23/01/2026 12:43 GMT+7

100 phần quà nghĩa tình, mang Tết ấm áp đến các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

LÊ HUY
và 1 tác giả khác

Trong không khí mùa xuân căng tràn, 100 bệnh nhi khó khăn và đặc biệt khó khăn đã được chăm lo Tết ấm áp, đủ đầy từ chương trình Tết cho em và Ước mơ của Thúy.

Tết - Ảnh 1.

Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) trao quà Tết đến các bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, báo Tuổi Trẻ và nhóm Chia sẻ Sharing trao quà Tết Bính Ngọ cho 80 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn và 20 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, sáng 23-1.

Mang Tết nghĩa tình đến 2.000 em nhỏ

100 phần quà nghĩa tình, mang Tết ấm áp đến các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Thảo Linh - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà và động viên bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Chương trình sẽ mang Tết cổ truyền đến với 2.000 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, còn trao gửi những phần quà nghĩa tình và các suất học bổng dành cho bệnh nhi, trẻ mưu sinh và học sinh vượt khó. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 3,7 tỉ đồng.

Chương trình sáng nay, các suất hỗ trợ (gồm quà và tiền mặt) được phân bổ cụ thể khi trao 100 suất quà cho bệnh nhi khó khăn và đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, do nhóm Sharing tài trợ.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ 80 suất tiền mặt cho bệnh nhi khó khăn, mỗi suất 1.000.000 đồng, trong đó báo Tuổi Trẻ và nhóm Sharing cùng đồng hành, mỗi đơn vị hỗ trợ 500.000 đồng/suất.

Riêng với các trường hợp đặc biệt khó khăn, chương trình trao 20 suất tiền mặt, mỗi suất 5.000.000 đồng, trong đó báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 10 suất và nhóm Sharing tài trợ 10 suất.

Tết - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Công đoàn báo Tuổi Trẻ Ngô Thanh Thuận phát bao lì xì đến bệnh nhi ung thư - Ảnh: LÊ HUY

Chương trình được tài trợ chính bởi nhóm Chia sẻ - Sharing và con cháu thế hệ thứ 3 (thông qua việc đập heo đất, gửi gắm tình yêu thương đến những người bạn của mình trong dịp Tết 2026) cùng các đơn vị, nhà hảo tâm.

Đặc biệt, chương trình còn nhận được đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ trong chương trình “Ước mơ của Thúy” cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing Nguyễn Thị Tranh cho biết mỗi năm chương trình đều tổ chức hai dịp đặc biệt là Trung thu và Tết dành cho các em nhỏ.

“Từ những ngày đầu chỉ hỗ trợ khoảng 100 - 200 em nhỏ, đến nay mỗi chương trình đã chăm lo cho gần 2.000 em/lần tại các bệnh viện. Chương trình còn mở rộng vòng tay đến hàng ngàn em nhỏ bán vé số, trẻ cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam tại nhiều tỉnh, thành cả nước”, bà Tranh nói.

Tết - Ảnh 4.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn trao thư cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ và đại diện nhóm Chia sẻ - Sharing - Ảnh: LÊ HUY

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nói chương trình đầy ý nghĩa, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho các bệnh nhi ung thư, thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

“Bên cạnh điều trị chuyên môn, bệnh viện luôn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh và gia đình. Bệnh viện đã huy động gần 65 tỉ đồng tiền mặt, góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Từ đó bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động như rạp chiếu phim trong nhà, bữa ăn thân quen, “Sinh nhật hồng” hằng tháng, siêu thị thu nhỏ và bữa sáng đầu tuần...”, TS.BS Diệp Bảo Tuấn cho biết.

Mong một cái Tết khỏe mạnh, ấp áp

Tết - Ảnh 5.

Các bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Chị Sơn Thị Bích Ngọc (quê Trà Vinh) đã cùng con gái Nguyễn Hoàng Như Ý (7 tuổi) đi qua hành trình chống chọi với ung thư máu suốt 3 năm.

Ngày phát bệnh, bé vẫn đi học như bao bạn bè, một lần té ngã khiến chân đau, khớp mỏi. Gia đình nghĩ chỉ là va chạm thông thường. Nhưng gương mặt bé dần nhợt nhạt, môi tím tái. Sau nhiều lần thăm khám, kết quả sinh thiết khiến người mẹ lặng người: con mắc ung thư máu.

Nhận được quà Tết từ chương trình, ánh mắt Như Ý ánh lên niềm vui. Mẹ Ngọc xúc động: “Tôi biết ơn chương trình đã quan tâm, hỗ trợ. Bé vui hơn, lạc quan hơn. Tết này, tôi chỉ mong con được bình an”.

Tết - Ảnh 6.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing trao quà Tết đến bệnh nhi ung thư khó khăn - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Bà Trần Thị Tuyết từ Tiền Giang lên TP.HCM lặng lẽ chăm sóc cháu nội Nguyễn Hoàng Thái Dương, đã bước sang năm thứ 4 điều trị.

Trước khi vào lớp 1, bé thường xuyên sốt, gia đình gom góp 2 triệu đồng để chụp MRI, phát hiện khối u nhỏ và theo dõi. Đến ngày chuẩn bị nhập học, bé đi đứng không vững, sau đó phát hiện cháu bị u não.

Suốt 4 năm qua, cứ mỗi dịp Tết cận kề, khoảng ngày 27 - 28 Tết, sau khi hoàn tất xạ trị, Dương mới được về nhà. Bà nội từ quê lên chăm cháu, còn ba mẹ ở quê quần quật làm thuê, mong đủ chi phí chữa bệnh.

Bà nghẹn ngào: “Chỉ mong cháu khỏi bệnh, để được đón Tết ở nhà”.

Hơn 10,7 tỉ đồng "Tết sẻ chia" và sinh kế trao học sinh, người dân vùng bão lũ năm 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức chương trình "Tết sẻ chia", với tổng nguồn lực hơn 10,7 tỉ đồng để chăm lo Tết cho học sinh, trẻ em, người dân vùng bão lũ và các hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, chương trình trao khoảng 7.000 phần quà trị giá hơn 5,7 tỉ đồng. Trong đó, 5.500 phần quà (mỗi phần quà 800.000 đồng) được trao cho học sinh tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ như Cao Bằng, Lạng Sơn, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Chương trình "Ước mơ của Thúy" trao hơn 1.000 phần quà cho bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng (mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng) và hỗ trợ kinh phí điều trị cho một số bệnh nhi đặc biệt khó khăn…

Cùng hơn 500 phần quà dành cho trẻ em lang thang và các gia đình khó khăn tại TP.HCM, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng; đồng thời gửi quà Tết đến các đơn vị hải quân, nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa.

Chương trình "Tết sẻ chia 2026" diễn ra từ ngày 19-1 đến 11-2-2026, nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho những hoàn cảnh kém may mắn. Dịp này, báo Tuổi Trẻ và Công ty GREENFEED Việt Nam còn trao 5 tỉ đồng sinh kế bằng con giống cho 390 hộ dân tại 7 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bão lũ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP Huế, TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), với hơn 70.500 con gà giống, cám và thuốc thú y để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh tại chương trình Tết cho em và Ước mơ của Thúy sáng 23-1:

100 phần quà nghĩa tình, mang Tết ấm áp đến các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh 7.

Chị Phạm Thị Thảo Linh - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ thăm hỏi, động viên bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Tết - Ảnh 8.

Bệnh nhi háo hức đùa vui cùng ảo thuật gia - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tết - Ảnh 9.

Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) hỏi thăm sức khỏe bệnh nhi - Ảnh: LÊ HUY

Tết - Ảnh 10.

Bà Mai Thị Hạnh trao phần quà động viên các y, bác sĩ - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tết - Ảnh 11.

Phó chủ tịch Công đoàn báo Tuổi Trẻ Ngô Thanh Thuận trao quà Tết cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: LÊ HUY

100 phần quà nghĩa tình, mang Tết ấm áp đến các bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Ảnh 13.Tuổi Trẻ mang 'Tết sẻ chia' đến học sinh vùng lũ Phú Yên cũ

Ngày 22-1, báo Tuổi Trẻ đã trao 1.000 suất quà đầu tiên trong chương trình "Tết sẻ chia" cho học sinh vùng lũ tại tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất