt xuất huyết Dengue

Những ca sốt xuất huyết Dengue nặng tại Đà Nẵng trong thời gian qua cho thấy những diễn tiến khó lường của bệnh.

Bé 2 tuổi ngộ độc nặng sau khi nuốt vật màu xanh anh trai mang từ trường về

Bé 2 tuổi ở Đà Nẵng nuốt phải vật màu xanh do anh trai mang từ buổi học thực hành về, bị ngộ độc đồng sunfat nặng, suy đa cơ quan và phải điều trị hồi sức tích cực, lọc máu.

Liên tiếp trẻ mổ u ổ bụng, dấu hiệu ban đầu dễ nhầm với vấn đề tiêu hóa

Chỉ trong hai ngày, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng liên tiếp phẫu thuật 3 trường hợp u ổ bụng ở trẻ nhỏ.

Chạy đua thời gian đưa thuốc hiếm trị botulinum về Đà Nẵng kịp cứu bệnh nhi ngộ độc

Sáng 12-3, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhi bị ngộ độc Botulism tại Đà Nẵng.

Những em bé đón Tết từ xe lăn ở phiên chợ 0 đồng

Giữa khuôn viên bệnh viện vốn quen mùi thuốc sát trùng, một phiên chợ Tết đặc biệt đã mở ra. Không giá cả, chỉ có đầy ắp niềm vui, nụ cười, hy vọng trong cái Tết lần đầu được “đi chợ” của các bệnh nhi.

Phẫu thuật lấy búi tóc chiếm hết dạ dày bé trai 6 tuổi

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa phẫu thuật lấy búi tóc lớn chiếm hết dạ dày và kéo dài qua tá tràng xuống ruột non của bé trai 6 tuổi.

Đón Tết ở bệnh viện mà lòng vẫn ấm khi có quà Ước mơ của Thúy

Những phần quà Tết từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ không chỉ mang bánh mứt, phong bao lì xì đến bệnh viện, mà còn mang theo hơi ấm yêu thương, thắp lên nụ cười và niềm hy vọng cho các em nhỏ cùng gia đình đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao?

Chỉ từ một thói quen rất thường gặp khi học bài - ngậm bút trong miệng - một bé trai 7 tuổi suýt nguy kịch vì hóc đầu ngòi bút vào đường hô hấp.