
Hà Anh Tuấn lịch lãm trong concert The Rose tại Đà Lạt, kết lại đêm nhạc bằng liên khúc tình ca của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng - Ảnh: T.T.D.
Hà Anh Tuấn trở lại Đà Lạt sau 5 năm với concert The Rose tại sân vận động Đà Lạt tối 17-1. Anh hát đến gần 1h sáng trong thời tiết lạnh giá, với gần 30 ca khúc và 4 ca sĩ khách mời: Vũ., Vũ Cát Tường, Nguyễn Hùng và Hương Tràm.
Đêm nhạc đón hàng chục ngàn khán giả, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Hà Anh Tuấn kể từ concert See Sing Share chủ đề Gấu tại Đà Lạt năm 2018 với 5.000 khán giả.
'Hà Anh Tuấn nghèo, cứ tin như thế đi'
Giữa không gian hàng chục ngàn khán giả của sân vận động Đà Lạt, Hà Anh Tuấn di chuyển hầu như mọi điểm. Sân khấu 360 độ được tạo hình thành một bông hoa hồng khổng lồ với những cánh hoa uốn lượn, anh và các ca sĩ khách mời đi khắp mọi mặt để khán giả có thể nhìn thấy mình.
Trong một khoảnh khắc "đinh", Hà Anh Tuấn dắt Nguyễn Hùng lên tận khán đài, ngồi bệt xuống hát giữa hàng trăm khán giả. Anh nói mình cứ tổ chức concert hoài vì không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi đứng ở một nơi mà xung quanh đều là khán giả của mình.
Hà Anh Tuấn nói năm qua ca khúc anh nghe nhiều nhất là Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, vì đó là "định nghĩa âm nhạc của người trẻ". "Anh không khen Hùng là một người tài năng, anh chỉ dành tặng Hùng một lời khen tâm huyết: Xin cảm ơn một người yêu nước!" - anh nói với Nguyễn Hùng.



Hà Anh Tuấn và Nguyễn Hùng hát 'Còn gì đẹp hơn' rồi 'Người tình mùa đông' trong vòng tay của khán giả - Ảnh: T.T.D.
Hà Anh Tuấn cùng Nguyễn Hùng lên hàng ghế khán giả hát Người tình mùa đông - Video: T.T.D.
Khi giới thiệu ca khúc Khách thơ của Thành Nghiệp (nằm trong album Sketch a Rose): "Người nghệ sĩ là người thèm khát tự do, muốn được lang thang và không cần phải tính toán trong những lần lang thang ấy. Thế nên nghệ sĩ thường rất nghèo. Như Hà Anh Tuấn chẳng hạn. Ừ thì cứ tin như thế đi. Đừng bẻ ngang Tuấn.
Có một câu thơ nổi tiếng là 'Cơm áo không đùa với khách thơ'. Khách thơ ở đây là người nghệ sĩ. Tuấn luôn tìm đến những người nghệ sĩ ở sáng tác đầu đời của họ vì những sáng tác ấy là tinh khôi nhất".



Đà Lạt lạnh giá nhưng tình cảm Hà Anh Tuấn và khán giả dành cho nhau rất ấm áp - Ảnh: T.T.D.
Đà Lạt lạnh 13 độ C và 'ấm áp' đón Hà Anh Tuấn trở về
Trở lại Đà Lạt đầy hoài niệm, Hà Anh Tuấn gợi nhớ đến thời anh làm loạt video See Sing Share, đánh dấu bước ngoặt mạnh mẽ tại đây. Mở đầu với liên khúc Tháng mấy anh nhớ em, Hoa hồng và Phố mùa đông, anh chọn tiếp một ca khúc Thành phố sương của nhạc sĩ Việt Anh để hát cho khán giả ở Đà Lạt.
"Đà Lạt đẹp nhất là khi dốc phố sắp lên đèn. Như lòng người vừa dịu xuống để chờ ai đó. Cái lạnh vừa đủ giá để mình lành lặn sự cô đơn. Thành phố nhỏ chỉ có bằng ấy thôi mà là nơi chất chứa biết bao điều muốn hát ra. Nhưng tốt hơn hết là ngắm đèn le lói, và chẳng hát gì cả" - ca sĩ từng tâm sự trước đêm concert.

Sân khấu The Rose với 12 cánh hồng giữa sân vận động - Ảnh: T.T.D.
Bên cạnh những ca khúc riêng của các ca sĩ khách mời, "secret" trong các đêm nhạc của Hà Anh Tuấn luôn là những tiết mục song ca. Anh hát Lạ lùng với Vũ., Còn gì đẹp hơn và Người tình mùa đông với Nguyễn Hùng, hát Vết mưa và Cô gái ngày hôm qua với Vũ Cát Tường; hát Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa và Xuân thì cùng Hương Tràm.
Cách đây vài năm, Xuân thì lần đầu vang lên tại Đà Lạt để rồi trở thành một trong những hit lớn nhất của Hà Anh Tuấn. Còn phiên bản song ca cùng Hương Tràm tối 17-1 cũng mang vẻ đẹp riêng với giọng hát rất đẹp của cô.



Hà Anh Tuấn hát cùng Vũ., Vũ Cát Tường và Hương Tràm - những người em trong âm nhạc mà anh yêu mến - Ảnh: T.T.D.
Trong cái lạnh 13 độ C của lúc nửa đêm, Hà Anh Tuấn vẫn rất máu lửa một mình hát những ca khúc cuối: Tháng tư là lời nói dối của anh, Một năm qua, Chuyện của mùa đông, Tháng tư và Hoa hồng.
Khi khán giả "nũng nịu" đòi biểu diễn thêm nữa, anh "dỗ dành" là đã gần 30 ca khúc rồi. Có những lúc anh ngồi xuống sân khấu, và đầu chương trình Hà Anh Tuấn đã than "chóng mặt" vì sân khấu xoay nhưng trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ, anh không hề chùn bước mà đã cống hiến hết mình.


Ca sĩ Hà Anh Tuấn selfie cùng khán giả lúc 0h25 ngày 18-1 - Ảnh: T.T.D.
Tặng 1 tỉ đồng cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết
Giữa chương trình, Hà Anh Tuấn tâm sự về những lần anh đến thăm Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Anh hỏi bác sĩ xem mình có thể làm gì.
Người giám đốc bệnh viện nói vào dịp Tết, có những bệnh nhân quá khó khăn nên không thể về đón năm mới cùng gia đình. Có những người sau khi về ăn Tết lại đánh mất hy vọng vào việc điều trị và không quay trở lại.
Do đó, Hà Anh Tuấn xin phép đại diện tất cả những khán giả ở concert The Rose dành 1 tỉ đồng để ủng hộ cho những chuyến xe về quê ăn Tết của bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Anh nói: "Tất cả chúng ta đều xứng đáng với cái Tết bên gia đình". Anh muốn cùng khán giả gieo trồng "những bông hoa hồng rực rỡ nhất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận