
Rất đông bệnh nhi và người nhà tham gia phiên chợ Tết 0 đồng tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chiều 5-2 - Ảnh: CHÂU SA
Chiều 5-2, tại khuôn viên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chương trình "Xuân yêu thương - Phiên chợ Tết 0 đồng" đã mang không khí xuân ấm áp đến những bệnh nhi đang điều trị dài ngày cùng người thân.
Nhà không có Tết, chỉ mong con khỏe
Không có tiếng rao bán, không có giá cả, mỗi "khách hàng nhí" bước vào phiên chợ với những phiếu mua hàng 0 đồng trên tay. Nhưng đổi lại, các em mang về những món quà Tết thiết thực. Quan trọng hơn cả là các em cảm giác được đón xuân như bao đứa trẻ khác.
Phiên chợ với gần 20 gian hàng đủ các mặt hàng thiết yếu cho bệnh nhân như quần áo, bánh kẹo Tết, sữa, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó là khu trò chơi dân gian, máy gắp thú, khu chụp hình phong cách Hàn Quốc, nơi những đứa trẻ lần đầu được mặc đồ đẹp, tạo dáng trước ống kính trong không khí xuân.
Giữa dòng người tham gia phiên chợ, chị Hồ Thị A, người đồng bào Cơ Tu, không giấu được niềm vui. Con chị là cháu Hồ Văn Phi bị viêm xương, đã nằm viện hơn 3 tháng.
"Nhà tôi năm nay không có Tết, chỉ lo cho con nằm viện, không sắm sửa gì. Được bệnh viện tặng hai phiếu mua quà Tết, mừng lắm. Tôi đẩy xe lăn đưa con xuống chợ, thấy con cười là quên hết mệt", chị A nói, tay vẫn giữ chặt chiếc xe lăn của con.

Chị Hồ Thị A đưa con trai đi chợ Tết ngay trong bệnh viện - Ảnh: CHÂU SA
Cái Tết nhìn từ xe lăn của bé gái lớp 3
Bồng con gái gầy gò đặt lên xe lăn, anh Nguyễn Tiến Thái chậm rãi đẩy xe giữa phiên chợ đông vui. Con anh - bé Như Ý (11 tuổi, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) ôm chặt món quà "mua" được ở phiên chợ, mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi giữa chuỗi ngày điều trị dài đằng đẵng.
Như Ý mắc bệnh sarcoma khi đang học lớp 3, buộc phải dừng việc học để điều trị. "Lúc biết con bị bệnh, tôi như chết lặng. Nhà nghèo, tiền điều trị nhiều, có lúc tôi bế tắc đến mức nghĩ đưa con về nhà. Nhưng nhờ các bác sĩ động viên, tôi quyết tâm cùng con ở lại bệnh viện", anh Thái nghẹn giọng.
Từ ngày con đau, anh ở hẳn bệnh viện chăm sóc, không thể đi làm, kinh tế gia đình ngày càng chật vật. Vậy mà hôm nay, khi được đẩy xe cho con đi xem không khí chợ Tết, anh mỉm cười: "Con bé thích lắm, cứ nhìn quanh hoài".

Như Ý được ba đưa xuống chợ Tết - Ảnh: CHÂU SA
Không ít gia đình tại đây đã nhiều tháng, thậm chí nhiều năm ăn Tết trong bệnh viện. Có em từ khi sinh ra đến nay chưa từng biết cảm giác được theo cha mẹ đi chợ Tết ngoài đời là như thế nào.
Trong lúc bệnh nhi đi "mua sắm", trên sân khấu vẫn diễn ra các trò chơi tập thể và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, xóa nhòa cảm giác đây là một bệnh viện - nơi vốn gắn liền với nỗi lo và sự chờ đợi.

Bệnh nhi thích thú chơi gắp gấu bông - Ảnh: CHÂU SA

Những món quà và thông điệp "chữa lành" ở phiên chợ - Ảnh: CHÂU SA

Bệnh nhi và người nhà tham gia các trò chơi được tình nguyện viên tổ chức tại phiên chợ Tết - Ảnh: CHÂU SA

Chú hề là món quà tinh thần cho nhiều bệnh nhi - Ảnh: CHÂU SA

Đưa con đi sắm Tết ở chợ 0 đồng - Ảnh: CHÂU SA

Những ân tình gửi trao - Ảnh: CHÂU SA
Ông Phạm Chí Kông, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chia sẻ: "Hoạt động này là sự sẻ chia những đau đớn, mất mát về tinh thần và thể chất mà các em bệnh nhi đang phải chịu đựng. Chúng tôi mong các em cảm nhận được yêu thương, để có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau và đón một mùa xuân thật ấm áp ngay tại bệnh viện".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận