
Những khuôn mặt mệt mỏi của các bệnh nhi sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác giờ đây cũng đã nở nụ cười sau khi nhận phần quà từ đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: BẢO PHÚ
Không cha mẹ, không nguồn thu nhập ổn định, hai bà cháu gồng mình bám trụ bệnh viện, chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác và trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức thiện nguyện để duy trì sự sống.
Được báo Tuổi Trẻ trao quà Tết, hai bà cháu mừng chảy nước mắt, như được tiếp thêm nghị lực.
Hai bà cháu kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư
Nguyễn Phúc Nguyên (11 tuổi, quê xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang điều trị ung thư máu tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế. Em phải trải qua nhiều đợt hóa trị kéo dài, mỗi lần vào thuốc là một lần chống chọi với đau đớn, mệt mỏi.
Ngồi bên giường bệnh, bà Hồ Thị Hải - bà ngoại của Nguyên - lặng lẽ xoa cánh tay gầy gò của cháu. Bà vừa chăm cháu như một người mẹ, vừa là chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ trên hành trình giành giật sự sống.
Theo bà Hải, bố mẹ của Phúc Nguyên chia tay nhau khi em mới chào đời, mỗi người một nơi, để lại đứa trẻ đỏ hỏn cho bà ngoại nuôi dưỡng. Một tay bà Hải bươn chải chăm cháu khôn lớn, nhìn cháu ngoan ngoãn, học giỏi là niềm an ủi lớn nhất của tuổi già.
Thế nhưng cách đây khoảng 8 tháng, Phúc Nguyên bất ngờ xuất hiện các triệu chứng khó thở, mệt mỏi kéo dài. Đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bà Hải bàng hoàng khi bác sĩ nghi ngờ cháu mắc ung thư máu và yêu cầu chuyển tuyến gấp vào Huế.
"Ngày nhận kết quả chẩn đoán, tôi như sụp xuống. Cháu không có cha mẹ bên cạnh, giờ lại mang bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần nhìn cháu đau đớn khi vào thuốc, tôi không cầm được nước mắt", bà Hải nghẹn ngào.
Suốt nhiều tháng điều trị, kinh phí của hai bà cháu dần cạn kiệt. Bữa ăn hằng ngày chủ yếu trông chờ vào những suất cơm miễn phí, những phần quà nghĩa tình từ các đoàn thiện nguyện.
"Tôi chỉ biết cố gắng chăm cháu từng ngày, mong cháu đủ sức vượt qua để được quay lại trường học", bà Hải chia sẻ.
Những ngày cận Tết, trong căn phòng bệnh chật hẹp, khi không khí xuân rộn ràng ngoài kia, hai bà cháu vẫn bám trụ bệnh viện. Với họ, bệnh viện cũng là nhà.
Mang Tết sớm đến bệnh nhi ung thư

Bà Hồ Thị Hải cùng cháu ngoại Nguyễn Phúc Nguyên vui mừng đón nhận phong bao lì xì và món quà Tết từ đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: BẢO PHÚ
Ngày 26-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức đã trao 80 suất quà Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mỗi suất trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà Tết.
Nhiều năm qua, chương trình Ước mơ của Thúy đều đặn đồng hành cùng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo vào các dịp lễ, Tết, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và nguồn động viên tinh thần quý giá.
Nhận phong bao lì xì, bà Hải xúc động nói: "Mấy tháng nay hai bà cháu nương tựa vào nhau. Được báo Tuổi Trẻ quan tâm thăm hỏi, tôi thực sự rất cảm động. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cháu vui như vậy".
Theo bà Hải, những phần quà ngày giáp Tết không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm nghị lực để hai bà cháu kiên trì trên hành trình giành lại sự sống cho Phúc Nguyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận